Đà Lạt thiên đường xinh đẹp trong mắt tôi


Khi xe vừa chạy qua đèo Prenn, tôi chợt tỉnh giấc bởi cái không khí oi bức và ngột ngạt giữa mùa hè nắng cháy đã tan biết mất, chỉ còn lại cảm giác se lạnh giữa một không gian rừng thông và hoa lá bao quanh. Chưa kịp định thần vì sự thay đổi của một vùng khí hậu lạ. Bỗng có tiếng reo hò của một hành khách đi cùng đoàn:

Tới Đà Lạt rồi!

Những con đường yên bình và thơ mộng giữa phố núi ngàn thông. Ảnh: Nguyễn Tất Thắng.

Lúc này tôi như bừng tỉnh thật sự, bao nhiêu cảm giác khó chịu và mệt mỏi dưỡng như đã tan biến hết. Nhìn qua khung cửa của xe, thành phố sương mù hiện ra trên những sườn đồi trập trùng với hàng vạn cây thông già khuất sau những dãy nhà mang đậm kiến trúc Châu Âu xinh đẹp. Những tán thông như mơ màng, mờ ảo trong sương sớm mang vẻ u buồn, tĩnh mịch che phủ trên những mái nhà, những căn biệt thự cổ kính hai bên đường. Đập vào mắt tôi lúc này là một thành phố không hề có đèn giao thông, tất cả các ngã ba, ngã tư từ đầu đèo về đến khách sạn nơi tôi ở chỉ có duy nhất 1 chiếc vòng xoay ở giữa. Đường phố nơi đây vòng quanh từng tầng cao thấp, uốn lượn quanh sườn đồi. Bên dưới những bóng thông già là những ngôi nhà mọc chênh vênh bên sườn đồi, nhấp nhô và ẩn hiện sau bóng cây.Đà Lạt còn được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, hoa khoe sắc rực rỡ hai bên vĩa hè của các con đường trung tâm. Hoa vươn ra xa theo dải phân cách của một số con đường đầu cửa ngõ vào thành phố, hoa trải quanh hồ Xuân Hương thơ mộng và hoa mọc trên những tường rào của các căn nhà xinh đẹp bên sườn đồi. Hoa ở đây được trồng chung quanh nhà, hoa leo lên tường, rực rỡ bên khung cửa sổ làm hương hoa tràn ngập cả vào trong nhà. Công viên hoa thành phố Đa Lạt là cả một thiên đường về hoa, ở đây hoa được trồng khắp nơi, hoa mọc quanh đài phun nước, hoa được kết thành một chiếc cổng khổng lồ cao nhất Việt Nam.

Những ngồi nhà nhỏ bỏ hoang xinh đẹp bên giàn hoa bịp bịp tại Đà Lạt. Ảnh: Trương Ngọc Thụy.

Đêm về là lúc Đà Lạt se lạnh và phảng phất chút mưa bụi của mùa hè. Dưới ánh đèn vàng cao áp, chợ hoa Đà Lạt lung linh sắc màu thơ mộng với đủ các loài hoa. Hoa hồng, loài hoa đại diện cho sắc đẹp và quyền lực của người phụ nữ, ở đây có rất nhiều loài hoa hồng khác nhau như: Hoa hồng nhung, hoa hồng bạch, hoa hồng xanh, hồng vàng và hồng tỉ muội. Mỗi loài hoa mang một sắc thái riêng, một dáng vẻ riêng nhưng tất cả đều kiêu sa và ngát hương thơm. Hoa Ly không kiêu sa đài cát như hoa Hồng, nhưng nó lại mang trong mình sự kiều diễm và hương thơm ngọn ngào khác biệt. Hoa Cẩm Chướng, hoa Colombo ngay thẳng, chính trực vượt thẳng lên như người quân tử. Hoa Sa Lem, hoa sao thì rất giản dị, mộc mạc được người bó hoa nơi đây làm nền để tôn vinh vẻ đẹp cho các loài hoa khác.Đà Lạt có một số loài hoa không được bày bán ở các cửa hàng hay trong chợ, nhưng nó lại là nguồn cảm hứng bất tận cho những nghệ sĩ sáng tác. Đó là hoa Mai Anh Đào, hoa Mimosa...những loài hoa mượt mà qua những bài hát như: Mimosa từ đâu em tới ? Ai lên xứ hoa Đào...Vào tháng 11 loài hoa Dã Quỳ hoang dại lại mang đến cho lữ khách niềm thổn thức khôn nguôi, với những cung đường ngập tràn màu vàng rực hai bên. Hay Xuân về hoa Mai Anh đào lại khoe sắc khắp mọi nơi trong thành phố, như loan báo một năm mới sắp đến và một nằm cũ bao chuyện buồn sẽ sắp qua đi.

Con đường rực rỡ hoa Mai Anh Đào vào mùa Xuân ở Đà Lạt.

Người Đà Lạt xưa nay vẫn được xem là những con người thân thiện và hiếu khách. Người dân nơi đây luôn có ý thức để giữ gìn, nâng niu và chăm chút cho Đà Lạt ngày càng xinh đẹp hơn, để du khách đến với thành phố ngàn hoa này được thả hồn trong không gian thơ mộng và lãng mạn với sương mờ, với ngàn hoa khoe sắc và rừng thông xanh vi vu gió thổi.


Đà Lạt - Tây Nguyên


Giới thiệu

Liên hệ

Lolivi
Vietnam