The Bridge of Sighs – cây cầu đẹp như tranh ở Venice


The Bridge of Sighs hay còn gọi là Ponte dei Sospiri, cây cầu đá vôi trắng toát hơn 400 năm tuổi này là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất Venice.

Cây cầu trắng đẹp như tranh trong khung cảnh yên bình của Venice.

Nằm vắt ngang kênh đào Rio di Palazzo, cây cầu kết nối giữa nhà tù Prigioni Nuove và dinh tổng trấn. Nó ra đời với một mục đích rất cụ thể là dẫn giải tù nhân từ phòng hỏi cung ở dinh tổng trấn về khám của họ ở nhà tù Prigioni Nuove để thi hành án tù hoặc hành hình.

Những cửa sổ nhỏ của cây cầu Sighs.

Qua những ô cửa nhỏ xíu trên cầu, họ có thế ngắm nhìn thế giới một lần cuối cùng và thường buông tiếng thở dài tiếc nuối. Do vậy, cây cầu có tên là Sighs.

Ghé mắt vào những lỗ nhỏ xíu trên cửa sổ, bạn có thể nhìn ngắm một góc cảnh quan của Venice.

Tuy vậy thì thời đó đã qua rất lâu rồi và thực tế thì qua những lỗ nhỏ trên thành cầu du khách có thể ngắm một góc cảnh quan lãng mạn của Venice. Cây cầu lại được gắn với những câu chuyện khác không liên quan gì đến mục đích ban đầu của nó. Đó là cặp đôi nào hôn nhau vào lúc hoàng hôn dưới cây cầu sẽ được ban cho tình yêu vĩnh cửu.

Từ truyền thuyết về những người tù bị dẫn giải ngày trước, cho tới truyền thuyết về tình yêu vĩnh cửu thời nay, cây cầu này luôn mang một ý nghĩa to lớn với đời sống của Venice.


Châu Âu


Giới thiệu

Liên hệ

Lolivi
Vietnam