Cứ vào những dịp gần cuối năm, khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, những triền đồi của thành phố mù hơi sương lại vàng rực màu tươi tắn của sắc hoa dã quỳ. Nơi đây bỗng trở thành thiên đường và nguồn cảm hứng vô tận cho những “tay săn ảnh” cũng như các bạn trẻ ham mê du lịch và khám phá. Ngoài những triền hoa dã quỳ tìm thấy ở Đà Lạt Lâm Đồng, du khách có thể chọn tham quan và khám phá, tận hưởng sắc hoa tươi tắn này ở các tỉnh Tây Bắc hay các tỉnh còn lại ở Tây Nguyên như ĐakLak, Pleiku, Gia Lai, Kon Tum.

Với đặc tính sinh trưởng mạnh mẽ và dễ dàng thích nghi với địa hình, điều kiện tự nhiên và khí hậu, loài hoa dã quỳ thường nở thành bụi hoặc mọc khắp lối đi tạo thành những cung đường hoa đẹp khó cưỡng. Dã quỳ nở cũng là lúc mùa mưa kết thúc, ẩm ướt đi mất, mang đến bầu không khí mát mẻ đậm chất cuối thu - đầu đông, đường xá lại hanh khô, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi, du lịch dịp cuối năm.

Với đặc tính sinh trưởng mạnh mẽ và dễ dàng thích nghi với địa hình, điều kiện tự nhiên và khí hậu, loài hoa dã quỳ thường nở thành bụi hoặc mọc khắp lối đi tạo thành những cung đường hoa đẹp khó cưỡng. Dã quỳ nở cũng là lúc mùa mưa kết thúc, ẩm ướt đi mất, mang đến bầu không khí mát mẻ đậm chất cuối thu - đầu đông, đường xá lại hanh khô, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi, du lịch dịp cuối năm.

Hoa dã quỳ có màu sắc tương đối như hoa hướng dương, tuy nhiên cánh nhỏ và phần nhụy màu vàng. “Săn” dã quỳ thích nhất là  được “lượn” xe máy đi dọc khắp các triền đê, đường lên đỉnh LangBiAng, đường đi D’Ran, Đơn Dương hoặc có thể ngắm dã quỳ nở dọc khắp quốc lộ 20, làng hoa Vạn Thành, khu vực sân bay Cam Ly,... Ngoài các cung đường săn dã quỳ “huyền thoại” kể trên, bạn cũng có thể thử dạo chơi điểm du lịch Trại Mát - Cầu Đất nổi tiếng với

Hoa dã quỳ có màu sắc tương đối như hoa hướng dương, tuy nhiên cánh nhỏ và phần nhụy màu vàng. “Săn” dã quỳ thích nhất là được “lượn” xe máy đi dọc khắp các triền đê, đường lên đỉnh LangBiAng, đường đi D’Ran, Đơn Dương hoặc có thể ngắm dã quỳ nở dọc khắp quốc lộ 20, làng hoa Vạn Thành, khu vực sân bay Cam Ly,... Ngoài các cung đường săn dã quỳ “huyền thoại” kể trên, bạn cũng có thể thử dạo chơi điểm du lịch Trại Mát - Cầu Đất nổi tiếng với

Săn hoa đẹp nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, thời điểm sáng sớm tầm 6-8h hoặc chiều từ 3-5h, đó là khoảnh khắc mà hoa dã quỳ bung nở tươi nhất, hòa cùng nắng thu sẽ cho du khách những tấm ảnh đẹp và hoàn hảo. Chiều tối cũng là lúc Đà Lạt bắt đầu phủ đầy sương mù tương đối dày đặc, sau một ngày “săn” dã quỳ, dạo quanh Hồ Xuân Hương thưởng thức tách trà nóng cùng hàn huyên tâm sự là một trong những lựa chọn và gợi

Săn hoa đẹp nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, thời điểm sáng sớm tầm 6-8h hoặc chiều từ 3-5h, đó là khoảnh khắc mà hoa dã quỳ bung nở tươi nhất, hòa cùng nắng thu sẽ cho du khách những tấm ảnh đẹp và hoàn hảo. Chiều tối cũng là lúc Đà Lạt bắt đầu phủ đầy sương mù tương đối dày đặc, sau một ngày “săn” dã quỳ, dạo quanh Hồ Xuân Hương thưởng thức tách trà nóng cùng hàn huyên tâm sự là một trong những lựa chọn và gợi

Muốn săn được dã quỳ và những góc ảnh đẹp, du khách phải chịu khó di chuyển ra xa trung tâm thành phố Đà Lạt, về những vùng nằm ở ngoại ô hoặc sâu trong các huyện để có thể ghi lại chân thực nhất màu hoa cũng như sự ngập tràn và sức sống mạnh mẽ của loài hoa lạ kì này. Ở thời điểm này, dã quỳ cũng đang mọc nhiều ở các tỉnh Tây Bắc như Yên Bái, Lào Cai,... Điểm khác biệt giữa dã quỳ của xứ sở hoa Đà Lạt so với dã quỳ ở những nơi k

Muốn săn được dã quỳ và những góc ảnh đẹp, du khách phải chịu khó di chuyển ra xa trung tâm thành phố Đà Lạt, về những vùng nằm ở ngoại ô hoặc sâu trong các huyện để có thể ghi lại chân thực nhất màu hoa cũng như sự ngập tràn và sức sống mạnh mẽ của loài hoa lạ kì này. Ở thời điểm này, dã quỳ cũng đang mọc nhiều ở các tỉnh Tây Bắc như Yên Bái, Lào Cai,... Điểm khác biệt giữa dã quỳ của xứ sở hoa Đà Lạt so với dã quỳ ở những nơi k

Tháng 10 đến, như những thanh âm trong trẻo và màu sắc nhất cho “bản nhạc” của cả một năm gần kết thúc. Tiết trời của Đà Lạt - thành phố ngàn hoa những ngày cuối thu đầu đông dễ làm du khách thập phương xao xuyến không nỡ rời xa. Xõa tóc bay trong gió “lưu” lại các góc ảnh sống động bên những triền hoa dã quỳ vàng rực rỡ chắc hẳn sẽ là trải nghiệm mà tuổi trẻ nên thử dù chỉ một lần!

Tháng 10 đến, như những thanh âm trong trẻo và màu sắc nhất cho “bản nhạc” của cả một năm gần kết thúc. Tiết trời của Đà Lạt - thành phố ngàn hoa những ngày cuối thu đầu đông dễ làm du khách thập phương xao xuyến không nỡ rời xa. Xõa tóc bay trong gió “lưu” lại các góc ảnh sống động bên những triền hoa dã quỳ vàng rực rỡ chắc hẳn sẽ là trải nghiệm mà tuổi trẻ nên thử dù chỉ một lần!



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social