3 ngày 2 đêm “Oanh tạc” đảo Lý Sơn chỉ với 3 triệu đồng – phần 2

Đến lúc tự thưởng cho mình những tấm ảnh đẹp tại hòn đảo được ví như Maldives Việt Nam nhé! Dám chắc bạn sẽ không kiềm chế được ham muốn du lịch Lý Sơn đâu.

Rồi, đến lúc tự thưởng cho mình những tấm ảnh đẹp tại hòn đảo được ví như Maldives Việt Nam nhé! Dám chắc bạn sẽ không kiềm chế được ham muốn du lịch Lý Sơn đâu.

Đi lại trên đảo Lý Sơn

Nếu bạn đi du lịch Lý Sơn thì thuê xe máy đi tham quan là tiện nhất đấy.

Bạn muốn thuê thì liên hệ với chính các chủ nhà nghỉ nhé! Gía thuê xe máy số khoảng 100K/ngày mình tự đổ xăng, 150K là chủ xe đổ xăng, xe ga mỗi loại tăng them 50K. Nếu đi đông thì nên liên hệ trước với chủ nhà nghỉ để họ bố trí xe. Khi nhận xe nhớ kiểm tra phanh, ga cho chuẩn chứ xe ở ngoài đó nhiều xe cà tang đi rất nguy hiểm.

Thuê xe cá mập 12 chỗ:

Bạn có thể gọi anh Thành 055-867 275 hoặc anh Phi 0986 469 142. bạn muốn thuê xe tuktuk thì liên hệ a. Thiên theo số 0988 075 110 nhá.

Thuê xe đi tham quan đảo lớn – đảo nhỏ:

Ngày 1 chuyến đi lúc 8:30AM – 1 chuyến về lúc 2:30PM (Thời điểm khởi hành ko fix cứng như tàu cao tốc, cho nên cần check với bác chủ tàu). 01 lượt đi + 01 lượt về, mình mất có 50K thôi ợ. Nếu ăn chơi, thì có thể thuê một quả tàu gỗ đi một mình sang và về với giá khoảng 600K -800k. bạn nếu đi theo đoàn thì có thể fix với chú em Lợi (con trai chú Tròn chủ tàu) theo số: SĐT: 0988926511

À, bạn cũng có thể du ngoạn quanh đảo hoặc từ đảo này sang đảo khác bằng thuyền hoặc thúng chai; theo ngư dân đánh bắt, khai thác cá mực. Đây là một loại hình tham quan không thể bỏ qua khi đi du lịch Lý Sơn đấy nhé. Giá cả từng chuyến – cá nhân hay theo đoàn – có thể thỏa thuận với chủ tàu, đi từng giờ, từng buổi hay cả ngày, ban đêm.

Ngoài ra còn có thể lặn ngắm san hô nếu đoàn có khoảng từ 5 người trở lên. Liên hệ với chú em Thắm(một admin của web về Lý Sơn): 0972.110.313

Tàu chú Tròn sang đảo bé (mình toàn đi tàu của chú Tròn vì tàu của chú chuyên chạy qua lại giữa 2 đảo).

Tham quan đảo Lý Sơn

Ngắm núi lửa – tất nhiên rồi

Bởi Lý Sơn có tới 05 ngon núi cơ mà. Người dân ở đây gọi là ngũ hành sơn gồm có núi Thới Lới, Hòn Tai, Hòn Sỏi, Giếng Tiền, Hòn Vung.

Trong đó,Thới Lới là ngọn cao nhất. Khi đứng trên đó bạn có thể nhìn được toàn cảnh Lý Sơn. Thời điểm lý tưởng nhất để trekking hoặc phóng xe lên đỉnh Thới Lới là hoàng hôn hoặc bình minh. bạn mà lên đỉnh Thới Lớn ngắm hoàng hôn rơi thì không gì đẹp bằng… mê quá lại không muốn về đấy chứ.

Note: bạn sẽ chỉ đứng ở lưng chừng, vì điểm cao nhất là khu vực quân sự nên bộ đội không cho lên và chụp ảnh trên đó. Trên đỉnh Thới Lới hiện có hồ để trữ nước ngọt phục vụ cho canh tác mùa màng. Tuy nhiên, đứng ở độ cao có thể chụp hình được thì cũng quá đẹp rồi, miễn lo đi nhá.

Ghé thăm các ngôi chùa linh thiêng – đừng quên nhé, thiêng lắm đấy!

Tớ đi Chùa Hang đầu tiên. Ngôi chùa nằm hướng ra biển rất linh thiêng và độc đáo, nước biển rất trong và đẹp.

Chùa Hang có chỗ để cắm trại rất lý tưởng, có một cái “gường đá” giống như gường của “Tiểu Long Nữ – trong Thần Điêu Đại Hiệp”). Sau đó, mình lại ghé chùa Đục có bức tượng khổng lồ ĐỨC BÀ QUAN ÂM rất đẹp, đứng bên đảo bé cũng nhìn thấy bức tượng này, trên chùa view ra biển miễn chê luôn.

Sau đó, tớ ghé đình Lý Hải, đình làng An Vĩnh, các đền thời các họ tộc của các vị tiền hiền đầu tiên ra đảo LÝ SƠN, tượng đài Đội Hoàng Sa Bắc Hải kiêm quản Vạn Lý Trường Sa mới khánh thành ngày 29.04.2010 và cái bảo tảng nho nhỏ về Lý Sơn và Hoàng Sa.

Đi du lịch Lý Sơn mà không đến Âm Linh Tự (ở gần cầu cảng) để cầu nguyện cho những binh phu Hoàng Sa là không được đâu bạn nhé. Sau đó, tớ đã dành cả buổi chiều nắng đẹp lang thang thả bộ trên bãi biển gần khu chùa Hang hoặc khu gần ngọn Hải Đăng để cùng những người dân đi vớt mơ (dân Lý Sơn gọi một lsố oại tảo biển là MƠ), phơi mơ.

À, bạn nghe đến tỏi Lý Sơn chưa? Đây chính là xuất xứ của nó đấy! Đừng quên check-in tại các thửa ruộng tỏi xếp hàng cao thấp như bậc thang… Màu trắng của cát hoà với màu xanh lục của lá tỏi, màu nâu xám của đá núi lửa, màu xanh dương của biển của trời làm không gian thơ mộng hẳn luôn í.

Mãi vi vu mà trời tối lúc nào tớ chẳng hay. Tớ vào ăn tối ở nhà hàng hải sản Hải Phát (nghe nói là đây quán đông khách nhất ở đó). Hải sản tươi sống cá, ốc, mực,… chọn và nướng ngay tại chỗ, ngoài ra còn có gà non tẩm gia vị nướng, lẩu thái hải sản,… Rất rất rẻ mà lại tươi ngon.

Tớ chọn suất 1 người có 100k thôi à..Sau khi ăn xong, tớ đi uống café. Tớ chọn khách sạn Lý Sơn central,và leo lên tầng 3. Wow, View hướng ra biển nha, gió mát rười rượi nha, hệt như trong phim í.

Về khoản Ăn uống trên đảo Lý Sơn

Trên đảo có khá nhiều quán ăn, giá cả bình dân thôi, không chém giá kể cả khi bán cho khách du lịch Lý Sơn đâu nhé.

Ăn:

Bạn Có thể đặt ăn ngay tại khu nghỉ (Nhà nghỉ Bình Yên, Thạch Bích,.. đều có nấu ăn cho khách nếu đặt trước). Cạnh Âm Linh Tự có quán cơm chay Thanh Đạm cũng ngon. Ngoài ra, buổi chiều có quán cháo vịt ở đối diện Âm Linh Tự. Sinh tố ở LÝ SƠN ngon mà rẻ.

Quán Sơn Thuỷ: 055-862 630 hay anh Luân 0977 8966 32 (nhớ gọi điện đặt ăn trước (tốt hơn là đến nơi đặt trực tiếp vì họ sợ gọi tù mù, làm xong không đến). Quán này buổi chiều khều ốc ngắm hoàng hôn cực đẹp.

Quán rộng rãi, thoáng mát tuy không có phòng nghỉ, nhưng có thể cho mượn chiếu ngủ đêm tại quán. Chủ quán rất chân tình. Quán nấu ăn ngon nhất đảo, dù giá hơi mắc các nơi khác. Quán nằm xa trung tâm thị trấn.

Lý Sơn nổi tiếng với các món hải sản cua, ghẹ, mực, ốc có những loại mà không nơi nào có được, giá cả lại rất rẻ. Nếu như may mắn, bạn có thể bắt gặp các tàu cá về , mua hải sản tươi sống tại tàu, tươi, ngon, rẻ, màu sắc xinh đẹp. Cớ thể nhờ người dân ở đó nướng hộ nếu như bạn muốn thưởng thức ngay.

Đặc biệt nếu du lịch Lý Sơn đúng mùa từ tháng 2 đến tháng 7 có thể mua được Cua Huỳnh Đế (ta hay gọi cua Hoàng Đế) vì đúng mùa nước đứng nên ngư dân có thể đánh bắt được loại cua quý hiếm này và tôm hùm.

Các quán hàng bình dân với những đĩa thức ăn được chế biến từ hải sản, mà đặc biệt là từ 14 loại ốc biển khác nhau, mang những cái tên rất kỳ dị như ốc nhảy, ốc đụn, ốc cừ, ốc hương, ốc voi, ốc mặt trăng, ốc bướm, …vv..vv

Uống:

Rượu hải sâm, loại hảo hạng: Loại hải sâm đen sinh trưởng lâu năm, được ngư dân vớt từ những ma trận san hô dưới tận đáy biển thuộc quần đảo Trường Sa. Loại đặc sản này người dân thành phố, tiền rủng rỉnh nhưng chưa chắc kiếm được.

Tỏi mồ côi Lý Sơn

Thú vị nhất, nếu đúng mùa thu hoạch tỏi, bạn còn có dịp thưởng thức món ngó tỏi làm bằng thân lá tỏi trộn đậu phộng. Và khi về không thể không mua tỏi ở “vương quốc tỏi” về làm quà. Tỏi ở đây thơm dịu chứ không gắt, được chắt lọc từ tinh túy của đất cát trắng và mồ hôi của người nông dân.

Đặc biệt có một thứ tỏi rất hiếm gặp (được gọi là “tỏi mồ côi”), chỉ có một tép duy nhất, tròn trùng trục, trông rất đẹp mắt. Rượu tỏi có tác dụng chữa bệnh.

Giá tỏi hiện giờ như sau: Tỏi thường là 50K/kg, tỏi một nhánh là 350K/kg…

1 số lưu ý cho bạn khi đi du lịch Lý Sơn nè:

1.  Mua vé lên tàu:

Nếu bạn đi du lịch Lý Sơn theo đoàn, đông người mà không có đặt vé trước, thì ngồi chờ hơi lâu đấy nhé. Tốt nhất nên fax danh sách đoàn sớm cho cảng, và nên chú ý lắng nghe gọi tến vì bạn biết rồi đấy, Loa ở đây rất nhỏ và giọng của dân Quảng ngãi khó nghe. Bạn không lên tiếng thì dễ bị gạt ra luôn. Chờ mãi không thấy mới vào thắc mắc thì mời bắc thang lên hỏi trời .

2. Việc đặt phòng với các nhà nghỉ trên đảo:

Nếu bạn đặt phòng, trước ngày đi 1 ngày không check lại lần nữa thì khi ra đảo điện cho họ, họ bảo: Hết phòng là rất cao và bơ vơ lê lết đi tìm nhà nghỉ là chuyện thường ở huyện, giải thích lên phường.

Hôm mình đã thấy mấy đoàn bị lâm vào tình trạng này, phải điện lung tung tìm phòng cho các bạn í. Cũng dễ hiểu, Các nhà nghỉ ở đảo đa phần là đặt phòng bằng điện thoại, không có chuyển khoản trước để cọc.

Chưa kể, nhiều đoàn không biết nên ra đảo chậm, lỡ tàu, ko báo lại, họ phải để không nhiều lần trong khi trước đó nhiều đoàn hỏi ko dám nhận nên giờ họ có đoàn nào đặt và có check lại chắc chắn trước ngày đến 1 ngày thì họ mới giữ.

3.  Kinh nghiệm của tớ đi du lịch Lý Sơn thì như này:

Cứ chọn các nhà nghỉ mặt biển, view biển, phía đông của đảo thì chắc chắn sẽ mát, thoáng vì mùa biển lặng thường có gió Đông, các nhà nghỉ phía Tây nên tránh. Vì sao thì là do phía Tây là phía trong bờ, phía lặng gió nhất nên thường được chọn làm cầu cảng, âu thuyền để tránh gió bão.

Vậy nên các nhà nghỉ, khách sạn gần cầu cảng thường nóng hơn ở phía Đông.

Đó là những gì mình khám phá và cảm nhận được khi đi du lịch Lý Sơn. Nói đi cũng phải nói lại, tuổi còn trẻ, xăng còn rẻ, ngại gì mà không làm 1 chuyến đi để trải nghiệm. Trên đây chỉ là 1 số cảm nhận chủ quan của tớ thôi. Có đi mới thấy được được Lý Sơn thần tiên như thế nào bạn ạ!

Chúc bạn có chuyến đi thú vị!



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social