6 điểm “săn mây” lý tưởng dịp Tết Dương lịch ở Lào Cai

Y Tý, Lảo Thẩn, Phan Xi Păng… là những địa điểm lý tưởng cho những ai đang nuôi ý định đi phượt “săn mây” vào dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Y Tý, Lảo Thẩn, Phan Xi Păng… là những địa điểm lý tưởng cho những ai đang nuôi ý định đi phượt “săn mây” vào dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Tháng 12 đến hết tháng 2 là khoảng thời gian thích hợp nhất trong năm cho những chuyến phiêu lưu “săn mây” tại Lào Cai. Dưới đây là 6 gợi ý về địa danh săn mây đẹp đến ngây ngất mà bạn không nên bỏ lỡ.

Y Tý, Bát Xát

Nhắc đến “săn mây” tại Lào Cai thì không thể không nhắc đến Y Tý. Nơi đây được ví như “biển mây” của dải đất biên cương này. Cảm xúc đứng trên rừng già khi nhìn xuống với những biển mây lúc ẩn lúc hiện qua những bản làng quả thật là điều tuyệt diệu. Mây Y Tý không có cảm giác xanh như mây Sa Pa mà trắng xóa như dải lụa, lúc ùa lên lúc lại trầm xuống bản làng của người Hà Nhì.

Lảo Thẩn

Thêm một địa điểm nữa ở Lào Cai mà bạn không nên bỏ lỡ để săn mây. Nằm trên độ cao 2.826m, đỉnh Lảo Thẩn được xem như nóc nhà của Y Tý, thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Lảo Thẩn là cái tên phổ biến nhất mà dân địa phương ở đây thường gọi khi nhắc tới đỉnh núi nhọn hoắt vươn mình sừng sững giữa mây trời. Ngoài ra có người còn gọi là Nhìu Cồ San bố (phân biệt với đỉnh Nhìu Cồ San mẹ ở hướng đối diện) hay người Mông gọi nó là Hâu Pông San.

Với địa hình nhiều đồi cỏ, nương rừng cháy, thưa và nhiều bụi nhỏ nên núi Lảo Thẩn thích hợp cho trekking. Đây được xem là địa điểm du lịch lý tưởng cho những ai đam mê mạo hiểm, trải nghiệm dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch sắp tới.

Thị trấn Sa Pa

Không mang vẻ hoang sơ như Y Tý, thị trấn Sa Pa giống một con thuyền bồng bềnh giữa màn mây trắng, sở dĩ gọi là “sông mây” bởi mây ở đây rất đặc, trắng muốt và trải kín khắp các thung lũng, khi nắng lên kết hợp cùng với gió sẽ tạo thành những sóng mây tràn lên rồi rút xuống giữa các sườn núi. Và vào thời khắc đó, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những bản làng với những hàng thông lúc ẩn lúc hiện tạo nên một bức tranh thủy mặc.

Đèo Ô Quý Hồ

Được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, Ô Quý Hồ là điểm đến khiến bất cứ dân phượt nào cũng muốn chinh phục. Vẻ đẹp của đèo Ô Quý Hồ luôn luôn biến ảo. Phía Lào Cai thì mù sương, phía Lai Châu thì nắng ấm. Bên cạnh đó, nếu như được ngắm hoàng hôn trên đèo Ô Quý Hồ ở độ cao 2.000 m cùng với làn mây trắng thì quả thật một điều thật tuyệt diệu.

Thị trấn Mường Khương

Khung cảnh thị trấn Mường Khương có nét tương đồng với Hà Giang. Nơi đây cũng có những dãy núi cao, hùng vĩ ẩn mình trong biển mây. Khi mặt trời lên xé tan cái mù đặc của mây núi, rót từ từ những giọt vàng xuống, hiện ra trước mắt du khách phía dưới sẽ là cả thị trấn bừng sáng và phía trên là những dải mây bạc len lỏi, vắt vẻo giữa những sườn núi.

Nóc nhà Đông Dương – Phan Si Păng

Phan Si Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Để chinh phục được “Nóc nhà Đông Dương”, du khách cần có sự chuẩn bị kỹ về thể lực và nhất định phải có sự trợ giúp, dẫn đường của những người bản địa hoặc hướng dẫn viên du lịch.

Để chiêm ngưỡng biển mây trên đỉnh Phan Si Păng vào đúng dịp này tùy vào thời tiết, nhưng nếu muốn ngắm mây cả lúc bình minh cũng như hoàng hôn thì bắt buộc các nhiếp ảnh gia cũng như dân phượt đều phải ngủ lại trên đỉnh mới cảm nhận được hết vẻ hùng vĩ cũng như để chụp lại những bức hình ưng ý nhất cho mình.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social