Ấn tượng Kuala Lumpur trong tôi

Cùng lắng nghe những trải nghiệm trong 3 ngày ở Kuala Lumpur đầy ấn tượng của nhóm du khách.

Thành phố Kuala Lumpur (Malaysia) quyến rũ du khách bởi sự pha trộn hài hòa giữa nét đẹp hiện đại của tương lai và vẻ yên bình của quá khứ. Cùng lắng nghe những trải nghiệm trong 3 ngày ở Kuala Lumpur đầy ấn tượng của nhóm du khách.

Biểu diễn điệu múa truyền thống Malaysia.

Từ trên cao nhìn xuống, Kuala Lumpur thật xinh đẹp với những khu dân cư được quy hoạch gọn ghẽ, những ngọn đồi xanh mướt được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những cây cọ, loài cây cao lớn, cổ xưa, đem lại cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen như được trở lại thời tiền sử. Ở đất nước Hồi giáo này, nhịp sống con người như bình lặng, chậm rãi hơn. Họ đi lại một cách từ tốn, lái xe rất có trật tự, với một gương mặt bình thản.

Người dân Malaysia cầu nguyện ở khắp mọi nơi, không chỉ trong các đền thờ, thánh đường, có lẽ bởi vậy mà họ có một tín niệm an lành biểu hiện rõ trên từng khuôn mặt. Những người phụ nữ theo đạo ẩn giấu vẻ đẹp của mình sau những tấm áo choàng, chỉ để lộ ra đôi mắt với hàng mi dài, cong vút. Họ lặng lẽ theo sau người chồng của mình một cách nhu mì, kính cẩn. Khác với những người phụ nữ, đàn ông Malaysia dường như ưa màu sắc, họ mặc những chiếc áo với hoa văn rực rỡ, trang trí những chiếc xe của mình bằng đủ họa tiết sặc sỡ, vui nhộn, đến nỗi tưởng như chỉ cần một bản nhạc cất lên là họ có thể ca hát, nhảy múa bất cứ lúc nào.

Ẩm thực đường phố tại Kuala Lumpur.

Malaysia là một đất nước nhiệt đới với đủ loại hoa trái và động vật phong phú. Ở Kuala Lumpur, sự trù phú, biệt đãi của thiên nhiên dành cho đất nước này lại được thể hiện rõ hơn nơi nào hết. Cây và hoa có ở khắp nơi. Ngay trong thành phố, xen kẽ giữa những công trình kiến trúc hiện đại và đồ sộ, ta có thể thấy những khoảng không xanh mát của công viên, nơi những cây cổ thụ cao lớn với giò phong lan treo lủng liểng yên lành tỏa bóng xuống hồ nước trong, nơi những con chim sáo, chim sẻ lích rích nhảy nhót tự do như thể đó là thế giới riêng của chúng, chẳng bị ai làm phiền.

Kuala Lumpur rất phát triển, sôi động và đông đúc, nhưng không hề có khói bụi. Ta có thể thỏa sức hít thở bầu không khí trong lành và nhận ra trong đó những sợi hương thơm khẽ khàng của đủ loài hoa nhiệt đới được trồng trong những khu vui chơi. Những loài hoa ở đây phong phú đến nỗi mỗi khách sạn đều chọn cho mình một mùi hương hoa tươi mát, dễ dàng khiến du khách cảm thấy sảng khoái, thư giãn như đang ở trong một khu rừng mưa rậm rạp.

Khu chợ tràn ngập rau quả nhiệt đới ở Kuala Lumpur.

Chuyến xe buýt hai tầng Hop – On Hop – Off có ban công thoáng và wifi miễn phí đưa chúng tôi du ngoạn một vòng qua những thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Những quần thể kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách Ma-rốc với mái vòm hình tròn và nhiều cột trụ của tòa nhà Sultan Abdul Samad, thánh đường hồi giáo quốc gia, nhà ga xe lửa… đã khiến chúng tôi có cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên huyền bí của câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm”. Song ngay gần những di tích cổ xưa ấy lại là những tòa nhà chọc trời, biểu tượng của sự phát triển thịnh vượng như tháp đôi Petronas, một trong những tòa tháp đôi cao nhất thế giới với 88 tầng, 452m; hay tháp truyền hình cao thứ tư thế giới và cao nhất Đông Nam Á với độ cao 421m…

Xe buýt 2 tầng Hop – On Hop – Off.

Nhịp sống hiện đại và văn hóa bản địa đa sắc tộc của Kuala Lumpur đã nhanh chóng cuốn chúng tôi vào dòng chảy của nó. Tại những trung tâm thương mại đắt tiền, người ta hối hả lựa chọn hàng hóa của những thương hiệu nổi tiếng thế giới trong các cửa hàng được trang hoàng rực rỡ, sang trọng, với đội ngũ bán hàng lịch thiệp. Còn tại những khu chợ đêm, khu mua sắm bình dân cũng sôi động, náo nhiệt chẳng kém. Kuala Lumpur được ví như “thiên đường mua sắm” với 3 mùa giảm giá trong năm, có những mặt hàng giảm từ 50 – 70%, có thể thỏa mãn niềm ham mê của bất kể tín đồ mua sắm nào.

Trong khu ẩm thực sực nức mùi cà ri, người dân Kuala Lumpur và khách du lịch đủ màu da cùng vui vẻ thưởng thức những món ăn, thức uống đặc sắc đậm đà cả mùi vị lẫn màu sắc, là sự pha trộn hài hòa của phong cách ẩm thực Trung Hoa và Ấn Độ. Mỗi người dân nơi đây dường như đều có một “tố chất” làm du lịch bẩm sinh, bởi họ luôn thường trực một nụ cười thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Kuala Lumpur rực sáng về đêm

Về đêm, Kuala Lumpur rực rỡ ánh đèn và bừng sáng như một viên ngọc. Những tòa tháp cao tầng khi ấy mới lộ hết vẻ diễm lệ, những khu mua sắm thì vẫn tấp nập, đông đúc. Chúng tôi tới Kuala Lumpur vào những ngày trái bóng tròn đang lăn trong trận cầu sôi động World Cup. Người dân Kuala Lumpur sau một ngày lao động miệt mài, tập họp tại những quán hàng mở thâu đêm suốt sáng để cùng thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao vua. Không khí cổ vũ có lẽ cũng náo nhiệt chẳng thua kém gì ở Brazil.

Điểm nhấn trong hành trình của chúng tôi là “Đêm huyền diệu” – sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch thường niên của Malaysia, bao gồm lễ hội hoa lan và hoa đăng trên hồ Putrajaya. Lễ hội hoa lan năm nay mang tên Floria, nơi quy tụ của các loài hoa lan từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan… Các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện đều đem tới những loài lan quý, được trình bày một cách nghệ thuật, sáng tạo, tạo nên một không gian tràn ngập màu sắc và hương thơm, làm nức lòng du khách tham quan. Trong “Đêm huyền diệu”, du khách đã được thưởng thức một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng với 13 chiếc thuyền được trang trí đèn màu lấp lánh, tượng trưng cho 13 bang của Malaysia, lần lượt trình diễn trên hồ Putrajaya. Những chương trình ca nhạc, vũ điệu dân tộc sôi động của Malaysia càng làm cho du khách say sưa trong đêm hội. Chúng tôi nghe thấy những tiếng hò reo, cổ vũ, bình chọn hết sức sôi nổi, bày tỏ sự nhiệt tình của người dân với sự kiện mang tầm quốc giavà lòng yêu mến, ủng hộ của du khách đối với du lịch Malaysia.

Ba ngày ở Kuala Lumpur là một hành trình ngắn và trải nghiệm chưa thật đủ đầy, song điều để lại trong chúng tôi là những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Hồi giáo xinh đẹp này.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social