Ấn tượng sắc đá 7 màu Cổ Thạch

Nếu tới huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận mà không ghé qua bãi biển Cổ Thạch hẳn sẽ là một điều đáng tiếc. Ngoài bãi biển hoang sơ xanh biếc, thắng cảnh chùa Hang, Cổ Thạch còn có bãi đá 7 màu lung linh tuyệt đẹp như những viên ngọc đa sắc, nhẵn bóng, ánh lên trong nắng trời.

Nếu tới huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận mà không ghé qua bãi biển Cổ Thạch hẳn sẽ là một điều đáng tiếc. Ngoài bãi biển hoang sơ xanh biếc, thắng cảnh chùa Hang, Cổ Thạch còn có bãi đá 7 màu lung linh tuyệt đẹp như những viên ngọc đa sắc, nhẵn bóng, ánh lên trong nắng trời.

Vài năm trở lại đây, Cổ Thạch mới được biết đến như một điểm du lịch nhưng đã nhanh chóng trở thành nơi tham quan lý tưởng và hấp dẫn du khách. Khoảng 10 năm trước, đến Cổ Thạch chủ yếu chỉ có khách hành hương chiêm bái chùa Hang (còn gọi là chùa Cổ Thạch). Sau khi được quy hoạch thành khu du lịch, đường sá mở rộng, di chuyển thuận tiện hơn thì khách đến với Cổ Thạch ngày một đông vì nơi đây có nhiều cảnh quan đẹp, độc đáo, dễ thăm quan và khám phá.

Một trong số những điểm đến nổi tiếng nhất nơi đây khiến du khách mê mẩn là bãi đá 7 màu huyền ảo, kỳ thú nằm dưới chân chùa Cổ Thạch, thuộc khu du lịch Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Được ví như “vương quốc đá 7 màu”, bãi đá có trữ lượng đá gần 244.000 tấn, hình thành từ hàng trăm năm trước. Bãi đá đa sắc, đa hình này có chiều dày trung bình lên tới 1,8m, rộng từ 200 – 300m, trải dài 1,5km xuống tận mép nước như muốn giao hòa cùng mặt biển xanh trong. Cuối năm 2011, bãi đá Cổ Thạch đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công nhận là bãi đá có hình dạng – màu sắc nhiều nhất Việt Nam.

Bãi đá nằm dưới chân chùa Cổ Thạch còn được gọi là bãi Cà Dược, là nơi quy tụ hàng trăm nghìn viên đá cuội kích thước khác nhau, đa hình (vuông, tam giác, lục giác, đa giác, hình thoi…), đa sắc (trắng, đen, vàng, nâu, tím, xanh, lam, đỏ, xám, cam…). Thực tế, bãi đá Cổ Thạch có rất nhiều màu sắc khác nhau, nhưng người ta vẫn quen gọi là “bãi đá 7 màu”.

Mỗi viên đá đều nhẵn bóng và có những đường vân rất đẹp, ánh lên trong nắng trời và dưới tấm màng nước do sóng bao phủ, tạo nên độ lung linh, óng ánh. Nhìn từ xa, chúng giống như những viên ngọc thuần khiết nhất. Còn từ trên cao trông xuống, tùy theo cảm nhận của mỗi người mà bãi đá lúc giống bức tranh thiên nhiên độc đáo, nổi bật với sự kết hợp hài hòa của nhiều gam màu và khối hình kỳ thú; khi lại như tấm khảm khổng lồ lấp lánh sinh động.

Sự độc đáo của bãi đá 7 màu là nhờ tác động của quá hải lưu, thủy triều, nước biển và những con sóng mải miết qua hàng ngàn năm… đã bào nhẵn từng viên đá cuội, mang đến cho chúng hình dáng, màu sắc và hoa văn khác biệt. Dù bạn là ai, đến từ đâu đi chăng nữa, chắc chắn khi được đứng trước bãi đá to lớn, sặc sỡ này, bạn sẽ muốn được ở lại thật lâu để khám phá, ngắm nhìn từng viên đá kỳ diệu ấy.

Đặc biệt, dưới ánh nắng, bên biển trời, dải cát trắng mịn và những con sóng nối nhau xô bờ, từng viên đá lại như thay đổi màu sắc khiến bạn phải mê mẩn. Nếu muốn, du khách cũng có thể tắm biển ngay tại bãi đá 7 màu và ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc qua mỗi bức ảnh.

Sóng biển, gió trời, những viên đá và khung cảnh còn hoang sơ của Cổ Thạch là một trong nhiều lý do biến nơi đây trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho những ai yêu thích và muốn tận hưởng thiên nhiên thanh bình, tĩnh tại.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social