Ba Bể vẽ lên khung cảnh cổ tích mùa hè

Vốn được biết đến là điểm nghỉ dưỡng trong lành và gần gũi với thiên nhiên, hồ Ba Bể mùa hè còn hấp dẫn hơn bởi những cánh bướm trắng chập chờn bay lượn giữa không gian, “vẽ” nên khung cảnh cổ tích thơ mộng, huyền ảo.

Vốn được biết đến là điểm nghỉ dưỡng trong lành và gần gũi với thiên nhiên, hồ Ba Bể mùa hè còn hấp dẫn hơn bởi những cánh bướm trắng chập chờn bay lượn giữa không gian, “vẽ” nên khung cảnh cổ tích thơ mộng, huyền ảo.

Hồ Ba Bể nằm tại xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) cách Hà Nội hơn 200km. Với người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận, hồ Ba Bể là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự trong lành và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, được hình thành từ 200 triệu năm trước. Đây là điểm đặc biệt của hồ Ba Bể so với các thắng cảnh hồ khác ở Việt Nam như hồ Tà Đùng, hồ Núi Cốc, hồ Thung Nai… Vào cuối kỷ Camri, cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á đã đưa một khối nước khổng lồ lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo thành hồ Ba Bể như ngày nay.

Hồ nằm hoàn toàn trên núi đá vôi, cao 145m so với mặt nước biển, diện tích mặt nước gần 5 triệum2, lòng hồ chỗ sâu nhất là 35m, sức chứa xấp xỉ 90 triệu m3 nước. Nhờ đó hồ Ba Bể cũng lọt vào danh sách 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ, là 1 trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Hồ Ba Bể còn đón nhận bằng “di tích quốc gia đặc biệt” vào cuối năm 2012.

Dưới góc độ khoa học, hồ Ba Bể mang giá trị nổi bật, to lớn về địa chất địa địa mạo, đa dạng sinh học cả trên cạn và dưới nước. Còn với đồng bào các dân tộc sinh sống ở đây từ nhiều đời nay hồ Ba Bể là nguồn sống, được coi như vựa tôm cá lớn.

Với hầu hết du khách, ấn tượng đầu tiên về hồ Ba Bể là màu xanh mát phủ kín lên thiên nhiên hùng vĩ. Nổi bật giữa hồ là 2 hòn đảo nhỏ tên An Mã có hình như con ngựa đóng cương đang lội nước và đảo Bà Góa. Cùng những thác nước trắng xóa, sông suối róc rách ngày đêm, bao quanh là núi rừng trùng điệp, phong cảnh hồ Ba Bể hiện ra trước mắt hệt như bức tranh sơn thủy hữu tính, thơ mộng dễ khiến lòng người mê đắm.

Hồ Ba Bể như cái điều hòa mát lạnh thổi bay cái oi nóng, ngột ngạt của mùa hè đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho du khách. Đặc biệt và thú vị hơn nữa khi bạn có thể chiêm ngưỡng những đàn bướm, nhiều nhất là bướm trắng chập chờn, rập rìu nối nhau thành đàn bay dọc hai bên hồ hay chờn vờn quanh mũi thuyền, rung rinh khẽ đậu trên hoa lá…

Trước mắt bạn như mở ra khung cảnh thần tiên trong câu chuyện cổ tích. Mọi ưu phiền, buồn bã trong bạn chớp mắt như tan biến trong từng nhịp vỗ cánh của bươm bướm xinh tươi nơi núi rừng, sông nước xanh mênh mang.

Hoạt động du khách thích nhất khi tới đây là ngồi thuyền độc mộc vãn cảnh và nghe những câu chuyện cổ tích kỳ thú về hồ Ba Bể. Sẽ tuyệt hơn nếu bạn được hóa thân thành “ngư phủ” và tự tay giăng lưới bắt cá hồ. Bạn cần thỏa thuận trước với người chèo thuyền để đảm bảo an toàn cho chuyến du ngoạn của mình.

Một cách khác để thả mình và cảm nhận sự hoang sơ của thiên nhiên núi rừng là hành trình trên xe đạp. Hãy thuê xe đạp và đi trên con đường thơ mộng dọc sông Năng, bạn sẽ thấy một bên là ruộng lúa, đồng ngô xanh tươi, một bên là núi đá vôi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp.

Đừng quên ghé thăm tượng Phật Bà Quan Âm linh thiêng ở trong động Hua Mạ trước khi tới ngôi làng của người bản địa và được thưởng đãi bữa tiệc dân dã, mộc mạc được làm từ sản vật sẵn có của địa phương. Động Hua Mạ được mệnh danh là “Phong Nha Kẻ Bàng của núi rừng đông bắc”.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social