Bạn đã check-in ở 2 điểm đến được ví như ‘tuyệt tình cốc’ đang hot trên cộng đồng mạng chưa nào?

Với khung cảnh thiên nhiên kỳ bí, ma mị Động Am Tiên (Ninh Bình) và hồ nước xanh (Hải Phòng) đang là những điểm đến gây sốt trên cộng đồng mạng.

Với khung cảnh thiên nhiên kỳ bí, ma mị Động Am Tiên (Ninh Bình) và hồ nước xanh (Hải Phòng) đang là những điểm đến gây sốt trên cộng đồng mạng.

Động Am Tiên, Ninh Bình

Được mệnh danh là “Tuyệt Tình Cốc”, động Am Tiên là một di tích quốc gia đặc biệt thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Động nằm cách cửa Đông – đền Vua Đinh Tiên Hoàng khoảng 400m theo hướng đi Tràng An.

Ảnh: Phi Ba Ngơ / Vnexpress

Ảnh: Phi Ba Ngơ / Vnexpress

Phần lớn khu vực động Am Tiên là một thung lũng ngập nước được bao bọc bởi những vách núi đá. Để vào được động, sau khi qua cổng lại đi xuống một lối đi bên phía tay trái, cạnh hồ nước rộng được thả sen, súng, cá rô Tổng Trường và rùa mà người dân tưởng niệm nơi đây từng là ao nuôi giải thời xưa.

Ảnh: h.nngoc

Ảnh: nikkiii87

Trước đây, động Am Tiên ở lưng chừng núi, phải leo qua 205 bậc đá qua vách núi nhưng hiện nay đã có đường hầm xuyên núi vào động. Động có hình giống như miệng con rồng nên còn được gọi là hang rồng.

Ảnh: emdep

Ảnh: thebeautyofninhbinh

Ảnh: emdep

Để đi tới động Am Tiên, từ Hà Nội  bạn theo quốc lộ 1A khoảng 85km, tới Phố Cầu Huyện, Cổng Cố đô Hoa Lư, theo QL38B khoảng 5,5km sẽ tới động Am Tiên, khu vực này thuộc xã Trường Yên, gần Cố đô Hoa Lư.

Ảnh: tynguyen0405

Ảnh: nguyenhduyen

Hồ nước xanh, Hải Phòng

Nằm lọt thỏm giữa dãy núi đá vôi Trại Sơn, thuộc xã An Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, hồ nước xanh chỉ rộng khoảng 20 ha nhưng lại thu hút rất nhiều du khách hiếu kỳ đến tham quan và chụp ảnh. Với làn nước trong xanh tự nhiên, hồ xanh khiến bạn phải thốt lên bởi khung cảnh quá đẹp.

Ảnh: Đặng Thanh Tùng

Ảnh: Giang Chinh/ Vnexpress

Ảnh:Trung Hải

Điều làm cho hồ nước trở nên đặc biệt là màu nước xanh lam trong vắt hiếm thấy. Theo lời giải thích của người dân địa phương, sở dĩ được màu xanh như vậy là do hồ sâu vài chục mét do quá trình nổ mìn khai thác đá, nền đất được bao phủ một số lượng lớn nhũ vôi, nước gồm khoáng và nước mưa đọng nên rất trong, đủ để tạo nên sắc xanh dương vô cùng quyến rũ. Còn theo ông Nguyễn Văn Đăng (Chủ tịch UBND xã An Sơn), hồ nước có màu xanh do ảnh hưởng của núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ.  Tuy nhiên, hiện nay chính quyền tại đây đã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm sau khi hồ trở nên nổi tiếng.

Ảnh:cuongtran97

Ảnh:Nhã Tròn

Ảnh: Mai Lân/Kênh14

Để đến đây, bạn có thể tham khảo cung đường như sau: xuất phát điểm từ trạm thu phí Cầu Bính. Bạn đi thẳng đến đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái về hướng đi phà Lại Xuân. Đi thẳng hướng TL 352 (qua Thủy Sơn, Mĩ Đồng) đến ngã 3 đường mới thì đi thẳng lên tầm 1km, (đến đoạn cua có nhiều mấy cửa hàng bày nhiều xe máy) gặp 1 ngã 3 nữa thì rẽ trái (ngay cạnh ngã rẽ là cửa hàng hoa quả). Rẽ trái rồi đi thẳng. Gặp 1 lối rẽ phải, rẽ phải, chạy thẳng đến cầu. Qua cầu rẽ phải luôn. Đi lên tầm 300m thì rẽ phải nữa là đến hồ xanh.

Ảnh: quynhtrang.6698

Ảnh: Jay Via



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social