Bạt ngàn sắc trắng hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu

Mộc Châu có bao nhiêu mùa hoa, mùa quả quanh năm. Mỗi mùa lại mang đến cho Mộc Châu sức sống mới, khiến cho mảnh đất cao nguyên như thay da đổi thịt từng ngày. Xuân 2015 tới muộn có lẽ đã giúp dân du lịch bụi bốn phương được thỏa sức ngắm những cánh hoa


Khi nắng bắt đầu ấm dần lên trên cao nguyên và những đồi chè thì cũng là lúc những cành mận, cành mơ đua nhau bung hoa trắng muốt. Phải tới Mộc Châu vào những ngày nắng bạn mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của những tán mận phủ đầy hoa sáng bừng dưới bầu trời xanh.

Sắc hoa sáng bừng dưới bầu trời xanh - Ảnh: Le Hong Ha

Ánh nắng chan hòa khắp các tán hoa mận - Ảnh: Le Hong Ha

Thông thường, mận sẽ nở trước hoa đào một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng tùy thời tiết mà quy luật này có thể bị thay đổi, bởi thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến việc đơm hoa kết trái của các loài cây cỏ vùng đất này. Tiết trời có thể lạnh một thời gian dài, những thân cây khẳng khiu chìm trong sương phủ giá rét, nhưng chỉ cần 1 đợt nắng vài ngày thì những cánh hoa sẽ dần dần hé lộ, bừng nở trong cái nắng thiên nhiên.

Những thân cây khẳng khiu - Ảnh: Le Hong Ha

Chỉ chờ nắng lên là bung nở sắc hoa - Ảnh: Le Hong Ha

Xuân 2015 thì thật đặc biệt, bởi Tết đến muộn hẳn 1 tháng, nên trước Tết hoa mận đã nở khắp cao nguyên. Không như những năm trước, mận thường nở trùng vào dịp Tết Nguyên Đán, khi người người nhà nhà sum họp nên sẽ khó khăn hơn để lên Mộc Châu đón mùa mận trắng, nhất là khi hoa mận lại nở trong khoảng thời gian không dài, chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần lễ.

Hoa mận chỉ nở trong khoảng thời gian 2-3 tuần lễ - Ảnh: Le Hong Ha

Mận thường nở trùng vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh: Le Hong Ha

Mỗi mùa hoa mận nở, Mộc Châu tựa chốn thiên đường làm đắm say, đê mê, sống dậy khoảng lặng trong lòng du khách lạc bước tới đây, cả cao nguyên Mộc Châu được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết của hoa mơ, hoa mận. Có lẽ không ở đâu trên đất nước Việt Nam có nhiều hoa mận đến thế. Vì vậy, cứ tới mùa mận, dân du lịch bụi, săn ảnh từ khắp mọi miền đều đổ dồn về cao nguyên Mộc Châu để ngắm thiên đường hoa mận trắng tinh khôi bạt ngàn.

Mộc Châu tựa chốn thiên đường - Ảnh: Le Hong Ha

Mận mọc rải rác khắp cao nguyên Mộc Châu. Du khách có rất nhiều lựa chọn khác nhau để thỏa thích đắm mình vào những rừng hoa xinh đẹp trắng tinh khôi mùa xuân về.

Mận mọc rải rác khắp cao nguyên Mộc Châu - Ảnh: Le Hong Ha

Hướng thứ nhất, bạn có thể đi vào khu vực bản Áng, rừng thông, chỉ cách trung tâm thị trấn chừng 2-3 km. Đây là bản làng của người Thái, nhà sàn gỗ còn rất nhiều. Trước các nhà sàn là những cây mận trắng muốt, tô điểm cho bức tranh vùng cao thêm xinh đẹp, hài hòa. Đi sâu hơn một chút về phía núi là những rừng cây hoa mận rộng mênh mông, đua chen thêm rất nhiều vườn cải trắng tạo cảnh quan nơi đây thêm phần thơ mộng, hùng vĩ.

Sắc trắng hoa mận xen với cải trắng - Ảnh: Kai LE

Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh - Ảnh: Heo Bờ Rồ

Hướng thứ hai là con đường từ thị trấn dẫn tới cửa khẩu Lóng Sập giáp nước bạn Lào. Dọc đường đi hoặc vào các bản như bản Vặt (xã Mường Sang), bạn sẽ được thỏa thích nhìn ngắm những ngọn đồi trồng toàn mận đang nở hoa trắng muốt pha sắc lá xanh non. Nhân tiện bạn cũng thể vào chơi thác Dải Yếm, tuy không phải mùa mưa nhưng màu thác và cảnh sắc cũng vẫn đẹp lạ thường.

Sắc mận trắng muốt pha sắc lá non - Ảnh: Kai LE

Thác Dải Yếm nước xanh màu lục - Ảnh: Kai LE

 

Nơi nhiều mận nhất có lẽ là khu nông trường chè Tân Lập và Pa Khen, nằm cách thị trấn cũ chừng 15km. Đi sâu vào phía trong đồi chè trái tim, bạn sẽ bắt gặp cảnh vật miên man màu trắng hoa mận. Nhưng Pa Khen mới chính là nơi đáng đi nhất nếu muốn săn hoa. Nơi đây là một rừng mận khổng lồ với 100hecta mận trải dài, đến nỗi chỉ cần đi còn đường tới Tân Lập thì nơi nào bạn cũng có thể thấy rừng mận ven đường, trong thung lũng hay các dãy núi phía xa.

Trẻ nhỏ chơi đùa - Ảnh: Le Hong Ha

Thung lũng mận Pa Khen - Ảnh: Du Gia

Hướng đi tiếp theo là bản Ba Phách, một bản làng như bị bỏ quên lạc lõng hẳn so với khu thị trấn nhưng đẹp vô cùng mỗi độ xuân về nhờ rừng mận bao quanh những mái nhà của người Mông. Còn rất nhiều điểm khác như Thèn Phàng, Loóng Luông… hay dọc đường quốc lộ, khắp Mộc Châu nơi đâu cũng thấy sắc trắng hoa mận chào đón mùa xuân về.

Mận trong bản Ba Phách - Ảnh: Du Gia

Mộc Châu còn rất nhiều điểm khác có hoa mận - Ảnh: Kai LE

Hoa mận đẹp không chỉ bởi vẻ mong manh, tinh khiết mà còn bởi khi đã nở, hoa sẽ bung ra ồ ạt. Những cây mận như đua nhau khoe hoa, những bông mận nhỏ phủ kín cành cây khẳng khiu giống như chiếc khăn choàng tuyệt đẹp. Dịp trước Tết Nguyên Đán năm nay, tức là khoảng cuối tháng 1, rất nhiều du khách đến với Mộc Châu đã không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của vùng cao nguyên, một cảnh đẹp năm nào cũng có nhưng du khách lại ít khi thấy được.

Ngoài hoa mận còn có những cây đào nở sớm - Ảnh: Le Hong Ha

Điểm xuyết trong bức tranh mùa xuân Châu Mộc - Ảnh: Kai LE

 

Mộc Châu những ngày cuối năm Âm Lịch đã đón rất nhiều các bạn phượt thủ trên những chiếc xe gắn máy, những đoàn người trẻ có, già có ngồi xe khách lên Mộc Châu để chiêm ngưỡng thiên đường hoa mận trắng. Ngoài ra, còn có sắc trắng của hoa mơ – thứ hoa sẽ được chở xuống dưới xuôi để cho ra món ô mai ngon tuyệt – và điểm sắc hồng thắm hoa đào trong sương sớm hay trong nắng ban mai góp phần tạo nên bức tranh tươi đẹp cho cao nguyên Mộc Châu mùa Tết đên Xuân về.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social