Bellport – huyền ảo vẻ đẹp ngôi làng bờ đông nước Mỹ

Du lịch New York thường gắn liền với thành phố Hampton, nhưng chiêm ngưỡng những bức ảnh  đẹp như tranh dưới đây, thì Bellport mới là điểm đến lý tưởng cho bất cứ du khách nào.

Du lịch New York thường gắn liền với thành phố Hampton, nhưng chiêm ngưỡng những bức ảnh  đẹp như tranh dưới đây, thì Bellport mới là điểm đến lý tưởng cho bất cứ du khách nào.

Những bức ảnh về ngôi làng xinh đẹp mang hơi thở đồng quê này được chụp bởi anh Howie Guja – một nhân viên bất động sản đồng thời là một nhiếp ảnh gia. Anh sinh ra tại làng Babylon hạt Suffolk, cách Bellport 30 phút đi xe và chỉ tình cờ đi qua Bellport khi còn là một sinh viên. Những hàng rào sơn trắng, những con đường đầy lá, những ngôi nhà đẹp như phim đã hút hồn anh và năm 2006 anh quay trở lại, cùng gia đình định cư luôn tại Bellport.

Từ những khung hình đẹp đến “rụng rời” như thế này up lên instagram, Howie Guja đã có tới hơn 21.000 follower.
Chỉ cách New York có 90 phút đi xe, nhưng Bellport mang một hơi thở hoàn toàn khác biệt với khung cảnh đồng quê yên bình.
Anh cho biết, đây là một thị trấn xinh đẹp với lối kiến trúc cổ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Cứ bước xuống phố và giơ ống kính lên, bất cứ nơi nào, khoảnh khắc nào ở đây đều đẹp đến nao lòng.
Đây cũng là nơi bạn sẽ thấy mình kỳ quặc vì cứ chụp đi chụp lại một khoảnh khắc hết lần này tới lần khác, đó là cảnh hoàng hôn Bellport.
Dù là cùng một khoảnh khắc, nhưng cảnh vật mỗi ngày lại mang một vẻ đẹp khác.
Nhiều người địa phương lo rằng, instagram của Goju sẽ làm Bellport trở nên nổi tiếng và người ta sẽ đổ về đây, làm mất đi sự bình yên của thị trấn.
Goju cho hay có nhiều người nói với anh nửa đùa nửa thật rằng việc quảng bá hình ảnh Bellport sẽ hủy hoại nơi này. Tuy nhiên Goju nghĩ, bản thân thị trấn xinh đẹp này cũng rất kén chọn người tới vì những hạn chế nhất định của nó.
Đó là bởi các hoạt động thương mại hầu như không phát triển ở đây. Nếu muốn ra bãi biển Ho Hum, người ta phải đi phà rồi đi thuyền riêng ra.
Và theo anh thì khó tiếp cận cũng chính là một trong những yếu tố hấp dẫn của thị trấn.
Goju cũng lan tỏa tình yêu của mình với Bellport tới nhiều người khác.
“Người ta tới đây, hiểu được vẻ đẹp đặc biệt và riêng có của Bellport sẽ càng làm tăng giá trị cho nơi này“, Goju nói.
Cuộc sống ở Bellport gắn liền với ao hồ. Đây cũng là nơi cho những khung hình đẹp như tranh.
Từ thế kỷ 19, Bellport là cảng câu cá voi và đóng tàu. Những con tàu đắm và cát lắng làm cho những ngành này không phát triển được, và ngày nay nơi đây trở thành nơi nghỉ dưỡng mùa hè.
Cát sụt khiến con lạch mở ra, và nước biển tràn vào vịnh tạo nên những dải cát xinh đẹp.
Vào mùa hè, người dân hay neo thuyền ở chỗ nước nông trong lạch. Nước ở đây trong veo như pha lê và vô cùng phù hợp để bơi lội.
Goju thích lái xe dạo vòng quanh thị trấn, dùng bữa ở nhà hàng địa phương và ngắm nhìn cảnh đẹp của vịnh.
“Tôi thích đi thuyền hoặc chèo ván lướt sóng trên mặt nước“, anh cho biết.
Nếu người ta tìm kiếm những cảnh tượng lộng lẫy, hay chốn sang chảnh thì Bellport không phải là một lựa chọn. Nhưng nếu họ yêu vẻ đẹp tự nhiên, sự thanh bình và cả những kiến trúc xưa, thì đây là điểm đến hoàn hảo.
Anh đã bán 10 căn nhà ở Bellport – một số lượng khá lớn với ngôi làng chỉ rộng hơn 500ha.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social