Bí ẩn các ngón tay mất tích của Galileo trong viện bảo tàng ở Ý

Bất kỳ ai quan tâm đến khoa học và triết học sẽ đều biết đến cái tên Galileo. Lần đầu tiên tôi biết cái tên này là khi đang học cấp hai, cầm trên tay cuốn sách mượn được từ một người bạn và đọc về ông. Ông được mệnh danh là “cha đẻ của khoa học hiện đại” và là người đã bảo vệ quan điểm khoa học của mình đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời ông – bị thiêu trên giàn hỏa thiêu của giáo hội.

Bất kỳ ai quan tâm đến khoa học và triết học sẽ đều biết đến cái tên Galileo. Lần đầu tiên tôi biết cái tên này là khi đang học cấp hai, cầm trên tay cuốn sách mượn được từ một người bạn và đọc về ông. Ông được mệnh danh là “cha đẻ của khoa học hiện đại” và là người đã bảo vệ quan điểm khoa học của mình đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời ông – bị thiêu trên giàn hỏa thiêu của giáo hội.

Bất kỳ người dân nào ở Firenze, Ý cũng biết nơi Galileo được chôn. Ông yên nghỉ trong một hầm mộ bên trong nhà thờ lớn nổi tiếng Santa Croce, nhà thờ chính Dòng Phan Sinh của thành phố. Nhà khoa học thế kỷ 16 được chôn cất ở đây cùng với một số nhân vật nổi tiếng của Ý như Michelangelo, Machiavelli, nhà thơ Foscolo, triết gia Gentile và nhà soạn nhạc Rossini.

Nơi Galileo yên nghỉ ở Santa Croce, Firenze.

Khi Galileo qua đời vào năm 1642, Công tước xứ Tuscany muốn chôn ông ở nơi này gần ngôi mộ của cha và tổ tiên của ông. Nhưng vì Galileo bị tuyên bố là một kẻ dị giáo, kẻ thù của nhà thờ, kế hoạch này đã thất bại và ông đã bị chôn trong một căn phòng nhỏ bên cạnh nhà nguyện.

Sau khi ông qua đời, mọi thứ về Galileo dần trôi vào lãng quên, cho đến bốn mươi lăm năm sau, khi một người Anh tên là Isaac Newton xuất bản cuốn sách “Những Nguyên lý Toán học của Triết học Tự nhiên” – nơi ông đặt nền móng cho cơ học cổ điển. Định luật của Newton về Lực hấp dẫn và về Chuyển động đã chứng minh một cách dứt khoát rằng trái đất xoay quanh mặt trời chứ không phải ngược lại, và rằng Galileo đã đúng. Năm 1718, để khắc phục sai lầm, nhà thờ dỡ bỏ lệnh cấm các tác phẩm của Galileo, và vào năm 1737, thi thể của ông đã được khai quật và chôn cất trong chính điện của nhà thờ La Mã.

Tuy nhiên, trước khi Galileo được chôn cất ở nơi mới, một số người hâm mộ bệnh hoạn của ông, đã lấy đi một phần xương của ông là 3 ngón tay, 1 chiếc răng và 1 đốt sống. Đốt xương sống được lưu lại tại trường đại học Padua, nơi mà Galileo đã dạy trong nhiều năm, trong khi đó chiếc răng và những ngón tay đã truyền qua nhiều thế hệ người sưu tập cho đến khi chúng mất tích vào năm 1905.

Hơn một thế kỷ sau, những ngón tay và răng được bày tại một cuộc đấu giá tổ chức trong năm 2009, cùng với các hiện vật tôn giáo khác được chứa trong một chiếc thùng gỗ từ thế kỷ 17. Phần cơ thể mất tích này đã được bán như là hiện vật không thể xác định, và Alberto Bruschi, một nhà sưu tập nghệ thuật Firenze nổi tiếng đã mua bộ sưu tập này mà không biết chúng là gì.

Khi Bruschi và con gái tìm hiểu và biết về những vật thể không xác định trong bộ sưu tập của họ và biết rằng những phần của cơ thể nhà khoa học đã bị cắt đứt trong khi mai táng và chôn cất, họ đã liên lạc với viện bảo tàng. Các cuộc thử nghiệm và nghiên cứu khẳng định rằng họ đã tìm thấy phần còn sót của Galileo.

Ngón giữa của ông được trưng bày trong bệ có hình trứng Phục Sinh trang trí trang trọng

Ngày nay, du khách đến Viện bảo tàng Galileo, gần ngôi mộ của Galileo ở nhà thờ lớn Santa Croce, có thể thấy ngón giữa của ông được trưng bày trong bệ có hình trứng Phục Sinh trang trí trang trọng. Bảo tàng cũng chứa nhiều hiện vật của nhà khoa học như hai kính thiên văn, nhiệt kế, và một bộ sưu tập độc đáo những trái địa cầu.

Ngón giữa của ông được trưng bày trong bệ có hình trứng Phục Sinh trang trí trang trọng



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social