Cận cảnh vẻ đẹp núi lửa Chư Đăng Ya tại Pleiku

Ngọn núi lửa Chư Đăng Ya ở Pleiku sừng sững trong vùng đất hoang sơ là nơi ít người biết đến. Nếu một lần đặt chân đến khám phá Chư Đăng Ya, bạn hẳn sẽ mê mẩn vẻ đẹp độc đáo của ngọn núi lửa này đấy!

Chư Đăng Ya (theo tiếng đồng bào địa phương J’rai có nghĩa là củ gừng dại) là một trong những ngọn núi lửa đã từng hoạt động dữ dội ở vùng đất Tây Nguyên cách đây hàng triệu năm. Ngọn núi này nằm ẩn mình giữa đại ngàn hoang sơ, thuộc địa phận xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh và cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30 km.

Núi lửa Chư Đăng Ya thấp thoáng hiện ra ở phía xa xa - Ảnh: Nguyễn Võ Lâm

Dã quỳ đẹp nao lòng khiến bao người ngẩn ngơ, say đắm - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa

Dọc theo con đường đất đỏ đến khám phá Chư Đăng Ya trong những ngày mùa hoa dã quỳ, bạn hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lung linh, rực rỡ của những bụi hoa vàng rực bên đường.

Dã quỳ rực rỡ sắc vàng - Ảnh: Tiến Thành

Thảm hoa dã quỳ cứ thế mê hoặc những người lữ khách phương xa, khiến họ bâng khuâng, xao xuyến trước vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã ở núi rừng Tây Nguyên. Con đường đến Chư Đăng Ya bỗng dưng đẹp lạ kỳ, ngỡ như dẫn lối đưa du khách đặt chân đến vùng đất thơ mộng xa xôi nào đấy!

Những người lữ khách say mê “săn ảnh” dã quỳ dưới chân núi lửa - Ảnh: Tiến Thành

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên mà ngọn núi lửa này còn ẩn chứa những vẻ đẹp của riêng mình. Vào bất kỳ mùa nào, Chư Đăng Ya cũng đẹp đến nao lòng. Từ trên cao trông về, bạn hẳn sẽ trông thấy ngọn núi Chư Đăng Ya tựa như một cái phễu khổng lồ hoặc như một cái lòng chảo đồ sộ với miệng núi tròn rỗng trong bụng mang sắc màu độc đáo cùng vẻ đẹp của đất đỏ trù phú, màu mỡ được tạo nên từ dòng nham thạch đã từng phun ra.

Vẻ đẹp tuyệt tác từ thiên nhiên và con người nơi đây - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa

Toàn cảnh miệng núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ flycam - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa

Chư Đăng Ya đẹp lạ lẫm khi đã ngừng phun trào những dòng dung nham - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa

Với lớp áo đầy sắc màu được kiến tạo từ bàn tay lao động của những người dân địa phương, Chư Đăng Ya trở nên đẹp diệu kỳ, đẹp hơn rất nhiều so với lớp áo đỏ thẫm của dòng dung nham hàng triệu năm trước đây

Có một Chư Đăng Ya đẹp diệu kỳ khiến bao người mê đắm trong dịp du ngoạn phố núi Pleiku - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa

Vẻ đẹp độc đáo của Chư Đăng Ya - Ảnh: Tiến Thành

Trong những buổi sớm mờ sương, Chư Đăng Ya thấp thoáng ở phía xa xa lúc ẩn lúc hiện, vừa huyền ảo lại vừa ma mị biết nhường nào. Chinh phục đỉnh Chư Đăng Ya, bạn sẽ càng sững sờ, ngỡ ngàng hơn nữa trước những thửa ruộng khoai lang, bí đỏ, dong riềng tốt tươi cùng với những loài hoa cỏ dại, những hàng cây điểm tô những sắc màu vàng ươm nổi bật, xanh mướt ngút ngàn.

Mây trời bồng bềnh - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa 

Ngỡ như lạc bước du ngoạn lên vùng rẻo cao Tây Bắc - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa 

Giữa không gian bao la nơi đây, bạn sẽ thỏa thích ngắm nhìn cảnh vật vùng thôn quê mộc mạc, bình dị và yên bình biết bao, hít hà hương đồng cỏ nội, thả hồn phiêu lãng cùng đám mây trắng bồng bềnh và đón những cơn gió mát bất chợt thổi qua. Bạn đã sẵn sàng cho hành trình khám phá Chư Đăng Ya chưa nào?

Miệng núi lửa qua góc máy flycam - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa 

Chinh phục Chư Đăng Ya, bạn còn được đắm chìm trong những xúc cảm lạ kỳ khiến bạn cứ mải mê ngắm nhìn mà chẳng muốn về. Chư Đăng Ya cho bạn được tận hưởng những giây phút bình yên giữa thiên nhiên, cho bạn được gần gũi cùng đại ngàn hoang sơ, kỳ bí.

Xanh ngắt một màu ngút ngàn - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa

Bạn có mê mẩn sắc xanh tràn đầy sức sống ở vùng đất này không nào? - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa 

Đến với Chư Đăng Ya, bạn có thể thỏa thích sáng tạo, săn ảnh độc đáo đậm chất nghệ thuật hoặc phác họa những bức tranh đẹp lung linh. Từ vòm núi lửa, bạn sẽ được phóng tầm mắt về phía xa xa, để ôm trọn vẻ đẹp của thiên nhiên hoặc dõi mắt về phía thành phố Pleiku trong những đẹp trời.

Chư Đăng Ya - ngọn núi lửa kỳ diệu ở chốn núi rừng Tây Nguyên - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa 

Chư Đăng Ya mang đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ, thú vị và tuyệt vời. Đến với Chư Đăng Ya, bạn không chỉ được khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên mà còn được tìm hiểu nét sinh hoạt, văn hóa của đồng bào địa phương nơi đây. Qua đó, bạn sẽ lại càng yêu mến thiên nhiên và con người ở vùng đất này hơn nữa.

Những đứa trẻ vui đùa cùng nhau dưới chân núi lửa - Ảnh: Tiến Thành

Phong cảnh đẹp nao lòng quanh núi lửa Chư Đăng Ya - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa 

Chốn bình yên lưu giữ những xúc cảm tuyệt vời của bao người du khách - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa 

Gia Lai: Leo núi lửa Chư Đăng Ya mùa hoa dã quỳ

Vi vu đến phố núi Pleiku, bạn hẳn sẽ có một hành trình khám phá đầy thú vị với Biển Hồ mênh mông, thác Phú Cường hùng vĩ, những đồi chè xanh mướt mắt và cả những ngọn núi lửa bí ẩn, độc đáo đã được khoác lên những sắc màu mới nữa đấy. Phố núi Pleiku quả thật là một món quà đắt giá mà tạo hóa đã dành tặng cho núi rừng Tây Nguyên. Vậy nên, trong chuyến phượt Pleiku bạn đừng bỏ lỡ dịp khám phá thiên nhiên tuyệt diệu của mảnh đất này nhé!



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social