Chiêm ngưỡng thiên đường hoa Nemophila tuyệt đẹp trên đảo Honshu

Cứ vào mỗi độ cuối tháng 4 đầu tháng 5 là công viên Hitachi (đảo Honshu, Nhật Bản) lại chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới tới đây để chiêm ngưỡng thiên đường hoa Nemophila tuyệt đẹp.

Cứ vào mỗi độ cuối tháng 4 đầu tháng 5 là công viên Hitachi (đảo Honshu, Nhật Bản) lại chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới tới đây để chiêm ngưỡng thiên đường hoa Nemophila tuyệt đẹp.

Trong tiếng Nhật, “Hitachi” nghĩa là “bình mình”. Công viên Hitachi được thành lập vào năm 1991 trên diện tích 70ha, ngày nay công viên đã được mở rộng tới 120ha và đang được quy hoạch mở rộng tiếp tới 350ha. Nơi đây là điểm du lịch nổi tiếng bởi những thiên đường hoa rực rỡ suốt 4 mùa trong năm. Và bắt đầu từ cuối tháng tư là thời điểm mùa hoa Nemophila với sắc xanh rực rỡ như bầu trời.

Hoa Nemophila theo tiếng Hy Lạp còn được gọi là hoa tình yêu bé nhỏ. Chính tên gọi của loài hoa đã phần nào nói lên vẻ đẹp đặc biệt của chúng. Không rực rỡ như hoa hồng, không mong manh như hoa anh đào, Nemophila vừa đủ nhẹ nhàng, vừa đủ sắc xanh để cuốn hút mắt nhìn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Nemophila nở ra từ đất, cao chừng 25cm với hình dáng 5 cánh, sắc hoa chuyển dần từ trắng đến xanh biếc. Có lẽ nếu đứng một mình đơn lẻ hoa Nemophila không ấn tượng đến thế, thế nhưng khi hàng triệu bông hoa nối tiếp nhau tạo nên một cả một vùng hoa bao la. Từ xa nhìn lại cảm giác như bầu trời xa dần xuống mặt đất, nối liền nhau bởi màu xanh bất tận, chẳng có điểm dừng.

Du khách ghé thăm công viên Hitachi, ngắm nhìn những vạt hoa Nemophila xanh biếc trên những sườn đồi, bất giác bị thu hút và không thể rời mắt. Khung cảnh vườn hoa bầu trời khiến ta như lạc bước vào một thế giới thần tiên, tạm quên đi mọi nỗi buồn để chìm đắm trong khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt vời.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social