Chơi gì ở miền Tây?

Không chỉ có lênh đênh sông nước, lang thang chợ nổi, hay vào thăm vườn trái cây xum xuê trĩu quả, miền Tây cũng cho du khách vô số những trải nghiệm không kém phần sôi nổi, vui vẻ, để cảm nhận hết cuộc sống lao động khỏe khoắn và tấm tình nồng hậu của người dân miền Tây.

Không chỉ có lênh đênh sông nước, lang thang chợ nổi, hay vào thăm vườn trái cây xum xuê trĩu quả, miền Tây cũng cho du khách vô số những trải nghiệm không kém phần sôi nổi, vui vẻ, để cảm nhận hết cuộc sống lao động khỏe khoắn và tấm tình nồng hậu của người dân miền Tây.

Xuống mương tát cá

Lội trong bùn tát cá không còn là công việc lao động nặng nhọc mà trở thành niềm vui khi du khách mọi nơi đều được trải nghiệm lội trong vũng lầy, cố gắng tóm bắt những chú cá tươi trơn tuột cứ trượt khỏi tay hết lần này tới lần khác và tận hưởng niềm hứng khởi khi tóm được một chú cá tươi mặc dù tay chân mặt mũi lấm lem bùn đất.

Đi xe ngựa, xe đạp

Nếu muốn khám phá những con đường đồng quê của miền Tây Nam Bộ lượn quanh sát theo những con kênh, hay cánh đồng, không gì lý tưởng hơn là ngồi trên một chiếc xe ngựa hoặc đạp xe. Hít hà không khí đồng quê, tận hưởng nhịp sống chậm rãi của nông thôn Nam Bộ hẳn sẽ vô cùng ấn tượng.

Xem đua heo

Khi có dịp du lịch cần Thơ, bạn không nên bỏ qua khu du lịch Mỹ Khánh. Với diện tích hơn 50.000m2, Mỹ Khánh là một trong những khu du lịch sinh thái hấp dẫn nhất của thành phố Cần Thơ. Đây cũng là nơi bạn có thể xem những cuộc đua heo vô cùng thú vị, hào hứng.

Các đường chạy sẽ được ngăn bởi những hàng rào sắt, mỗi đường chạy có một chú heo. Người xem đứng vây xung quanh, đặt cược 10.000đồng/một chú. Phần thưởng cho người thắng cược chỉ đơn giản là một lon nước mát lạnh, với những lời reo hò cổ vũ tưng bừng tạo nên sự phấn khích cho tất cả những người tham dự.

Câu cá sấu

Chèo thuyền, tắm sông, thăm quan vườn trái cây, hay câu cá sấu, đó là những gì bạn có thể làm ở Cồn Phụng – Bến Tre, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1,5-2h đi xe. Hoặc ngay đầm Vàm Sát, Cần Giờ, chỉ khoảng 1h đi ô tô từ trung tâm thành phố.

Thử tượng tượng bạn đang đứng giữa đầm, bị vây quanh bởi rất nhiều con cá sấu háo ăn đang chực chờ bạn thả miếng mồi ngon, bạn sẽ có cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích.

Đi cầu khỉ

Nhìn những cô thôn nữ áo bà ba thướt tha đi qua cây cầu tre nhỏ lộng gió chắc hẳn ai cũng muốn một lần trải nghiệm. Nhưng chẳng dễ dàng gì khi bước chân lên những cây cầu cheo leo làm đơn sơ từ đủ loại chất liệu từ tre, dừa, phi lao, bắc một cách sơ sài qua các con kênh, rạch nhỏ cho người dân qua lại. Không có tay vịn, nên cảm giác chông chênh khi đi trên những cây cầu khỉ như thế này hẳn sẽ rất khác lạ.

Cưỡi đà điểu

Du lịch cưỡi đà điểu tại trang trại Vinh Sang, ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có từ đầu năm. Nơi đây đã thu hút hàng nghìn du khách, trong đó khách nước ngoài chiếm 15-20%. Ở đây có khu nuôi đà điểu gồm 33 con, cả trống cả mái được nuôi trên diện tích 2,2ha. Con trống thì thường được dùng để cho du khách cưỡi vì chịu được sức nặng tới 200kg, còn con mái có nhiệm vụ sinh đẻ. Sân cưỡi đà điểu rộng 200m2, phủ cát mịn. Trên lưng đà điểu được lót một tấm nệm nhỏ giữ cho khách không bị tuột xuống đất. Cưỡi đà điểu chớ dại bám vào cổ như trò chơi của chú lùn Hugo, vì cổ đà điểu cách xa thân nó cả nửa mét, muốn không bị té ngã, thân người phải ngã xoài trên lưng, hai tay ghì chắc vào hai cánh, hai chân bám sát vào phần mông đà điểu. Khác với cảm giác sợ sệt ban đầu, vì đà điểu sẽ không dẫm lên bạn ngay cả khi bạn ngã, sau khi đã quen với tốc độ của chú đà điểu, bạn sẽ vô cùng phấn khích.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social