Có một Tam Đảo đầy sương phủ và mây bay

Nếu bỗng một ngày, bạn cảm thấy chán nản với cuộc sống bộn bề, đầy rẫy những lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống, giữa thủ đô xô bồ nhộn nhịp, muốn vứt bỏ tất cả, để tới một nơi mà bạn có thể tận hưởng sự thư thái, thì hãy tới với Tam Đảo.

Nếu bỗng một ngày, bạn cảm thấy chán nản với cuộc sống bộn bề, đầy rẫy những lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống, giữa thủ đô xô bồ nhộn nhịp, muốn vứt bỏ tất cả, để tới một nơi mà bạn có thể tận hưởng sự thư thái, thì hãy tới với Tam Đảo.


Sự yên bình của Tam Đảo - Ảnh: Phong Van

Chỉ nằm cách thủ đô Hà Nội chừng 70km, đi qua cao tốc Thăng Long – Nội Bài, với phương tiện là xe máy hoặc ô tô, chỉ cần một túi đồ nhỏ, bạn có thể tha hồ tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần bên người thân, bạn bè, hoặc thậm chí là một mình tới và khám phá thị trấn bé nhỏ xinh đẹp ấy.

Đến Tam Đảo, ta sẽ cảm nhận ngay được mùi vị của sương, gió mát rượi. Cái lạnh mát ấy lùa vào từng thớ da thịt, khiến người ta thoáng rung mình. Có lẽ chỉ cách đó chừng 1 tiếng đồng hồ, họ còn ở nơi phố thị bụi bặm đầy tiếng còi xe, thì giờ đây, họ đang được đứng ở giữa vùng núi xanh tươi yên bình này.

Không cần cầu kì, chọn cho mình một khách sạn nhỏ, để đồ, xốc lại quần áo và bước đi khám phá thị trấn nhỏ bé này. Có thể là bên ly rượu chuối thơm lừng, hít hà mấy món nướng nóng bỏng tay trên bếp than hồng. Có thể đi thăm thú nhà thờ cổ Tam Đảo, được xây dựng vào năm 1937 theo kiến trúc Pháp, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Cũng có thể tới Thác Bạc, tới đền Bà Chúa Thượng Ngàn, Tháp truyền hình, Đỉnh Rùng Rình…hay xa hơn nữa là Tam Đảo 2, nơi vào thời Pháp cũng là điểm nghỉ mát lý tưởng, nhưng đã bị bỏ hoang lâu nay.

Thị trấn Tam Đảo khá nhỏ bé, bạn chẳng cần phương tiện gì để để khám phá nơi ấy hiệu quả hơn việc đi bộ. Cái lạnh ở đây khiến việc đi bộ trở nên dễ dàng hơn, tưởng như cái mệt đã bị khí hậu và cảnh đẹp của Tam Đảo nuốt trọn, Tất cả cảm xúc đọng lại, đôi chân thêm sức mạnh dấn bước. Ngắm nhìn những ngôi nhà mái đỏ tươi, những vườn su su xanh mướt quấn quýt ôm lấy những nóc nhà bé nhỏ. Chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của đất, rừng, mây,núi và con người Tam Đảo.

 

Những vườn su su xanh mướt - Ảnh: Phong Van 

Hãy thử tưởng tượng, sáng sớm thức dậy, vẫn là cái lạnh của buổi tối hôm qua, nhưng sáng nay đã dịu nhẹ hơn. Đi chợ phiên ngày cuối tuần ở đây, tự tay chọn vài bó su su, nải chuối hay những món hoa quả thơm ngon về làm quà, ngồi góc chợ ăn sáng, nhìn ngắm Tam Đảo vẫn còn đang chìm trong sương sớm, quả là một cảm giác diệu kì, ít khi có được.

 

Những bó su su xanh mướt, tươi ngon được bày bán ở phiên chợ sáng sớm - Ảnh: Phong Van

Rồi lần tìm tới Cổng Trời Tam Đảo, nhìn xuống toàn cảnh thị trấn Tam Đảo trong sương tuyệt đẹp, mới thấy ngày cuối tuần có ý nghĩa biết bao khi dành thời gian tới đây.

Lặng ngắm nhìn Tam Đảo mờ sương từ trên cao - Ảnh: Tuan Trung

Tam Đảo, với những nét hoang sơ pha chút cổ kính từ kiến trúc từ thời Pháp thuộc, với khí hậu mát mẻ quanh năm, càng về đêm càng thấm sương và lạnh giá, là một điểm du lịch lý tưởng đối với bất cứ ai muốn tạm thời lánh xa nơi phố thị ồn ào, hay đơn giản chỉ là một kì nghỉ cuối tuần nho nhỏ, hợp túi tiền để giải tỏa đầu óc, thư giãn với nơi khí hậu trong lành, đẫm màu xanh tươi…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social