Có một Xín Mần làm mê hoặc bước chân phượt thủ

Xín Mần là một cái tên khá lạ lẫm với những du khách phương xa. Nó gợi sự tò mò của các phượt thủ mà còn làm trỗi dậy những niềm đam mê khám phá, trải nghiệm của bao người...

Tây Bắc đã trở thành một người bạn thân thiết của du khách. Mỗi khi gợi nhắc về Tây Bắc, hầu như ai ai cũng nao lòng với những kỷ niệm tuyệt đẹp ở nơi đây. Nơi họ từng say đắm trước những mùa hoa lung linh, ngỡ ngàng trước những cung đèo ngoạn mục, ngẩn ngơ trước cảnh sắc hùng vĩ nên thơ và còn cả 1001 điều tuyệt vời khác nữa. Thế nhưng chỉ với đoạn đường khoảng 70 km từ chợ phiên Bắc Hà ở Tây Bắc là bạn sẽ lạc lối vào huyện vùng cao Xín Mần nơi xa xôi nhất tỉnh Hà Giang ở vùng cao Đông Bắc. Xín Mần hứa hẹn sẽ mở ra một thế giới mới vừa quen thuộc lại vừa gần gũi, khiến bạn ngất ngây mê mẩn từ những bước chân khám phá đầu tiên đấy!

Cung đường dẫn lối tìm đến Xín Mần - Ảnh: Thanhcong67

Đoàn phượt thủ háo hức khám phá cung đường Xín Mần những ngày thu - Ảnh: Ngô Huy Hòa

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên - Ảnh: Ngô Huy Hòa

Xín Mần điệu đà thay lớp áo mới vào mỗi mùa. Mùa nào Xín Mần cũng đẹp xinh, cuốn hút và quyến rũ bao người. Trong những ngày xuân, Xín Mần sẽ khiến bạn không khỏi xao xuyến, bâng khuâng trước những nhánh hoa lung linh khoe sắc ở bên đường, ẩn sâu trong núi rừng hay cạnh hàng rào của những ngôi nhà trình tường. Với tiết trời se lạnh đặc trưng ở vùng cao, lang thang Xín Mần bạn sẽ lại ngỡ như lạc vào một xứ sở đẹp xinh, dạt dào những xúc cảm tinh khôi.

Thước ảnh giản dị, mộc mạc ở vùng cao - Ảnh: Ngô Huy Hòa

Bước qua những ngày hạ, hầu như lúc nào cũng rực rỡ những ánh nắng vàng ươm, tràn đầy sức sống. Du lịch Xín Mần dịp này, bạn sẽ thỏa thích vi vu trên những cung đường quanh co, leo lên những ngọn đồi cao, dạo quanh những bản làng, khám phá những làng nghề truyền thống và thưởng thức những món đặc sản ấn tượng.

Ngày mùa nước đổ, những thửa ruộng như những mảnh gương soi bóng mây trời, thu hút những ánh nhìn ngỡ ngàng của du khách lần đầu chiêm ngưỡng, kể cả những ngày mạ non xanh mơn mởn phủ xanh khắp Xín Mần.

Những sóng lúa dần chuyển vàng - Ảnh: Ngô Huy Hòa

Những sắc màu độc đáo của ruộng bậc thang ở Xín Mần - Ảnh: Ngô Huy Hòa

Mùa hè, bạn hãy cứ tận hưởng, cứ khám phá và trải nghiệm đi nhé! Bởi vì khi những ngày thu về, bạn sẽ mải mê ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, rong ruổi khắp những thửa ruộng “săn ảnh”, hít hà hương lúa thơm ngào ngạt mà quên cả thời gian. Từ trên cao trông về, sóng lúa mênh mông một màu rực rỡ - đẹp đến mê hồn!

Lúa chín vàng ươm, báo hiệu mùa bội thu - Ảnh: Arnaud Foucard

Vẻ đẹp của “mùa vàng” - thời khắc “săn ảnh” lý tưởng ở Xín Mần - Ảnh: Nguyễn Hữu Thông

Những mái nhà nhỏ lúp xúp giữa ruộng lúa bạt ngàn - Ảnh: Ngô Huy Hòa

Vào khoảng cuối thu – đầu đông, Xín Mần bỗng chốc biến hóa thành nàng thơ, nàng công chúa kiều diễm được khoác lên lớp áo lấm tấm những sắc màu lung linh. Đó cũng chính là khoảnh khắc mùa hoa tam giác mạch nở rộ.

Say đắm vẻ đẹp “mùa hồng” những ngày tam giác mạch nở rộ - Ảnh: Tran Thuong

Một mùa hoa tuyệt đẹp, một món quà diệu kỳ mà đất mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho Xín Mần và vùng đất Hà Giang. Chính giây phút được lạc bước vào đồng hoa tam giác mạch bạn sẽ muốn thời gian ngưng đọng lại, để được mãi đắm chìm trong vẻ đẹp mộc mạc, ngọt ngào và lãng mạn ở Xín Mần.

Lung linh sắc hồng hoa tam giác mạch - Ảnh: Mr.K

Tam giác mạch - mùa hoa đẹp nao lòng ở Xín Mần - Ảnh: Mr.K

Xín Mần còn rất nhiều điều thú vị để bạn khám phá, từ những dãy núi trùng điệp, những khu rừng nguyên sinh rậm rạp, những con suối trong vắt, những bãi đá kỳ dị độc đáo đến còn cả những di tích lịch sử văn hóa, những bản làng xinh xinh với những mái nhà con con.

Ao tình yêu - nơi gắn liền với câu chuyện tình yêu đẹp của đôi lứa dân tộc La Chí - Ảnh: Nguyễn Hữu Thông

Sông Chảy nối liền Xín Mần và Hoàng Su Phì - Ảnh: Thanhcong67

Nếp sống bình dị, mộc mạc, đượm nghĩa tình của những đồng bào dân tộc anh em ở Xín Mần cũng sẽ khiến bạn muốn được đặt chân đến nơi đây dù chỉ một lần, để rồi bạn sẽ phải lòng Xín Mần, thương mến Xín Mần khi nào chẳng hay…

Sẻ chia những món quà mộc mạc, ấm áp nghĩa tình - Ảnh: Ken Spr

Những đứa trẻ đáng yêu ở Xín Mần - Ảnh: Ngô Huy Hòa

Xín Mần cho ta những giây phút êm đềm, an nhiên và bình yên giữa đại ngàn hoang sơ, giữa thiên nhiên rộng lớn. Bỗng dưng một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ chợt nhận ra Xín Mần như một người bạn tâm giao, người bạn tri kỷ thấu hiểu những mong muốn, những đam mê được vi vu, được khám phá và trải nghiệm của bạn. Vậy nên, hãy du lịch Xín Mần để “bén duyên” cùng mảnh đất này và có thêm một người bạn mới thân thuộc ở vùng cao Đông Bắc, bạn nhé!



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social