Cù lao Mái Nhà – Hòn đảo xinh đẹp bị bỏ quên ở Phú Yên

Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với rừng cây, vách đá, hang động và cả những bãi biển trong xanh, đẹp mê hồn… Cù lao Mái Nhà chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với những du khách đam mê khám phá.

Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với rừng cây, vách đá, hang động và cả những bãi biển trong xanh, đẹp mê hồn… Cù lao Mái Nhà chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với những du khách đam mê khám phá.

Cù lao Mái Nhà hay còn gọi là đảo Mái Nhà là một hòn đảo nhỏ bé nằm giữa vùng biển trời mênh mông thuộc xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Hòn đảo này vẫn được mệnh danh là “hoang đảo Robinson” của xứ Nẫu bởi những nét hoang sơ độc đáo và là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua với những du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Để khám phá vẻ đẹp của đảo Mái Nhà, thời điểm lý tưởng nhất là khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Đây là thời điểm trời yên, biển lặng nên tàu thuyền ra đảo cũng sẽ thuận lợi và an toàn hơn rất nhiều.

Từ bến cá xã An Ninh Đông hoặc An Hải (xuất phát từ bến cá xã An Hải sẽ tiết kiệm hơn), du khách có thể di chuyển bằng tàu hoặc ghe máy để đến đảo Mái Nhà. Quãng đường ra đảo, du khách sẽ có cơ hội đắm chìm trong không gian biển xanh thăm thẳm, bầu trời trong xanh và cảm nhận từng cơn gió mát rượi mang vị mặn mòi của biển. Và khi tàu cập bến đảo Mái Nhà, một khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp hiện ra với những rạn san hô độc đáo dưới làn nước biển trong vắt, những khối đá nhấp nhô cùng dải cát trắng mịn… tất cả những vẻ đẹp đó sẽ khiến cho du khách vỡ òa cảm xúc.

Tại đảo Mái Nhà, du khách có thể thỏa thích tắm và vẫy vùng trong làn nước biển mát lạnh mà không phải lo ngại cảnh chen lấn giữa dòng người đông đúc từ khắp nơi đổ về như những bãi biển nổi tiếng khác. Nằm dài trên bờ cát trắng để cảm nhận sự mịn màng và tận hưởng từng vạt nắng vàng ươm như rót mật trong những ngày hè cũng sẽ là trải nghiệm mà du khách không thể nào quên.

Đảo Mái Nhà cũng là địa điểm tuyệt vời để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của bình minh và hoàng hôn. Những cảnh sắc vốn quen thuộc hàng ngày nhưng khi thưởng thức tại nơi hoang đảo này, du khách mới cảm nhận được một sự độc đáo, khác biệt đầy ấn tượng. Những khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn vừa bình dị, thân thương lại vừa lung linh, huyền ảo, ẩn chứa những điều bí ẩn và mang vẻ đẹp mê hồn khiến du khách chẳng nỡ rời mắt.

Lang thang từng ngóc ngách trên đảo Mái Nhà trong những ngày hè, du khách sẽ được thỏa sức phiêu lưu, trải nghiệm và khám phá những điều mới lạ, được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc vô cùng khó tả khi dựng lều cắm trại bên bờ biển, leo núi, thăm thú các hang động, câu cá ngay mép bờ đá, bắt ốc… Tất cả những trải nghiệm này sẽ cho du khách những kỉ niệm đáng nhớ về một mùa hè tuyệt vời, độc đáo và đầy thú vị.

Dạo chơi đảo Mái Nhà, du khách còn được chìm đắm trong không gian hoang sơ tuyệt đẹp và cảm thấy mình thân thiết, gần gũi với thiên nhiên hơn. Bạn có thể leo lên những phiến đá cao to để thu vào tầm mắt những gam màu xanh của biển, của trời và cả của cây cỏ xung quanh.

Qua bao năm tháng, đảo Mái Nhà dường như vẫn giữ nguyên những nét hoang dại như ngày đầu. Chính vì thế, đặt chân đến hòn đảo này vào bất cứ thời điểm nào, du khách cũng sẽ được trải nghiệm những khoảnh khắc an yên, thanh bình, không còn vương vấn những muộn phiền, lo toan như ở nơi đô thị. Với nhịp sống lặng lẽ, chậm rãi ở hòn đảo này, du khách dễ dàng tìm được những điều lắng đọng, ẩn sâu trong tâm hồn và sẽ có cảm giác như được thanh lọc lại tâm hồn, nạp thêm cho mình một nguồn năng lượng mới. Vì thế, ngay trong mùa hè này, hãy lên đường khám phá đảo Mái Nhà để lưu giữ những ký ức khó phai về những ngày tháng tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống và nhiệt huyết.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social