Cung đường mới độc đáo nối liền hai tỉnh Ibaraki và Tochigi của Nhật Bản

 Nếu các điểm đến truyền thống Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto, Osaka đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách Việt, thì hè này, cung đường mới nối liền 2 tỉnh Ibaraki và Tochigi độc đáo, nổi tiếng được thiên nhiên ưu ái với bốn mùa hoa nở quanh năm sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách. 

 Nếu các điểm đến truyền thống Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto, Osaka đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách Việt, thì hè này, cung đường mới nối liền 2 tỉnh Ibaraki và Tochigi độc đáo, nổi tiếng được thiên nhiên ưu ái với bốn mùa hoa nở quanh năm sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách. 

Say lòng vẻ đẹp Tochigi

Là một trong những điểm du lịch đẹp nhất Nhật Bản, thành phố Nikko thuộc tỉnh Tochigi có bề dày lịch sử hơn 800 năm nổi tiếng với Công viên quốc gia Nikko – nơi có nhiều ngôi chùa lịch sử Phật giáo và đền thờ Shinto linh thiêng. Trong đó, đáng chú ý nhất là ngôi đền Nikko Toshogu được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999. Ngôi đền mệnh danh là “Di Hòa Viên” của Nhật Bản, gồm một dãy ngôi nhà chạm trổ tinh xảo, màu sắc tinh tế, hài hòa với đường nét hoa văn được gọt giũa tỉ mĩ trên từng thớ gỗ luôn thu hút nhiều người đến cầu nguyện và chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc tuyệt đẹp mang dấu ấn thời gian.

Ngoài ra, Công viên quốc gia Nikko còn chinh phục bạn bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, làm say lòng người. Nơi đây đã phát triển thành nơi nghỉ mát mùa hè có từ thời Meiji (1868 – 1912) với không khí trong lành dễ chịu. Hãy dạo bước trong công viên chiêm ngưỡng cánh rừng bạt ngàn xen lẫn những ngọn núi hùng vĩ, thác nước hiền hòa, cây cầu thần màu đỏ bắc qua sông Daiya lãng mạn… bạn mới hiểu thế nào là “danh thắng đẹp nhất Nhật Bản” khi đặt chân đến đây.

Cung đường Irohazaka ngoằn ngoèo nổi tiếng với 48 khúc cua cùng vẻ đẹp choáng ngợp mà không ngòi bút nào có thể lột tả hết. Mỗi một khúc cua lần lượt được gắn cho một k‎í tự trong 48 ký tự của bảng chữ cái tiếng Nhật. Chạy xe trên con đường này, bạn sẽ thu vào tầm mắt khung cảnh hai bên đường hướng đến hồ Chuzenji tuyệt đẹp nằm trên đỉnh núi cao hơn 1.250m so với mực nước biển và được tạo nên bởi miệng núi lửa đã tắt. Hồ nằm giữa khoảng không thiên nhiên khoáng đạt, vây quanh là rừng nguyên sinh, núi non trùng điệp thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây nhẹ nhàng trôi lờ lững trên bầu trời. Mặt hồ trong vắt diệu kỳ, lung linh soi bóng cây xanh mát, khiến ta mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Ibaraki – thiên đường hoa thơm cỏ lạ

Ibaraki luôn hấp dẫn du khách đến nghỉ dưỡng, thưởng thức các món ăn địa phương, ngâm mình trong suối nước nóng hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn của các công viên, trong đó nổi bậc nhất là công viên Kairakuen. Người dân Ibaraki vô cùng tự hào về Kairakuen bởi đây là công viên có diện tích lớn thứ hai thế giới, mở cửa miễn phí để mọi người đến thưởng lãm hoa mơ, hoa đào vào mùa xuân; hoa đỗ quyên, rừng tre trúc, gỗ tuyết tùng xanh mướt vào mùa hè; và rừng phong lá đỏ, bụi cỏ ba lá vào mùa thu…

Ngoài ra, công viên Hitachi rộng 3,5ha tọa lạc trên một quả đồi, còn là thiên đường hoa thơm của Nhật với bốn mùa khoe sắc quanh năm. Mỗi mảng đồi là mỗi loại hoa khác nhau và mỗi mùa chúng lại thay phiên nhau khoe sắc. Đặc biệt, mùa hè là mùa các ngọn đồi bao phủ hơn 30.000 bụi Kochia xanh mướt tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Và đến Ibaraki bạn cũng đừng quên trải nghiệm cảm giác tự tay hái trái cây được trồng theo công nghệ sạch, thưởng thức các loại quả chín mọng, thơm ngon vào đúng mùa thu hoạch và ghé thăm Mentai Park xem cách chế biến món Mentaiko – món trứng cá muối ướp cay ngon trứ danh Nhật Bản…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social