Cuộc sống của những bộ lạc ở các khu vực hẻo lánh nhất hành tinh

Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Terri Gold thực hiện trong nhiều năm với cái nhìn độc đáo về cuộc sống của những bộ tộc ở một số khu vực xa xôi nhất hành tinh.

Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Terri Gold thực hiện trong rất nhiều năm với cái nhìn độc đáo về cuộc sống của những bộ tộc ở một số khu vực xa xôi, hẻo lánh nhất hành tinh.

Báo Daily Mail (Anh) mới đây đã đăng tải loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Terri Gold, bộ ảnh được thực hiện trong suốt một thập kỉ đã phần nào tái hiện lại cuộc sống của những bộ tộc ở nơi hẻo lánh nhất hành tinh đang dần bị lãng quên.

“Tôi từng mơ ước một ngày nào đó sẽ được rong ruổi qua dãy núi Himalaya và khám phá những vùng đất bí ẩn. Khi lớn lên, tôi đã có thể bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình với chiếc máy ảnh trên người và cuộc hành trình của tôi bắt đầu…”, nhiếp ảnh gia đến từ New York (Mỹ) Terri Gold chia sẻ.

Hamar (Ethiopia): là bộ lạc bán du mục của những người chăn nuôi gia súc. Phụ nữ ở đây thường sử dụng hỗn hợp bơ và chất tẩy đỏ chăm sóc tóc.
Namibia: Một phụ nữ Himba bên ánh lửa.
Niger (quốc gia ở Tây Phi): mũ có lông cao hay những vật dụng trang trí với màu sắc sặc sỡ giúp những người đàn ông Wodaabe trở nên nổi bật hơn.
Niger: Vào mùa mưa, một cuộc thi sắc đẹp giữa những người đàn ông được tổ chức. Tại đó họ sẽ thực hiện một điệu nhảy gọi là yaake.
Tại Niger, những người chăn gia súc và những người lưu trú trên sa mạc Sahel hay còn gọi là Wodaabe là những người du mục cuối cùng trên trái đất.
Thung lũng Omo (Ethiopia) được coi là nơi sinh ra loài người cũng như nhiều bộ tộc bản địa khác.
Cách người Maasai tạo ra lửa.
Ethiopia: Không chỉ đơn thuần là duy trì sự sống, mỗi bộ lạc đã tạo nên bản sắc văn hóa của riêng mình.
Những đứa trẻ Suri ở Ethiopia mang về nhà những con cá tươi.
Một cậu bé Suri ở trại gia súc.
Kenya: Hình ảnh những người phụ nữ Maasai.
Người Maasai khảo sát đất đai trước ngọn núi Kilimanjaro.
Ở Kenya, những người đàn ông Samburu, khuôn mặt họ được sơn màu đỏ tía với những bộ lông có màu sắc rực rỡ trên đỉnh đầu.
Cuộc sống hàng ngày tại lễ hội Gerewol.
Bộ tộc người San ở Namibia được cho là một trong bộ tộc có nguồn gốc lâu đời nhất trên thế giới. Họ có lịch sử phát triển phong phú trải dài từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Namibia: Hai cha con của bộ lạc Himba.
Những cậu bé Suri được chụp trong rừng ở Ethiopia.
Việc làm đẹp giúp người dân bộ lạc tạo nên cá tính và sự riêng biệt của mình trong cộng đồng.
Người Suri trang trí cơ thể họ với những vật liệu lấy từ tự nhiên như: thực vật, da thú, đất sét và tô màu cơ thể bằng các sắc tố tự nhiên này.
Gió thổi từ các đảo theo hướng từ đông sang tây tạo thành các đụn cát lớn hình sóng biển có tên Sossuvlei, điểm thăm quan hấp dẫn tại Namibia.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social