Đà Lạt đẹp rạng ngời qua 4 mùa hoa

Không có những chiếc lá vàng, không có những hang cây đến mùa thay lá và cũng không có những cơn gió heo may thổi man mác một nỗi buồn len lỏi trong lòng. Mà Đà Lạt mù sương với bốn mùa một màu xanh sắc lá xen lẫn với săc hoa thơm.

Xuân về, Đà Lạt bỗng rộn lên đủ săc màu vì tất cả các loài cây, cỏ đều nở hoa khoe sắc thắm, từ những loài hoa sang trọng, điệu đà cho đến các loài hoa chỉ bắt gặp trong các luống rau giản dị. Đặc biệt lúc này, Hoa Mai Anh Đào nhuộm hồng một bầu trời Đà Lạt, sẽ thật tiếc nuối nếu bạn đi du lịch Đà Lạt mà chưa được chiêm ngưỡng sắc màu quyến rũ của tiết trời xuân sang đẹp nao lòng đến thế.

Đà Lạt Xuân về cũng là mùa của những cây hoa Mai Anh Đào khoe sắc khắp nơi. Ảnh: Trương Ngọc Thụy.

Đà Lạt mùa xuân không chỉ khiến người ta phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của đất trời, của những cánh hoa, mà còn hấp dẫn du khách bởi cái thời tiết chỉ se se không quá lạnh cực kỳ thích hợp cho việc du xuân. Khi những cánh mai anh đào cuối cùng nhẹ nhàng lìa cành hòa vào gió, cũng là lúc Đà Lạt khoác lên mình chiếc áo mới tinh tươm mang màu của Phượng tím đặc trưng của mùa hè nơi xứ sở sương mù.

Mùa Phượng tím Đà Lạt vào tháng 3 dương lịch hàng năm. Ảnh: Trương Ngọc Thụy.

Mùa hè Đà Lạt đỏng đảnh như tâm hồn cô giá mới lớn, sang nắng, chiều lạnh và ngay cả những cơn mưa bất chợt đến. Hè Đà Lạt khiến người ta phải lạ lẫm, điều đầu tiên bạn thấy sẽ là những hang Phượng tím ven đường. Cái màu tím ngút ngàn, mênh mông trên nền trời xanh đầy nắng thật khó mà quên được, màu tím lãng mạn đó khiến cho ai ai cũng phải nhớ, phải thương.

Thức dậy một sáng hè Đà Lạt, hít thở không khí thơm mùi nhựa thông, mùi hoa, cỏ và đắm mình trong màn sương mù nhẹ phủ lên trên vai mình, thật trong lành và tinh khiết. Hay ngắm một hoàng hôn mùa hè bên Hồ Xuân Hương, sẽ khiến bạn phải ồ lên thích thú “ hóa ra có một Đà Lạt như thế” .

Một thoáng yên bình bên hồ Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Trương Ngọc Thụy.

Thu về… Đà Lạt đâu có mùa thu! Chỉ có chút gió mơn man, chút nắng vàng ê ấp rọi những mái nhà bé xinh, cùng với chút non tơ của hoa và lá, khiến cho Đà Lạt mùa thu lãng mạn và quyến rũ hơn bao giờ hết. Vào thu, nhịp sống nơi đây như dịu dàng, lắng đọng bởi chút gió lạnh man mác, chỉ có đi thật chậm thì du khách mới cảm nhận hết hương vị của mùa thu tràn ngập xung quanh.

Sắc thu trên đường Trần Phú - Đà Lạt. Ảnh: Trương Ngọc Thụy.

Đi Du lịch Đà Lạt vào tiết này và ngắm thu về trên những rừng thông, trên những mặt hồ,.. không gian đẹp như tranh vẽ, làm những  ai đến đây cũng có cảm giác xao xuyến đến lạ kỳ, phút chốc như trút bỏ được tất cả nhưng ưu tư thường nhật. Đà Lạt mùa thu là những ngày nắng ráo, ánh nắng dịu nhẹ và gió của mùa thu khiến cho làng ta uôn bồi hồi, xao xuyến.

Thành phố màu thu có những lúc yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng bước chân vô tình dẫm lên chiếc lá khô. Đà Lạt mùa thu vẫn một màu chung thủy…Ngoài kia, thời tiết giao mùa, tiết trời se lạnh với làn gió thoảng, với những bàn tay nắm chặt nhau hơn,.. thế là Đông đã về với phố núi.

Đầu Đông cũng mà lúc hoa Dã Quỳ khoe sắc khắp các nẻo đường vùng quê Đà Lạt.

Đà Lạt đẹp nhất mùa đông, là lúc các loài hoa bước vào mùa nở rộ, những rừng thông như reo vang trong gió cùng với hương thơm thuần khiết của đất trời. “Đà Lạt lập đông, hoa vàng mới nở…” câu hát thân thương như nhắc ta về một mùa đông tràn ngập sắc vàng của hoa dã quỳ trên phố núi, hay là màu vàng dịu dàng của hoa Mimosa đà các tô điểm thêm cho bức tranh mùa đông thật dịu dàng.

Và đây cũng là lúc Đà Lạt có thời tiết đẹp nhất năm, với những ngày nắng ấm và không có mưa. 

Mùa đông có lẽ là mùa được yêu thích nhất, bởi cái cảm giác lạnh lẽo và ấp áp đan xen nhau trong từng dòng cảm xúc, khiến người ta phải nao lòng. Đà Lạt bốn mùa hoa, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có những dấu ấn riêng. Chỉ khi tự mình chiêm ngưỡng, cảm nhận đầy đủ từng cảm xúc đó mới đậm sâu trong con tim mình.

“Đà Lạt có gì bốn mùa, để ta đi mãi vẫn chưa thỏa lòng

 Vẫn còn hoài những ngóng trông

 Nhớ nhung, nhung nhớ về miền cao nguyên”.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social