Đà Lạt – Một đêm lang thang

Đà Lạt như một Paris thu nhỏ lãng đãng hơi sương thật lãng mạn và yên bình. Thời tiết lạnh lạnh phả vào người khiến cho ai đi dạo buổi tối cũng chỉ muốn rúc đôi tay vào túi áo ấm tìm đến những điểm thú vị để vui chơi, ăn uống và hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành của khí trời vùng cao.

Dạo quanh Hồ Xuân Hương thơ mộng về đêm thật tĩnh lặng, mộc mạc và êm đềm. 

Nơi đây, rất lí tưởng để bạn bước đi trong lòng phố xá, ngắm nhìn dòng người qua lại, hay chỉ yên lặng ngắm nhìn mặt hồ với muôn màu sắc của ánh đèn chiều xuống đẹp như tranh vẽ, và  xa xa có những cặp tình nhân đang đạp vịt rất lãng mạn giữa hồ. Cung đường bên bờ hồ là tràn ngập những món ăn rất Đà Lạt của những ghánh hàng rong rất giản dị, nhưng vô cùng thơm ngon, nóng hổi ngi ngút khói. Mùi khói của khoai lang nướng, bắp nướng, thịt nướng … hòa quyện cùng mùi thơm nhè nhẹ của sữa đậu nành sẽ làm ấm lòng du khách phương xa.

Đêm cũng là lúc Đà Lạt trở nên thơ mộng và lãng mạn nhất. Ảnh: Truong Ngoc Thuy

Có một khoảng không gian vô cùng náo nhiệt khi bạn dạo quanh Hồ Xuân Hương là ở quảng trường Big C. Vui nhộn với các trò chơi như trượt Patin, lái xe điện, … Thưởng thức một ly cà phê bệt và cùng nghe nhau hát là một điều thú vị nữa cho du khách. Ở đây, cũng được bày bán đầy đủ rất nhiều món ăn vặt của Đà Lạt rất ngon như: Xắp xắp, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng,… 

Dạo quanh khu chợ đêm và hồ Xuân Hương, rất nhiều món ngon sẽ khiến bạn không thể không một lần thưởng thức.

Bước lên phái trên cao của quảng trường ngắm nhìn Hồ Xuân Hương từ trên cao rất gần, sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp mà chân thực sẽ hiện ra trước mắt bạn khiến cho khung cảnh Hồ Xuân Hương về đêm thật mộng mị. Dạo hết một vòng bờ hồ, ta quay lại với chợ đêm Đà Lat, đâu đâu cũng tấp nập người qua lại, nhộn nhịp như hội chợ trời về đêm nổi tiếng ở Trung Quốc hay Thái Lan… 

Tiến lại gần trong chợ, người bán thì ai ai cũng hối hả với gian hàng của mình được bày biện trên đường đi rất gọn gàng, người tay xách nách mang vời những thúng đậu lạc, trái cây… cùng tiếng rêu rao giá cả trong trẻo, thanh thoát. Người đi dạo chợ thi từ từ thả bộ khám phá chợ đêm , mua săm và thưởng thức các món ăn còn nóng hổi.

Thuê xe đạp đôi để tận hưởng không khí se lạnh giữa màn sương đêm của Đà Lạt cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Ảnh: TNT

Chợ đêm truyền thống Đà Lạt không chỉ là nơi buôn bán hàng hóa, mà còn là nơi tụ họp, thưởng thức các món ăn của nhiều vùng miền dân tộc, là nơi gắn kết, giao thoa để trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của phố núi. Lối sinh hoạt của ngôi chợ này có từ bao đời nay, phiên chợ đêm được bắt đầu lúc 5 giờ chiều, với hàng hóa đa dạng, ẩm thực phong phú,.. 

Vào thứ 7, chủ nhật khu chợ đêm còn trở thành khu phố đi bộ rất thú vị, bạn có thể thong thả nắm tay nhau dạo chơi giữa dòng người qua lại. Chợ đêm là điểm đến quen thuộc và không thể thiếu của người dân nơi đây và du khách thập phương và đã trở thành một nét riêng của Đà Lạt.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social