Đà Lạt ngẩn ngơ mùa phượng tím

Đà Lạt trời trong xanh, nổi bật trên nền trời ấy là màu phượng tím biếc. Những cành hoa phượng tím bừng nở rực rỡ một góc trời, làm say đắm bất cứ ai dạo bước qua đây.

Đà Lạt trời trong xanh, nổi bật trên nền trời ấy là màu phượng tím biếc. Những cành hoa phượng tím bừng nở rực rỡ một góc trời, làm say đắm bất cứ ai dạo bước qua đây.

Giống phượng tím có nguồn gốc từ Úc nhưng được di thực về Đà Lạt, nhờ bàn tay chăm sóc phát triển của các kỹ sư canh nông, giờ đây hoa phượng tím cũng trở thành một phần của Đà Lạt.

Vào năm 1962, kỹ sư canh nông Lương Văn Sáu (tốt nghiệp Trường Canh nông Versailles – Pháp) lần đầu mang gống phượng tím về Đà Lạt. Phượng tím lúc đó được trồng nhiều ở 2 bên đường vào chợ Đà Lạt nhưng cuối cùng chỉ sống được 1 cây (trước khách sạn Golf 3 bây giờ). Hàng năm cây phượng tím này đều ra hoa nhưng không đậu quả.

Năm 1995, Tiến sĩ Hà Ngọc Mai (ngụ tại 75 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt) tiếp tục mang hạt phượng tím từ Úc về ươm, được khoảng 3.000 cây trên nhiều đường phố Đà Lạt… Với số lượng nhiều, trồng sát nhau, được lai chéo nên phượng tím Đà Lạt đã đậu quả. Khi quả chín, vỏ khô mới thu hoạch, tách lấy hạt ươm trong bịch nilon, cây con cao khoảng 50cm đem trồng dưới đất, cây khỏe mạnh, lớn nhanh, khoảng 5 tuổi thì nở hoa đồng loạt, vô cùng đẹp…

Sau những góp sức và thành công gieo trồng, phượng tím dần trở thành “đặc sản” thành phố Đà Lạt mộng mơ, để rồi cứ độ cuối xuân người ta lại chờ mong những màu tím biếc tô điểm cho thành phố quyến rũ, đắm say, thêm muôn phần xinh đẹp…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social