Đảo Nam Du – Thiên đường cho dân phượt

Nằm cách Sài Gòn 250km đường bộ, đảo Nam Du đang được xem như là thiên đường cho dân phượt, đặc biệt nơi đây càng lý tưởng hơn khi kỳ nghỉ lễ 2/9 đang đến gần.

Nằm cách Sài Gòn 250km đường bộ, đảo Nam Du đang được xem như là thiên đường cho dân phượt, đặc biệt nơi đây càng lý tưởng hơn khi kỳ nghỉ lễ 2/9 đang đến gần.

Từ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, đến với Nam Du, chỉ có con đường duy nhất có thể đi là đường biển. Bạn nên chọn hãng tàu cao tốc chất lượng và uy tín, giá vé 210.000đồng/người.
Sau 2 tiếng, tàu cập bến ở Hòn Lớn. Biển xanh, những chiếc thuyền và ngư dân như hứa hẹn một chuyến đi đầy thú vị. Nam Du là một quần đảo còn rất hoang sơ nên nước ngọt, điện là những thứ xa xỉ. 
Bình minh trên biển.
Mặt biển trong vắt như gương in bóng thuyền.
Sau khi thu xếp đồ, bạn hỏi người dân nơi đây thuê xe máy hoặc tàu thuyền du ngoạn khắp đảo.
Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
Tàu dừng ở bãi đá đen, Hòn Máu. Nơi đây toàn là đá đen rất đẹp.
Bóng dừa đổ ra biển như ngóng trông những người ngư dân cần cù, chất phát.
Rời bãi đá đen và bãi trắng, chúng tôi lên thuyền đến bãi san hô để lặn ngắm và thả mình trôi trên mặt biển xanh ngắt.
Lặn biển bắt hải sản.
Lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng là một trải nghiệm thú vị của chúng tôi.
Tàu về đến bến, ông mặt trời đi ngủ, chúng tôi tranh thủ tắtáp, thưởng thức đặc sản: lẩu cá bóp, mực xào, cá xương xanh chiên – những món phổ biến mà quán ăn nào tôi cũng thấy. Trên đảo, thịt là món ăn xa xỉ.
Nơi đây còn khá hoang sơ, hầu như không có xe hơi, rất hiếm xe tay ga. Điều đặc biệt là đến với Nam Du dù đi theo tour hay tự túc đều phải tự chạy xe máy lên đèo. Giá thuê xe máy là 120.000đồng/chiếc. Chúng tôi cũng thuê xe để lên thăm ngọn hải đăng.
Đứng trên ngọn hải đăng nhìn xuống và hít đầy lồng ngực hương vị của biển.
Cảnh đẹp như tranh vẽ.
Đẹp nhất chính là bãi Cây Mến. Ở đây bạn có thể tắm thỏa thích vào buổi sáng.
Bóng dừa lấp loáng trên mặt biển ở bãi Cây Mến.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social