Đẹp lạ lùng suối Yến mùa hoa súng

Nói đến chùa Hương, người ta thường nhắc đến dòng suối Yến tấp nập thuyền ghe, tiếng cười nói rộn ràng vào mùa lễ hội, nhưng khung cảnh nơi đây vào mùa Thu thơ mộng và êm đềm khác hẳn. Sự xô bồ, đông đúc dịp lễ hội của chùa Hương đã không còn, dòng suối Y

Suối Yến, còn gọi là Yến Vĩ, là một con suối nhỏ nằm khiêm tốn trong khu du lịch Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Nói đến chùa Hương, người ta thường nhắc đến dòng suối Yến tấp nập thuyền ghe, tiếng cười nói rộn ràng vào mùa lễ hội, nhưng khung cảnh nơi đây vào mùa Thu thơ mộng và êm đềm khác hẳn. Sự xô bồ, đông đúc dịp lễ hội của chùa Hương đã không còn, dòng suối Yến trở nên bình yên, lãng mạn hơn với không gian vắng lặng cùng những bông hoa súng nở rực rỡ.

Sở dĩ suối có tên Yến là do hình dáng của nó trông giống như đuôi của một con chim yến đang xòe rộng. Cảnh Thu với làn nước trong vắt, du khách đi vãn cảnh chùa Hương sẽ được chiêm ngưỡng những bông hoa súng hồng rạng rỡ nổi bật trên nền trời và dòng nước xanh thẳm của suối Yến. Vào mùa này thi thoảng bạn mới gặp một chiếc thuyền chở du khách đi thăm chùa Hương, chủ yếu là người nước ngoài và người miền Nam.

Khi đến đây, từ bến Đục, bạn có thể thuê một con thuyền nhỏ để thảnh thơi trôi dọc con suối mát với 4km chiều dài trong khung cảnh núi non thanh bình trùng điệp dưới làn nắng nhẹ. Hai bên bờ suối là những bông súng hồng xòe rộng, những nụ hoa chúm chím, e ấp, đây đó những chiếc thuyền độc mộc lặng lẽ buông lưới, những đàn vịt trắng thảnh thơi bơi lội… Lênh đênh trên thuyền, du khách sẽ đắm mình trong sắc màu của mùa Thu, của dòng suối hoa rực rỡ khoe sắc giữa các hình khe thế núi gần xa của Hương Sơn. Cầu Hội lặng lẽ vắt ngang qua suối. Đứng trên cầu Hội, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa và ngỡ ngàng trước dải lụa hồng bồng bềnh mềm mại của hoa súng.

Là loài hoa dân dã, bình dị, nhưng hoa súng vẫn có một nét đẹp lạ so với nhiều loài hoa khác bởi dáng vẻ thanh tú và sắc thắm dịu dàng. Trên dòng suối Yến thơ mộng, khi những tia nắng chiếu vào, những bông súng càng rực sáng, long lanh, quyến rũ nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong mang nét đẹp thiên nhiên tươi tắn, chứa đựng nhiều xúc cảm cho người thưởng ngoạn.

Với người dân nơi đây, những bông súng tươi còn như một loại rau sạch tự nhiên rất được ưa chuộng. Cuối mùa hoa, họ thường thu hái cọng bông súng về tước vỏ làm rau. Cọng bông súng thường xuất hiện trong những rổ rau tập tàng của người dân quê. Chẳng cầu kỳ, những món ăn có bông súng thật đơn giản nhưng đậm đà hương vị quê hương.

Hiện nay, Suối Yến đã trở thành điểm đến rất được ưa thích của những người yêu du lịch, của những nhiếp ảnh gia thích khám phá. Đặc biệt, đối với những cặp đôi sắp cưới, thật không còn gì tuyệt vời bằng lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu chú rể trên chiếc thuyền nhỏ lãng mạn với xung quanh bồng bềnh hoa súng nở trong sắc Thu vàng óng ả, phía xa là khung cảnh núi non mây trời xinh đẹp.

Nếu có thời gian, bạn hãy một lần đến với chùa Hương, đến với suối Yến hiền hòa, thơ mộng vào mùa Thu để cảm nhận được không khí tâm linh, cảnh sắc hữu tình như bức tranh thủy mặc và những con người Hương Sơn trìu mến.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social