Đi Đà Lạt bằng xe máy – tại sao không?

Mình đã có 4 ngày rong ruổi đi Đà Lạt bằng xe máy, khám phá biết bao điều thú vị của thành phố chỉ với chi phí vỏn vẹn 750k/4 ngày thôi!

Ham xê dịch, mê khám phá, nghiện phượt thì đừng ngần ngại đi Đà Lạt bằng xe máy. Mình đã có 4 ngày rong ruổi khắp thành phố, khám phá biết bao điều thú vị của Đà Lạt với chi phí chỉ vỏn vẹn 750k/4 ngày thôi!

1.Đi Đà Lạt bằng xe máy có thật sự khó?

Nhiều người hỏi mình câu hỏi đó và mình thì cười và đùa “Dễ ăn ăn kẹo thôi à”. Từ Sài Gòn, mình xuất phát theo hướng về quốc lộ 1A tới ngã ba Dầu Giây rẽ vào Quốc lộ 20. Ngồi ê mông trên ngựa sắt chừng 200km là mình đã có mặt tại Đà Lạt mộng mơ.

Đi Đà Lạt bằng xe máy – hành trình dài nhưng đánh đổi lại bạn được khám phá các cung đường mới, tỏa thích phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp 2 bên đường, tận hưởng không khí trong lành của một buổi chiều Đà Lạt.

2. Chỗ ở

Vì tiêu chí của chuyến đi này là Ngon – Bổ – Rẻ nên mình cố gắng bung lụa nhưng vẫn phải tiết kiệm tối đa chi phí. Sau hành trình từ Sài Gòn đi Đà Lạt bằng xe máy, mình chọn YOLO là điểm dừng chân cho chuỗi ngày tiếp theo. Nếu các bạn đi theo nhóm đông người thì để để tối giản chi phí, các bạn nên chọn hình thức hostel  đi theo nhóm thì các bạn nên chọn hình thức thức hostel, homestay, giá những dịch vụ này thấp, trung bình chỉ khoảng 80k – 100k/người/đêm. Nếu muốn có không gian riêng hay để hưởng thụ tuần trăng mật thì các bạn có thể tham khảo những khách sạn tiện nghi và sang trọng hơn.

Gợi ý một số nhà nghỉ cho bạn như: Thiên Hoàng Guesthouse – nằm trên đường Nguyễn Công Trứ – 150k/ngày/2 người, hay Dạ Lan Hotel với giá từ 130k -180k/2 người/ngày,…

3. Ăn

Hành trình đi Đà Lạt bằng xe máy nếu chỉ rong ruổi khắp các cung đường mà không ghé chân lại bên một hàng quán thì quả là thiếu sót vô cùng. Đến xứ ngàn hoa mà chỉ dám thưởng thức cơm, bún, phở thì quả là sai, sai quá đi thôi. Đến Đà Lạt, đừng ngại ngần ghé qua một hàng quán ven đường, nếm thứ vài thức đồ ăn vặt, ăn đại mà ngon không hề dại!

Đà Lạt không thiếu những quán ăn ngon

Một số địa chỉ mình từng ghé qua như: Bánh canh Xuân An trên đường Nhà Chung: giá từ 22-30k/tô, Bánh căn trên đường Nguyễn Công Trứ, gần Thiên Hoàng Guesthouse (40k/2 người), Sữa đậu nành trên đường Nguyễn Văn Cừ, nằm kế quán bò né 3Ngon: 8k/ly nành bò, Bánh mì gà trước cửa nhà sách số 72A Bùi Thị Xuân: 10k/ổ, Bột chiên và xắp xắp quán 99 (gần trường THPT Nguyễn Du): bột chiên 20k/dĩa đầy, Bánh tráng nướng chợ Đà Lạt 10k/cái mà ngon khá tả, vị cực lạ khác hẳn bánh tráng nướng nhân bản ở Sài Gòn…và còn thêm món nữa đó là Bánh xèo ở D’ran, Đơn Dương chỉ 2k/cái ăn no nê mà rẻ bất ngờ.

4. Chơi

Là dân phượt, mình luôn ham hố tìm đến những địa điểm mới, lẩn tránh khỏi trốn đông người nên những địa điểm hút khách như Hồ Than Thở, Thung lũng tình yêu,… thực sự không làm mình phải “đổ nghiêng đổ ngả”. Tới Đà Lạt, niềm yêu thích của mình là được vi vu trên những cung đường đầy hoa, thả mình thưởng thức làn gió mát lạnh từ trên cao hay ngắm nhìn phong cảnh hữu tình huyền huyền ảo ảo đẹp đến khó tả. Dân phượt chỉ cần thế là đủ, đủ nắng, đủ gió, đủ đam mê để hạnh phúc đong đầy!

Cung đường tuyệt đẹp dưới chân đèo D’Ran

Trên hành trình đi Đà Lạt bằng xe máy, cung đường đèo từ Đà Lạt lên D’ran thì quả là quá đẹp. Cầm lái vi vu, uốn éo theo những con dốc, phóng tầm mắt ra xa để thu về một màu xanh bát ngát của ruộng bậc thang phía xa xa thì bao phiền muộn, lo toan đã tan biến đi đâu mà mình không hề hay biết. Cuộc sống đôi khi giản đơn như vậy cũng đủ để người ta phải thèm khát!

Đường lên hồ Tuyền Lâm – Thiền Viện Trúc Lâm: cung đường này không có gì đặc biệt nhưng nếu là dân phượt ham khám phá, mê trải nghiệm thì thay vì việc rẽ vô lối vào Hồ Tuyền Lâm thì các bạn có thể đi theo lối mòn còn lại để kết cục là dẫn đến…một bãi đất sát ven hồ. Ở đây có mắc 2 -3 chiếc võng, các bạn có thể ngồi đung đưa, ngắm cảnh mà suy nghĩ chuyện người, chuyện đời cũng thú vị lắm đó!

Cung đường đi làng Đất Sét – làng Bình An: Có thể coi đây là cung đường mê hoặc nhất mà bất cứ dân phượt nào cũng không thể bỏ qua. 2 bên đường là những đồi cỏ hồng đẹp mê ly, hút mắt bất cứ ai đi ngang qua. Đừng ngại dừng xe để check in, chụp hình lưu giữ lại kỷ niệm nhé!

Tổng chi phí cho 4 ngày vi vu ở Đà Lạt:
– Xăng: 200k
– Thuê phòng nghỉ: 600k/4 ngày
– Tiền ăn: khoảng 100k/2 người/ngày
– Tiền mua sắm khoảng 300k.

Đi Đà Lạt bằng xe máy với dân phượt thì chẳng hề gì nhưng sẽ rất vất vả với những vị khách đường xa. Nếu vẫn ham hố khám phá Đà Lạt thì thay vì cưỡi ngựa sắt hãy book vé máy bay giá rẻ tới thành phố mộng mơ này ngay!



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social