Di Linh – Cao nguyên tuyệt đẹp bị bỏ quên ngay gần Đà Lạt

Ngoài cao nguyên Lâm Viên mà điểm nhấn là thành phố Đà Lạt ngàn hoa, tỉnh Lâm Đồng còn có cao nguyên Di Linh thơ mộng.

Ngoài cao nguyên Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng còn có cao nguyên Di Linh thơ mộng. Vẻ đẹp của Di Linh được ví như “nàng sơn nữ” ẩn mình đầy quyến rũ, khiến du khách đường xa lạc lối tới đây chẳng thể nào quên được.

Cùng với Lâm Viên, Di Linh là một trong hai cao nguyên chính tạo nên tỉnh Lâm Đồng. Cao nguyên Di Linh trải dài từ chân đèo Bảo Lộc đến đèo Prenn, bao gồm cả địa phận của thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, một phần huyện Đơn Dương.

Ảnh: ThinhVuong

Nhưng chỉ riêng huyện Di Linh thôi cũng đủ để du khách say mê vẻ đẹp của xứ cao nguyên này. Với độ cao trung bình 1.000m so với mực nước biển, địa hình Di Linh nhiều đồi núi trập trùng với những con đèo quanh co uốn lượn. Khí hậu Di Linh mát mẻ và dễ chịu, không khí trong lành. Phần đông dân cư ở đây sống bằng nghề trồng cà phê và trồng thông.

Ảnh: Tú Nguyễn

Nếu bạn là người mê du lịch bụi, thích khám phá những nơi thiên nhiên yên bình nên thơ, Di Linh thực sự là điểm dừng chân lý tưởng. Cùng khám phá cao nguyên Di Linh đầy ấn tượng qua 6 thắng cảnh nổi tiếng nơi đây.


Thác Li Liang

Thác Li Liang là tên gọi xưa của người K’Ho nay còn gọi là thác Cầu 4. Thác nằm trên địa phận xã Gung Ré, cạnh Quốc lộ 28, trên đường Di Linh đi thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), cách trung tâm thị trấn Di Linh chừng 12 cây số. Dòng thác khá dài nhưng không ầm ào tung bọt mà nằm thoai thoải, hiền hòa uốn lượn qua vô số phiến đá nằm kề, nối tiếp, tạo nét duyên dáng rất riêng. Thác Li Liang xinh đẹp và hoang sơ nên nhiều người ví như “nàng sơn nữ tinh khôi lạ thường đang nghiêng mình xõa tóc”. Hai bên dòng thác là triền núi cao, bao bọc bởi bạt ngàn cánh rừng nguyên sinh.

Ảnh: Truong Vo

Thiên nhiên đã kiến tạo lên thác Li Liang với chằng chịt các dãy đá cao thấp, trải dài suốt từ đỉnh xuống chân thác. Có những cung bậc cao là những vị trí hơi hiểm trở, nước chảy xiết, tạo cảm giác muốn chinh phục và khám phá. Còn những cung bậc vừa đủ – nơi những phiến đá trải rộng phù hợp để dừng chân nghỉ ngơi, ẩm thực, sinh hoạt, vui chơi giải trí… Bên cạnh các hoạt động dã ngoại, khám phá thác, du khách còn có thể ghé thăm một số hộ canh tác làm vườn trồng cà phê, sầu siêng trong khu vực thác Li Liang.


Thác Bobla

Thác đọc theo tiếng K’ho là Pố Pla (nghĩa là đầu ngà voi). Thác Bobla thuộc xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt hơn 50km và cách thị xã Bảo Lộc 25km. Nằm cách quốc lộ 20 chỉ khoảng 300m đường vòng. Nằm trên suối Đa Rê-am (Da Réam), rộng hơn 20m và cao khoảng 55m.

Ảnh: Foody

Dòng nước trắng xoá đổ xuống vực sâu nổi bật trên nền xanh thẳm của rừng núi chập chùng và vườn trà, cà phê. Dưới thác là một cái hồ nhỏ do nước chảy lâu ngày tạo thành, cạnh hồ có những tảng đá lớn trông như những bàn đá của trời và những cây cổ thụ cao to che mát cả một khoảng trời.

Ảnh: Foody

Tới thăm thác Bobla, ngoài khám phá khung cảnh thác hùng vĩ hoang sơ, du khách còn có thể tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn trong khu du lịch tại đây. Các trò chơi phiêu lưu, mạo hiểm hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời khó quên.


Chùa Linh Thắng

Nhắc tới các thắng cảnh Di Linh còn phải kể tới ngôi chùa Linh Thắng. Nơi đây tiền thân là một ngôi Niệm Phật Đường mái tranh vách ván được tạo dựng từ năm 1933 do hai cụ Trương Quang Thám và Huỳnh Duyên Quỳ vận động cư dân làm công nhân đồn điền trà và cà phê đóng góp thành lập.

Ảnh: Panoramio

Trải qua nhiều sự kiện lịch sử, hiện nay chùa Linh Thắng là trụ sở của ban đại diện Phật giáo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Chùa Linh Thắng toạ lạc giữa núi rừng Di Linh đã hơn nữa thế kỷ và luôn là biểu tượng văn hoá tôn giáo lung linh như ánh sao giữa mây trời Tây Nguyên gió lộng. Du khách ghé thăm chùa ấn tượng trước không gian văn hóa tâm linh linh thiêng, cảm nhận cõi lòng thanh thản đến lạ kỳ.


Khám phá những cung đường đèo uốn lượn

Từ trung tâm huyện Di Linh theo quốc lộ 28 xuôi về hướng Đông, những con đèo đẹp uốn lượn như dải lụa mềm len giữa rừng già. Đó cũng là con đường do người Pháp xây dựng cách đây hơn một thế kỷ dựa trên lối mòn của người dân bản địa.

Ảnh: 2banh.vn

Hơn trăm năm trước, lối mòn này in dấu chân người Thượng mang những sản vật của núi rừng từ cao nguyên Di Linh xuống miền biển để đổi lấy lương thực và muối. Họ chân trần đạp đá băng rừng trong nhiều ngày cho hành trình “con đường muối mặn”- đổi ngà voi, sáp ong, mật ong, đôi khi cả sừng tê giác chỉ để lấy muối, thứ mà họ quý hơn cả thảy, kể cả đổi lấy mạng sống của mình cho rừng già.

Con đường ấy quanh co hơn cả đèo Omega nối miền đất ngàn hoa với thành phố biển Nha Trang, là một thách thức ngoạn mục đối với người cầm lái. Bù lại, thiên nhiên nơi đây vô cùng xinh đẹp. Có những đoạn cheo leo, một phía đường là thung lũng mà xa xa là rặng núi màu xanh lam của cao nguyên Di Linh. Màu lam của núi ấy đã quyến rũ “ông Năm” Yersin từ một y sĩ trên tàu trở thành nhà thám hiểm, mở mang vùng cao nguyên hoang dại này.

Ảnh: Cà phê sạch Di Linh

Đặc biệt hơn, những năm gần đây, mỗi khi mùa dã quỳ đến, dân phượt hay rỉ tai nhau về những địa điểm săn hoa tại Di Linh. Và đèo Phú Hiệp là một trong những nơi được nhắc đến như một điểm không thể bỏ qua. Giữa bốn bề mênh mông thung lũng, phía xa là những vạt đồi xanh ấp ôm nhau trong mây trắng chập chùng, màu vàng của dã quỳ bỗng trở nên thật rực rỡ, làm nên một bức tranh đẹp chỉ có ở cao nguyên.


Đồi chè, cà phê xanh mướt

Bên cạnh Bảo Lộc và Đà Lạt, Di Linh cũng là vùng đất của những đồi chè, cà phê xanh ngút tầm mắt. Bạn có thể đi lang thang trên các đồi chè mênh mông, ngắm nhìn màu xanh biếc trải dài và trò chuyện cùng những người dân địa phương rất nồng hậu và hiếu khách.

Ảnh: Annie Le

Cây cối, cỏ tranh xanh mượt mà màu lá non đầy sinh khí. Các tay phượt mê chụp ảnh ngày đêm túc trực về đây để “bắt” những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên và con người cao nguyên đang mùa xanh nõn.

Ảnh: Đức NT

Đập Kala

Hồ chứa nước Kala là công trình thủy lợi lớn của huyện Di Linh, không những thế Kala còn là một địa điểm du lịch tiềm ẩn của vùng đất Di Linh này. Thời điểm đẹp nhất để đến đây là tầm chiều tà, khi nắng đã dịu nhẹ bớt. Hãy ngồi lại và ngắm đập thủy điện hùng vĩ từ trên cao, đón chờ thời điểm hoàng hôn đỏ rực răng khắp. Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời mà bạn sẽ chẳng thể nào quên.

Ảnh: Thuong Hoai
Ảnh: Chuột Thổ Cẩm




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social