Dịu dàng sắc thu Đà Lạt

Đà Lạt dường như là một thiên đường du lịch được du khách ưu tiên lựa chọn vào mỗi độ thu về. Chắc hẳn du khách cũng đã từng thắc mắc rằng mùa thu Đà Lạt có gì mà lại làm cho du khách mê mẩn đến vậy? Đó chính là những buổi sớm tất bật se lạnh, không gian phủ đầy sương mờ ảo, mùa hoa dã quỳ rực rỡ và là hoàng hôn tím đầy yên an.

Thành phố ngàn hoa Đà Lạt - nơi mà người ta đã từng gọi nó với cái tên là “thành phố sương mù của Việt Nam” đã khiến du khách phải mê mẩn những buổi sớm mùa thu phủ đầy sương. Vì nằm ở độ cao khoảng 1500m so với mực nước biển, lại có khá nhiều hồ nằm trong lòng mình, Đà Lạt mùa thu nhờ vậy mà đã khiến du khách phải “rụng tim” với khoảnh khắc sương mù buổi sớm mai!


Sương mù bao phủ khắp mọi nơi, từ dọc các cung đường dẫn lối đến trung tâm Đà Lạt, sương chạy len lỏi qua những bìa rừng thông ngút ngàn. Sương phủ trên mặt hồ phẳng lặng, sương đọng trên mái nhà những khu phố. Ở trên những vùng đất cao của Đà Lạt, sương và mây hòa vào nhau tạo nên bức họa đẹp nhất của thiên nhiên. Nhờ sương mà Đà Lạt vào sớm mai trở nên lung linh, huyền ảo, đẹp như chính cái vẻ sơ khai mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây.

Đà Lạt Thu về cũng là thời khắc cuối mùa mưa, nên một nhạc sỹ đã viết: "Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ em anh nghe mùa thu tới".  Đà Lạt là vậy, những cơn mưa chiều ập đến bất ngờ lại làm cho thành phố ngàn hoa này như tươi xanh hơn, mượt mà hơn với cỏ cây hoa lá trải khắp núi đồi...

Đà Lạt mùa thu không có lá vàng, không có mùi hương hoa sữa, không có gió heo may, cảm nhận về mùa thu ở đây thật ra rất mong manh. Chỉ là những tia nắng ấm áp, là giọt sương đầu cành, là tiếng rừng thông reo vi vu, là mùa thu của lòng người nhưng lại là khoảng thời gian đẹp nhất, tình nhất của năm.

Khung cảnh ở Đà Lạt khiến nhịp sống của con người ta trở nên chậm hơn, để được cảm nhận nhiều hơn. Mùa thu Đà Lạt đẹp bởi đó là mùa thu của tâm hồn, mùa của những kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ qua từng năm tháng. Những gì thuộc về tâm hồn tất nhiên sẽ nồng nàn hơn tất cả sự nồng nàn của đất trời, lãng mạn hơn tất cả sự lãng mạn của cây cỏ. Đó là những cảm xúc êm dịu, thầm kín và nhẹ nhàng, là mùa thu riêng biệt trong lòng mỗi người.


Đó chính là những nét thu rất riêng của phố núi Đà Lạt và mùa thu Đà Lạt thật sự là một mùa quyến rũ và lãng mạn hơn bao giờ hết mà không nơi nào có được. Và đã có nhiều du khách cho rằng đây cũng chính là một trong những thời khắc đẹp nhất để về tham quan và du lịch Đà Lạt khi cây cối mướt xanh hơn, hoa lá rực rỡ hơn trong nắng, trong gió, trong sương và cả trong mưa của mùa thu.

Bao lâu rồi bạn chưa quay trở lại đây? “Thu đang đến nghĩa là thu sắp qua”, hãy xách ba lô lên và đi, cùng những người mà bạn thương yêu. Hãy ghi dấu những kỷ niệm đẹp của đời mình tại thành phố cao nguyên này để khi trở về rồi lòng bạn vẫn luôn ngập tràn một mùa thu dịu dàng, lãng mạn.  




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social