Đỏ mặt với công viên “của quý” ở xứ sở kim chi

Mang chủ để về “của quý” của người đàn ông, công viên Haeshindang ở Hàn Quốc là nơi khiến bất kì du khách nào cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt mỗi khi bước vào.

Mang chủ để về “của quý” của người đàn ông, công viên Haeshindang ở Hàn Quốc là nơi khiến bất kì du khách nào cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt mỗi khi bước vào.

Công viên Haesindang nằm trên sườn đồi thuộc làng chài Sinnam trên bờ biển phía đông Hàn Quốc. Không giống bất kỳ công viên nào khác trên thế giới, Haesindang đặc biệt thu hút du khách bởi “khu vườn sinh thực khí nam giới (dương vật)”.

Do thiết kế theo chủ đề nhạy cảm, hàng loạt những tác phẩm điêu khắc bên trong đều mô phỏng theo hình ảnh “của quý” nam giới. Các bức tượng được chạm khắc nhiều kích cỡ khác nhau. Một số nhỏ được sử dụng làm tay vịn cho các băng ghế hoặc lan can. Số còn lại đều cao hơn 2m có khắc khuôn mặt hài hước hoặc sống động như thật. Có những bức tượng bằng gỗ được chạm khắc công phu với chiều cao lên tới 3m. Điểm nhấn trong công viên là chiếc dương vật có khả năng lớn lên và xẹp xuống được đặt trong một khu vườn xinh đẹp và một chiếc khác rất hoàn hảo cho việc chụp hình lưu niệm.

Khởi nguồn của công viên này là được xây dựng theo một câu chuyện trong truyền thuyết của người Hàn Quốc. Chuyện xưa kể rằng, một chàng trai đã bỏ lại vị hôn phu đồng trinh của mình trên đảo để cô kiếm rong biển. Tuy nhiên, thời tiết bỗng trở nên xấu đi và anh ta không thể giải cứu cô gái trẻ. Cô chết đuối trong cơn bão biển. Từ đó, việc đánh bắt của các ngư dân trở nên vô cùng khó khăn, luôn phải trở về với tình trạng lưới rỗng. Cuối cùng, dân làng quyết định chạm khắc một số tượng dương vật để xoa dịu linh hồn thiếu phụ. Ngay sau đó, lượng cá bắt được ngày càng tăng, người dân khắc càng nhiều tượng dương vật lớn và sống động như thật để làm hài lòng cô gái xấu số.

Từ hàng trăm năm trước đây, cứ một năm 2 lần, vào ngày rằm tháng Giêng và tết Trung Thu, người dân trong làng lại cúng cho linh hồn của thiếu nữ và các buổi tế đều rất linh nghiệm, đem phúc về cho làng xóm. Vì thế càng có nhiều người tìm tới đây để câu nguyện. Đến nay, nơi đây vẫn là chốn làm tế tự, hàng năm cầu thần phù hộ cho ngư dân đánh bắt được nhiều cá.

Hiện nay, hàng năm, người dân thành phố Samcheok lại tổ chức lễ hội điêu khắc dương vật vào rằm tháng Giêng. Vì vậy năm nào cũng có những tác phẩm mới và ấn tượng được trưng bày trong công viên.

Có tin đồn rằng, nơi đây rất linh nghiệm cho việc cầu tự và vì thế hàng năm lượng du khách đổ về công viên  Haeshindang rất đông… Ước tính mỗi ngày, nơi đây đón khoảng 3 nghìn khách đến tham quan.

Tới tham quan Haesindang, du khách phải tốn không ít thời gian. Xe buýt từ Seoul tới Samcheok mất khoảng 3 tiếng rưỡi. Khi đến Samcheo, đi tiếp xe buýt địa phương (số 20,90 hoặc 90-1) từ trạm xe buýt Công viên Haesindang. Sau 40 đến 50 phút nữa, bạn mới có thể đặt chân tới công viên. Giá vé vào cửa là 3000KRW/người (62.000VND).



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social