Du khách lên Mẫu Sơn ngắm băng, cháy phòng khách sạn

Những ngày này khi băng tuyết xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc thì hàng trăm nghìn người cùng rủ nhau đi ngắm tuyết. Đường lên Mẫu Sơn tắc hàng cây số, còn nhà nghỉ cháy phòng vì lượng du khách tăng đột biến.

Chiều 23/1, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh -2 độ C. Nhiều du khách đổ lên núi để ngắm băng giá.

Nhiều thanh niên dùng găng tay cỡ lớn đi xe máy. Anh Đoàn Văn Minh, ở thành phố Lạng Sơn cho biết, 13h ngày 23/1, lối lên Mẫu Sơn đã tắc hàng cây số vì đường nhỏ và quá đông người.

Bạn Nông Kim Thùy (giữa) đi ôtô cùng bạn lên Mẫu Sơn chơi nhân dịp cuối tuần. Thùy cho biết, tuy sống ở gần địa danh này, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy băng giá.

Băng xuất hiện từ sáng sớm 23/1, đến chiều đóng dày hơn trên từng cành cây, ngọn cỏ ở đỉnh Mẫu Sơn.

Các bạn trẻ tỏ ra thích thú chụp ảnh lưu niệm.

Các con đường đều phủ một lớp băng mỏng khiến cho việc đi lại rất khó khăn.

Nhiều người đã bị trượt ngã vì đường trơn và gió mạnh.

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ em cũng được bố mẹ đưa lên Mẫu Sơn chơi.

Bé Diệu Linh (4 tuổi) lạ lẫm khi cầm cành cây phủ đầy băng giá. Ngay sau khi nghe tin có băng trên đỉnh Mẫu Sơn, em được đi cùng cả gia đình lên đây.

Trong cái lạnh -2 độ C, nhiều du khách bị cóng tay phải tìm nơi sưởi ấm.

Chị Lý Thị Tảy, chủ một quán ăn trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết, bình thường, mùa đông nơi này mỗi ngày chỉ có vài khách. Hôm nay, chị đã bán được đồ ăn cho khoảng 100 người.

Ông Đặng Tăng Phúc, chủ một nhà nghỉ trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết, chỉ còn 3/11 nhà nghỉ ở khu vực này còn hoạt động do không khí quá ẩm và không được đầu tư, tu bổ. Với số lượng chỉ khoảng 30 phòng, khu vực này đã không thể đáp ứng được nhu cầu tăng đột biến của du khách. “Từ sáng đến giờ, tôi đã phải nghe điện thoại và từ chối hàng chục đoàn vì không còn phòng”, ông Phúc nói.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social