Du lịch Đài Loan, đừng quên ‘lạc’ vào làng Yêu Quái

Nếu là người yêu thích những điều mới lạ khi đến với TP Đài Trung (Đài Loan), chắc chắn, bạn không nên bỏ qua làng Yêu Quái (trước kia gọi là Matsubayashi).

Cách thành phố Đài Trung (Đài Loan) hơn 40 phút đi xe, làng Yêu Quái nằm ngay cạnh rừng Khê Đầu. Mỗi tuần, nơi đây đón tiếp hơn 200.000 du khách.

Du lịch Đài Loan, đừng quên ‘lạc’ vào làng Yêu Quái

Nếu là người yêu thích những điều mới lạ khi đến du lịch Đài Loan đến với TP Đài Trung, chắc chắn, bạn không nên bỏ qua làng Yêu Quái (trước kia gọi là Matsubayashi). Cách thành phố hơn 40 phút đi xe, ngôi làng nằm ngay cạnh rừng Khê Đầu thuộc huyện Nam Đầu.

Thoạt đầu nghe tên, nó có vẻ giống một công viên giải trí đáng sợ và u ám. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Ngôi làng được thiết kế rất đáng yêu. Khi bước chân vào đây, bạn sẽ cảm thấy như bước vào một thế giới khác.

Ngôi làng được lấy cảm hứng từ Nhật Bản với nhiều bức tượng quái vật và đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà. Sau khi được xây dựng lại theo chủ đề văn hóa quái vật vào năm 2011, làng Yêu Quái thu hút hơn 200.000 lượt khách du lịch mỗi tháng và trở thành điểm tham quan thú vị nhất tại huyện Nam Đầu.

Khi vừa đến Làng Yêu Quái, du khách sẽ bắt gặp một Torii lớn màu đỏ – là công trình truyền thống của xứ sở hoa anh đào, thường thấy tại lối vào đền thờ Thần đạo. Sau khi bước qua, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều bức tượng quái vật Nhật Bản đáng yêu những đèn lồng đỏ được treo khắp ngôi làng.

Theo người dân địa phương, nguồn gốc của ngôi làng bắt đầu từ tình bạn cảm động giữa Kubota (người Nhật Bản) và Katsuichi Matsubayashi (người Đài Loan). Họ là bạn thân và cùng làm việc với nhau nhiều năm tại Khê Đầu.

Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, Kubota quay trở lại Nhật Bản và mở một tiệm bánh gọi là Matsubuyashi Kobota. Tuy nhiên, nhiều năm sau, một trận hỏa hoạn đã thiêu trụi tiệm bánh và vợ ông qua đời.

Khi biết chuyện, Matsubayashi đã gửi một số tiền cho bạn. Năm 1974, Kubota đã khắc một bức tượng và muốn tự tay gửi nó đến Matsubayashi để thể hiện tình cảm của mình với người bạn nơi xa. Nhưng họ không thể gặp nhau lần cuối.

Trước khi qua đời, Matsubayashi trăn trối con cháu. Kết quả, năm 2009, bức tượng điêu khắc bằng gỗ được đặt tại Resort Ming Shan. Để tưởng nhớ tình bạn của họ, resort đã xây ngôi làng và đặt tên là Matsubayashi. Trong khi đó, tiệm bánh được đặt là Kubota.

Tiệm bánh mở cửa từ 10h30 đến 14h30 mỗi ngày. Món bánh “mèo cắn người” ở đây rất ngon nên các du khách sẵn sàng xếp hàng bên ngoài để mua bằng được bánh mới ra lò.

Ngoài món “mèo cắn người”, các bạn cũng đừng quên thưởng thức những món ăn đáng yêu và đặc trưng khác.

Ngôi làng khá nhỏ, du khách có thể đi bộ thăm thú nơi này trong khoảng 1-2 tiếng. Tất nhiên, đây là rất phù hợp với những bạn có nhu cầu “sống ảo” đến từng phút.

Du khách có thể đọc manga (truyện tranh của Nhật) ngay trong làng.

Để lưu giữ kỷ niệm hay tìm quà tặng cho người thân, du khách có thể đến các gian hàng và lựa chọn những món đồ lưu niệm xinh xắn.

Địa điểm du lịch này phù hợp với trẻ nhỏ. Rất nhiều sự kiện và gian hàng trò chơi sẵn sàng đón tiếp.

Đài Loan nói chung và làng Yêu Quái nói riêng, có rất nhiều thứ thú vị khiến du khách sẵn lòng mở hầu bao. Do đó, để tiết kiệm chi phí, bạn nên tìm mua vé may bay rẻ. Hiện tại, Vietjet Air đã khai thác đường bay hai chiều từ Hà Nội và TP.HCM đến thành phố Đài Trung (Đài Loan). Ngoài ra, bạn cũng nên đặt trước khách sạn và lưu ý những chương trình giảm giá cho các dịch vụ tham quan. Ngôi làng có thật trong siêu phẩm hoạt hình ‘Spirited Away’ Bộ phim hoạt hình Nhật Bản từng đoạt giải Oscar “Spirited Away” (Vùng đất Linh hồn) lấy bối cảnh ở một ngôi làng có thật tại Đài Loan (Trung Quốc) tên là Cửu Phần.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social