Du lịch Philippines đừng quên ghé thăm đồi Sôcôla

Đồi Sôcôla nằm tại tỉnh Bohol là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn và độc đáo bậc nhất tại đất nước Philippines, thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

Đồi Sôcôla nằm tại tỉnh Bohol là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất tại đất nước Philippines, thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ sở hữu hàng nghìn ngọn đồi chuyển màu độc đáo.

Bohol là hòn đảo thuộc tỉnh Bohol và là đảo lớn thứ 10 ở Philippines. Không chỉ là thiên đường của những người yêu thích lặn biển, hòn đảo này còn thu hút du khách bởi những ngọn đồi Sôcôla vô cùng độc đáo.

Tại đồi Sôcôla có gần 2.000 ngọn đồi hình nón với kích thước tương tự nhau, cao trung bình từ 30 – 50m, trải dài trên diện tích 50km². Đặc biệt hơn, màu sắc của tất cả các ngọn đồi ở đây cũng chuyển màu gần như giống hệt nhau vào lúc chuyển mùa.

Vào mùa xuân, những ngọn đồi này đồng loạt khoát trên mình một màu xanh mướt của cỏ lá. Tuy nhiên, khi bước vào mùa khô là thời khắc chuyển giao mùa thì những ngọn đồi xanh rì dần dần ngả màu vàng nhạt của cỏ úa. Khi cỏ đã chết, bao trùm không gian rộng 50km2 này sẽ là một màu sôcôla đặc trưng. Đây cũng chính là nguồn gốc của tên gọi: “Đồi Sôcôla”.

Theo các nhà khoa học, ngọn đồi Sôcôla từng là lớp đá trầm tích nổi lên từ mặt biển trong một quá trình vận động địa chất. Hình nón của những ngọn đồi được tạo thành từ gió và sự xói mòn qua thời gian.

Tuy nhiên người dân địa phương nơi đây lại có cách giải thích về nguồn gốc của đồi Sôcôla mang màu sắc huyền bí hơn qua hai truyền thuyết.

Truyền thuyết thứ nhất là câu chuyện liên quan đến mối hận thù giữa hai người khổng lồ, họ đã ném những tảng đá và cát vào nhau. Cuộc chiến giữa họ kéo dài trong nhiều ngày liền khiến cả hai kiệt sức, rồi sau đó quên đi mối hận thù và trở thành bạn bè. Nhưng khi rời đi, họ đã quên dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình gây ra, mớ hỗn độn đó đã tạo nên ngọn đồi Sôcôla ngày nay.

Truyền thuyết thứ hai lại liên quan tới câu chuyện tình của một vị thần rất trẻ và đầy sức mạnh mang tên Arogo. Thần đem lòng yêu một cô gái bình thường là Aloya. Sau khi cô gái này chết đi, do quá đau buồn nên thần đã khóc nhiều tới nỗi nước mắt rơi xuống hạ giới và trở thành những ngọn đồi Sôcôla ngày nay.

Khách du lịch phải leo 214 bậc để lên một trong những khu du lịch nghĩ dưỡng tại ngọn đồi Sôcôla, để có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh kì quan này.

Đồi Sôcôla là quần thể du lịch nằm trong danh sách điểm đến quan trọng của Tổng cục du lịch Philipin. Nó được ghi nhận là Tượng đài địa chất của quốc gia này và cũng đang được đề cử vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Mặc dù vậy, hiện nay cảnh quan ngọn đồi Sôcôla đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hoạt động khai thác đá trái phép.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social