Đứng tim với màn tâng bóng trên đỉnh Trolltunga cao 1.200m

Với balo hành lý 20kg và một trái bóng, nhiếp ảnh gia Johannes Höhn đến từ Cologne, Đức cùng ba người bạn đồng hành bắt đầu hành trình trekking 5 giờ đồng hồ của mình từ Skjeggedal tới điểm du lịch Odda, Nauy, nơi có mũi đá Trolltunga (Lưỡi Quỷ) để thực hiện pha tâng bóng nghẹt thở trên mũi đá nổi tiếng này, ủng hộ tinh thần cho đội tuyển quốc gia Đức trong kỳ Euro 2016.

Với balo hành lý 20kg và một trái bóng, nhiếp ảnh gia Johannes Höhn đến từ Cologne, Đức cùng ba người bạn đồng hành bắt đầu hành trình trekking 5 giờ đồng hồ của mình từ Skjeggedal tới điểm du lịch Odda, Nauy, nơi có mũi đá Trolltunga (Lưỡi Quỷ) để thực hiện pha tâng bóng nghẹt thở trên mũi đá nổi tiếng này, ủng hộ tinh thần cho đội tuyển quốc gia Đức trong kỳ Euro 2016.

Bức ảnh là hội tụ của vẻ đẹp ngoạn mục, màn keepy-uppy thót tim và tình yêu bóng đá của nhiếp ảnh gia người Đức cùng bạn bè.

Mũi đá nổi tiếng với cái tên Lưỡi Quỷ này từ lâu đã là điểm đến ưa thích của nhiều du khách cả trong nước và quốc tế tới Nauy bởi vẻ đẹp ngoạn mục đến thót tim của nó. Chắc chắn chỉ việc đứng trên mũi Trolltunga cũng đã là một thử thách hồi hộp với nhiều người, bởi mũi đá cao 1.200m này có phần nhọn chìa ra ngoài khá dài và nhỏ, lấy hồ Ringedalsvatnet xanh biếc uốn lượn quanh các vách đá ở phía dưới làm nền.

Bộ ảnh được thực hiện với hai máy ảnh chuyên nghiệp, một cái được đặt ở phía dưới mũi đá khoảng 15m, còn một cái thì đặt ở tít phía dưới. Việc tìm góc máy cũng yêu cầu phải leo đến những chỗ nguy hiểm, nhưng nhiếp ảnh gia cho biết, sản phẩm có được rất xứng đáng với nỗ lực của cả nhóm.

Đứng trên đỉnh Trolltunga 10 phút để tung hứng với trái bóng, chàng nhiếp ảnh gia “fan cuồng” của đội tuyển Đức và những người đồng hành đều thừa nhận, đó là những phút giây vô cùng “sợ hãi”. “Tôi suýt để bóng rớt khỏi vách đá tới 3 lần. Và sau này khi ngắm lại những bức ảnh, tôi vẫn còn cảm thấy căng thẳng”, nhiếp ảnh gia 30 tuổi thổ lộ. “Lúc đứng trên đó tôi quá phấn khích đến không còn cảm giác sợ nữa, nhưng sau đó, cảm giác sợ hãi đến chóng mặt xâm chiếm lấy tôi.”

Keepy-uppy là kỹ thuật tâng bóng, giữ bóng bằng chân trong thời gian lâu nhất có thể. Johannes Höhn cho biết, anh cũng chỉ thực hiện được những kỹ năng đơn giản nhất vì cảm giác căng thẳng khi đứng trên mũi Lưỡi Quỷ.

Vách đá này hình thành trong thời kỳ băng hà khoảng 10.000 năm trước, khi các cạnh của sông băng nứt ra. Băng đóng giữa các vết nứt của khe núi, sau đó tan chảy, khiến núi tách ra thành những hình thù kỳ thú. Trên đường tới Trolltunga ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy những khe sâu.

Thời tiết đẹp nên nhóm của Johannes Höhn cũng bắt được những cảnh đẹp đầy mê hoặc của Trolltunga.

Chặng đường từ Skjeggedal leo tới lưỡi đá Trolltunga qua nhiều ngọn núi cao, mất khoảng 10 đến 12 tiếng cả đi và về, với quãng đường đi lên khoảng 1.000m. Thời gian thích hợp nhất để leo núi là vào giữa tháng 6 khi tuyết đã tan trên núi, cho đến giữa tháng 9 hàng năm.

Tuy fan của đội tuyển Đức Johannes Höhn đã thực hiện thành công pha tâng bóng trên mũi đá, điều đó không có nghĩa là Trolltunga là nơi an toàn. Có rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên mũi đá này.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social