Ghé thăm 4 thiên đường cho những loài động vật ở Nhật

Không chỉ là nơi cư trú của con người, 4 miền đất ở Nhật Bản dưới đây còn có các loài động vật như hươu, thỏ, mèo hay cáo sinh sống.

Không chỉ là nơi cư trú của con người, 4 miền đất ở Nhật Bản dưới đây còn có những “hàng xóm” rất đáng yêu, là các loài động vật như hươu, thỏ, mèo hay cáo sinh sống, thu hút rất đông du khách đến khám phá và thưởng ngoạn.

Okunoshima – nơi trú ngụ của những chú thỏ

Okunoshima là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Hiroshima và đã trở thành địa điểm thu hút 100.000 khách du lịch mỗi năm nhờ tập trung rất hàng nghìn chú thỏ dễ thương, bởi vậy đảo này còn được gọi là Usagi Jami (Đảo Thỏ).

Đảo Okunoshima trước đây có nhà máy sản xuất vũ khí hóa học với nhiều khí độc hại, được sử dụng trong thế chiến thứ hai. Loài thỏ được sử dụng là vật thí nghiệm trong những nhà máy này. Khi chiến tranh kết thúc, thỏ được thả về với tự nhiên và được bảo vệ để sinh sôi phát triển với số lượng nhiều như hiện nay.

Nếu có dịp lên đảo, bạn hãy mua trước thức ăn cho thỏ như cà rốt, rau diếp vì trên đảo không có bán. Mặc dù đều là thỏ hoang, nhưng chúng rất thân thiện và dễ gần, đặc biệt là với người cho đồ ăn.Để đi hết một vòng quanh đảo bạn mất khoảng 1,5 giờ. Hòn đảo có một khách sạn, khu cắm trại nhỏ và cả một sân golf.

Du khách đến đảo bằng phà từ thị trấn ven biển Tadanoumi và Ōmishima. Ngoài ra, du khách không được phép mang thú cưng riêng như mèo, chó tới đảo. Đó là luật để bảo vệ những con thỏ bản địa của đảo Okunoshima.

Đảo Aoshima và Tashirojima – vương quốc của loài mèo

Từ lâu, người Nhật đã coi mèo là biểu tượng của sự may mắn và giàu có. Với ưu thế mèo nhiều hơn người, đảo Tashirojima (thuộc tỉnh Miyagi) và đảo Aoshima (tỉnh Ehime) đã được mệnh danh là đảo mèo. Aoshima một cộng đồng ngư dân gồm 22 người lớn tuổi sống chủ yếu nhờ lương hưu và hơn 120 con mèo.

Những con mèo lúc đầu được ngư dân trên đảo mua về để bắt lũ chuột phá phách thuyền đánh cá. Dần dần, chúng sinh sôi nảy nở thành đàn. Khách du lịch đổ về hòn đảo thuộc tỉnh Ehime bằng phà. Một ngày có hai chuyến phà tới đây. Người dân trên đảo cho biết Aoshima từng có số dân 900 người từ 70 năm qua, dân số bắt đầu giảm khi những người trẻ lần lượt dọn đi nơi khác sống.

Cũng giống như đảo Aoshima, trên đảo Tashirojima chỉ còn ít hơn 100 người trong khi số lượng mèo lớn gấp nhiều lần.

Ở đây, có ít nhất 10 đền thờ mèo với khoảng 51 bức tượng đá có hình mèo và những chú chó bị cấm lại gần khu vực ngôi đền. Đảo mèo trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm mỗi tuần.

Nara – thành phố của hươu

Nếu bạn tới Nara, một thành phố ở Nhật Bản, đừng ngạc nhiên khi bạn thấy những con hươu nằm trên đường phố, vào cửa hàng và đòi thức ăn từ con người bởi nơi đây là nơi sinh sống của hơn 1200 con hươu sao.

Theo truyền thuyết, một vị thần mang tên Takemikazuchi đã cưỡi hươu tới Nara để bảo vệ thành phố. Vì thế, người dân ở Nara rất tôn kính hươu trong suốt 1.300 năm qua.

Trước năm 1673, những người giết hươu ở Nara có thể lĩnh án tử hình. Sau Thế chiến II, chính quyền thành phố không coi hươu là linh vật nữa, nhưng họ xếp chúng vào danh sách những “báu vật quốc gia” cần được bảo vệ.

Phần lớn hươu tập trung ở Công viên Nara, chúng không nhút nhát mà rất thân thiện và còn biết xin đồ ăn từ du khách cũng như cúi đầu cảm ơn theo văn hóa của người Nhật. Thậm chí một vài trong số những con vật này còn biết tuân thủ luật giao thông, chờ đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh mới sang bên kia đường.

Zao Kitsune – ngôi làng của loài cáo

Ngoài mèo, thỏ và hươu, ở Nhật Bản còn có một ngôi làng đầy cáo với 6 loại khác nhau tên là Zao Kitsune tại Miyagi, trên đảo Honshu. Theo một số thông tin ghi lại, ngôi làng này được xây dựng từ năm 1990 và vẫn hoạt động đến bây giờ.

Ban đầu, nơi đây là khu bảo tồn dành riêng cho loài động vật này. Cáo được thả tự do trong môi trường tự nhiên. Tại đây có nhiều loài quý hiếm như cáo đỏ, cáo tuyết, cáo bạch kim, cáo bạc.

Trong văn hóa của người Nhật, cáo là loài động vật tinh nhanh và thông minh. Ngoài ra, loài cáo còn tượng trưng cho sự may mắn và cáo tuyết là linh vật đại diện của thần Inari Okami, vị thần bảo hộ nông nghiệp, thương nghiệp, rượu sake và trà.

Ngôi làng đặc biệt này mở cửa từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều với giá vé 700JPY/người (tương đương 140.000VND). Du khách tới đây có thể chạm vào những chú cáo hoặc mua những gói thức ăn có giá 100JPY (tương đương 20.000VND) rồi đút cho những con vật đáng yêu này.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social