Ghé thăm Lapland – Quê hương ông già Noel

Lapland là vùng đất cực Bắc của Phần Lan, chiếm 1/3 diện tích đất liền Phần Lan, bao quanh là Thụy Điển, Na Uy và Nga. So với những quốc gia Bắc Âu được cho là xuất xứ của ông già Noel, Phần Lan có vẻ được biết đến nhiều hơn hết.

Lapland là vùng đất cực Bắc của Phần Lan, chiếm 1/3 diện tích đất liền Phần Lan, bao quanh là Thụy Điển, Na Uy và Nga. So với những quốc gia Bắc Âu được cho là xuất xứ của ông già Noel, Phần Lan có vẻ được biết đến nhiều hơn hết.

Quê hương ông già Noel – ngôi làng Santa Claus ở Lapland luôn là điểm du lịch hot nhất thế giới mỗi dịp Giáng sinh.

Lapland, vùng đất phủ đầy tuyết trắng được nhắc đến trong câu chuyện cổ “Bà chúa Tuyết” của nhà văn Andersen mà thuở ấu thơ ai cũng đã từng đọc. Nhưng ít ai biết rằng Lapland là quê hương của Ông già Tuyết (hay ông già Noel, Santa Claus) và là một trong những điểm đến hấp dẫn vào mỗi dịp Giáng sinh.

Với cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp, không gian phủ đầy tuyết trắng tinh khiết đã thu hút nhiều du khách mỗi lần ghé thăm vùng đất này. Và đặc biệt du khách có cơ hội gặp Ông già Tuyết bằng xương bằng thịt chứ không phải trong những giấc mơ cổ tích.

Ông già Noel cũng là biểu tượng văn hóa du lịch của Phần Lan. Thành phố Rovaniemi, thủ đô của vùng Lapland, được xem là thủ phủ của ông già Noel. Nằm ngay vòng đai Bắc cực là ngôi làng nổi tiểng của Ông già Tuyết, cách thành phố Rovaniemi khoảng 8km. Bạn không phải chờ đến lễ Giáng Sinh mới có thể gặp Ông già Tuyết bởi ở đây bạn có thể gặp

Ông già Tuyết bằng xương bằng thịt với áo khăn đỏ thắm, râu tóc trắng muốt luôn xuất hiện như một giấc mơ ở ngôi làng này bất kể ngày nào trong năm.

Truyền thuyết kể rằng Ông già Tuyết sống trên ngọn núi có hình lỗ tai tại Lapland, miền bắc Phần Lan cùng với những chú lùn nên ông có thể nghe được hết mọi điều ước của trẻ em trên khắp thế giới. Ông dành đa số thời gian để chuẩn bị quà, đồ chơi cho trẻ em với sự giúp đỡ của những chú lùn.

Ông chu du khắp thế gian mỗi năm một lần trên chiếc xe do những chú tuần lộc kéo để phân phát quà cho trẻ em vào dịp lễ Giáng sinh. Ông thường bỏ quà vào những chiếc bít tất, chui qua ống khói vào nhà và đặt món quà Giáng sinh bên cạnh lò sưởi đêm 24/12. Xong công việc ông lại quay trở về nơi đây để sống cuộc sống được coi là vĩnh viễn tại vòng đai Bắc cực này.

Trong làng còn có một bưu điện và văn phòng làm việc riêng của Ông già Tuyết nơi mỗi năm ông nhận được hàng trăm ngàn bức thư từ các em nhỏ trên khắp châu lục. Theo thống kê, hàng năm Ông già Tuyết nhận được khoảng 700.000 bức thư.

Nhân viên bưu điện trong vai các chú lùn phải hồi âm cho tất cả các bức thư gửi đến có địa chỉ rõ ràng. Các bức thư và thiệp gửi từ Bưu điện Ông già Tuyết đều được đóng dấu đặc biệt với hình ảnh Ông già Tuyết in mờ chồng lên tấm bản đồ xứ Lapland với các con số ngày tháng năm và dòng chữ “Vòng đai Bắc cực”.

Nếu các em nhỏ muốn gửi thư cho Ông già Tuyết, địa chỉ chính xác của Ông già Tuyết là: Santa Claus, 96930 Artic Circle, Finland. Ngôi làng có rất nhiều điểm tham quan như Ngôi nhà Giáng sinh nơi du khách có thể tìm hiểu về truyền thống Giáng sinh ở Phần Lan và ở các nước trên khắp thế giới, tìm hiểu về nguồn gốc ông già Noel và xưởng sản xuất đồ chơi của các chú lùn… Và đừng quên ghé vào các cửa hàng lưu niệm để mua những món quà dễ thương cho bạn bè và người thân của bạn.

Bên cạnh văn phòng của ông già Noel là một cụm các điểm tham quan giải trí hấp dẫn khác. Đó là công viên Santa Claus, hay Công viên xe máy tuyết bắc cực, nơi bạn có thể lái những chiếc xe máy thiết kế đặc biệt để chạy trên tuyết quanh thị trấn này, nơi mà tuyết phủ 6 tháng trong năm. Rồi phòng triển lãm về Giáng sinh (Christmas Exhibition), nơi bạn có thể tìm hiểu về truyền thống Giáng sinh của người Phần Lan.

Một điều đặc biệt nữa mà hầu hết du khách đến đây đều muốn làm là đặt chân qua lằn sơn trắng vẽ trên đường để khẳng định mình chính thức bước vào vùng cực bắc. Đường lằn này đánh dấu vĩ độ bắc mà mặt trời sẽ không mọc vào ngày đông chí. Qua khỏi đường lằn này xuống phía Nam, những chú lùn và tuần lộc, trợ thủ đắc lực của ông già Noel sẽ không sống sót được, đơn giản chỉ vì không đủ tuyết.

Ngay bên cạnh ngôi làng Santa Claus chính là công viên Santa, nơi bạn có thể ghé thăm trường học của những chú yêu tinh, xưởng chế biến bánh gừng và sân chơi mang chủ đề Angry Bird. Tất cả những địa điểm này đều được đặt dưới lòng đất. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà bạn có thể vượt qua Vòng Bắc cực từ bên dưới.

Mùa đông Lapland còn hấp dẫn du khách ở hiện tượng thiên nhiên kỳ thú: Bắc cực quang. Không du khách nào không ao ước được nhìn thấy những quầng sáng rực rỡ diệu kỳ này một lần trong đời.

Nếu bạn không có cơ hội quan sát cực quang trong chuyến du ngoạn bằng xe trượt ban đêm, bạn vẫn có thể chứng kiến hiện tượng kỳ diệu này tại bảo tàng Bắc cực quang Artkikum. Bạn sẽ được thả mình trên một tấm nệm êm ái và theo dõi một đoạn phim ghi lại cuộc hành trình săn tìm những ánh sáng huyền diệu nhảy múa trên nền trời.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social