Giới trẻ Việt chụp hình sống ảo với ‘gương Mặt Trời’ ở Malaysia

Sky Mirror là điểm thu hút giới trẻ độc đáo nhất Malaysia, nơi khách du lịch chỉ có thể tiếp cận hai lần một tháng vào thời điểm trăng non và trăng tròn mới

Sky Mirror là điểm thu hút giới trẻ độc đáo nhất Malaysia, nơi khách du lịch chỉ có thể tiếp cận hai lần một tháng vào thời điểm trăng non và trăng tròn mới.

Để tới đây, du khách có thể chọn việc di chuyển bằng ôtô từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) chừng 1 giờ. Tại đây có một cây cầu gỗ dẫn ra bến tàu.

Phóng viên đã có mặt trong đoàn khảo sát du lịch cùng các bạn trẻ Việt tới trải nghiệm danh thắng này một ngày đầu tháng 6. Từ thị trấn, chúng tôi ngồi tàu chừng 40 phút để tới bãi biển.

Sky Mirror nằm gần Kuala Selangor, là một dọi cát rộng lớn ngay cửa biển. Nơi này có bề mặt bằng phẳng, với diện tích rộng tới hàng chục sân bóng. Khi nước triều rút dần bắt đầu để lộ ra một khu vực rộng lớn giữa biển. Đó là lúc du khách được đưa đến vui chơi.

Sky Mirror vốn có từ lâu, nhưng chỉ vài năm gần đây, người Malaysia mới chính thức khai thác địa điểm du lịch này.

Bãi biển Kuala Selangor là điểm thu hút du lịch độc đáo nhất Malaysia. Tuy nhiên, khách du lịch chỉ có thể tiếp cận hai lần một tháng, đó là thời điểm trăng non và trăng tròn mới.

Do phụ thuộc vào mực nước lên xuống nên mỗi tháng chỉ có 18 ngày phù hợp để chụp hình, gồm ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch cùng 4 ngày trước và sau đó.

Trong khi đó, du khách muốn chụp vào thời điểm hoàng hôn lại càng khó hơn khi một năm chỉ có 6 ngày phù hợp. Bãi biển xanh ngắt cùng những nhân viên phục vụ sẵn sàng hết mình vì những tấm ảnh đẹp.

Họ được chuẩn bị sẵn những chiếc ô bảy màu cùng những bộ quần áo sặc sỡ để nổi bật trên nền trời xanh.

Bãi biển Kuala Selangor còn được biết đến với cái tên “gương Mặt Trời”. Những vùng nước nông của “đảo bí mật” này phản ánh bầu trời trong veo cùng tất cả những gì đang diễn ra, do đó tạo ra nhiều cơ hội chụp ảnh độc đáo cho du khách.

Để có mặt nước lặng như gương phản chiếu, các nhân viên du lịch đã phải chắn gió và nước, sau đó đắp cát để tạo bờ ngăn sóng.

Nhiều cặp đôi cũng tranh thủ tới đây để thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt.

Nơi này nằm cách bờ biển của làng chài Jeram, Selangor, ở giữa eo biển Malacca, 1,74 hải lý.

Hầu hết thời gian khu vực này bị ngập dưới biển nên nó không xuất hiện trên bản đồ thế giới.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social