Gợi ý 4 cung đường khám phá Phú Quốc đầy đủ nhất

Khởi hành từ trung tâm thị trấn Dương Đông đến các nơi tham quan khác trên đảo, bạn sẽ hơi bất ngờ bởi Phú Quốc có rất nhiều thứ để khám phá từ dễ đến khó.

Khởi hành từ trung tâm thị trấn Dương Đông đến các nơi tham quan khác trên đảo, bạn sẽ hơi bất ngờ bởi Phú Quốc có rất nhiều thứ để khám phá từ dễ đến khó. Chỉ cần một chiếc xe máy đổ đầy xăng, hành trình đi tìm những điều bí ẩn của đảo ngọc đang đợi bạn phía trước.

1. Cung đường Nam đảo: Mũi Ông Đội

Dễ đi và được nhiều người lựa chọn nhất khi du lịch Phú Quốc, cung đường Nam đảo sẽ đưa bạn qua rất nhiều địa danh nổi tiếng như suối Tranh, bãi Sao… Cách Dương Đông 11km, suối Tranh là nơi bạn có thể tắm suối, đắm mình trong những làn nước trong vắt, mát lạnh, ngả mình trên những tảng đá bằng phẳng nghe tiếng suối chảy róc rách. Bạn có thể cắm trại, câu và nướng cá, thưởng thức tại chỗ rất thú vị.

Ảnh: dulich-phuquoc

Cung đường Nam đảo còn đi qua những nơi sản xuất đặc sản của Phú Quốc như sim hoặc nước mắm. Đến Sim Sơn, bạn sẽ được tham quan và tìm hiểu về cách trồng sim, cách biến trái sim trở thành đặc sản của Phú Quốc như rượu, mật hay kẹo. Nếu bạn tò mò về quy trình chế biến nước mắm nhĩ như thế nào, có thể ghé qua nhà thùng nước mắm Phụng Hưng. Đối diện với nhà thùng nước mắm Phụng Hưng là nhà tù Phú Quốc. Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc gồm có tượng đài hình nắm tay – là “biểu tượng của sự đàn áp khốc liệt và tinh thần hiên ngang vùng lên phá xiềng của tù binh Phú Quốc”, nghĩa trang liệt sĩ, và khu Trại giam Tù binh Phú Quốc được phục dựng.

Ảnh: noibanden

Điểm dừng chân tiếp theo là bãi Sao, bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc. Từ đường chính rẽ trái vào con đường nhỏ đất đỏ khoảng 2km là đến “thiên đường hạ giới”. Bãi Sao được rất nhiều du khách yêu thích bởi màu biển xanh, cát trắng, quanh năm êm sóng rất dễ chịu. Đi dạo dọc bãi Sao, dưới những hàng dừa xanh mát là một trải nghiệm mà bạn không thể bỏ lỡ.

Ảnh: Phạm Kiều Ni

Ảnh: mr_smile90

Những địa danh như bãi Khem, giếng Ngự và cực Nam mũi Ông Đội hiện tại đã bị tư nhân hoá, do các resort sở hữu và đang trong quá trình xây dựng cải tạo, bạn có thể kết hợp đi những nơi này khi đi canô ra các đảo gần đó. Trên đường trở về lại thị trấn Dương Đông, nếu còn thời gian bạn hãy ghé qua thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc. Đứng từ chánh điện có thể bao quát một vùng biển Phú Quốc rộng lớn.

Ảnh: mr_smile90

Cung đường đi qua suối Tranh, Sim Sơn, thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, nhà tù Phú Quốc, nhà thùng nước mắm Phụng Hưng, bãi Sao, bãi Khem, giếng Ngự và cực Nam đảo: mũi Ông Đội.

2. Cung đường Bắc đảo: Mũi Gành Dầu – Làng chài Rạch Vẹm

Đảo Phú Quốc có hình dáng phình to về phía Bắc nên việc khám phá Bắc đảo cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mất một ngày để đi hết dù quãng đường không dài nhưng bạn sẽ dừng lại khám phá nhiều địa điểm thú vị. Điểm dừng đầu tiên là bãi Ông Lang. Bãi biển như nằm ngoài dòng chảy của cuộc sống, hoang sơ và yên bình đến lạ lùng. Tìm về biển Ông Lang để bạn được tắm mình trong biển xanh cát trắng nắng vàng, để tận hưởng những làn gió trong veo từ biển cả mênh mông.

Ảnh: Triệu Thị Thanh Hằng

Tiếp tục di chuyển theo cung đường TL45 sẽ đến với khu du lịch Vinpearl Land, vườn thú Vinpearl Safari và mũi Gành Dầu. Đứng ở mũi Gành Dầu, bạn sẽ thấy rừng núi Campuchia khá gần – tựa như chỉ cách không quá xa sải tay thật dài. Ở ngoài biển nhìn vào, mũi Gành Dầu có dáng vẻ khá kỳ thú mà nhiều người cho rằng nó trông như miệng của một con cá khổng lồ.

Ảnh: jaychou9x

Ảnh: bluemoon_kate13

Cư dân ở mũi Gành Dầu không nhiều, những ngư dân đi biển thì thường ghé lại sau những chuyến đánh bắt hải sản ngoài khơi xa, làm cho Mũi Gành Dầu trở nên nhộn nhịp hơn. Cạnh mũi Gành Dầu là Chuồng Vic, một làng chài nhỏ vẫn còn nguyên sơ.

Nằm ở phía Bắc đảo, Rạch Vẹm là một làng chài tương đối nhỏ, với 170 hộ dân, chủ yếu làm nghề chài lưới. Từ mũi Gành Dầu qua làng chài Rạch Vẹm khoảng 15km theo đường Suối Cái – Gành Dầu. Khung cảnh làng chài như một bức tranh hài hoà của thiên nhiên, có chút màu của biển, chút màu của trời, thêm chút mát lạnh của những cơn gió sẽ làm bạn thoải mái vô cùng.

Ảnh: mr_smile90

Ảnh: taorisboom

Chủ của nhà bè sẽ đưa bạn rời khỏi đất liền bằng chiếc ghe chài lưới. Sau 5 phút, bạn đã đứng trên nhà bè giữa biển trời mênh mông. Đứng trên cầu, bạn có thể ngắm nhìn những chú sao biển qua làn nước trong veo. Khi những bãi biển quá nổi tiếng của Phú Quốc làm bạn cảm thấy không còn gì mới mẻ thì Rạch Vẹm sẽ là nơi lý tưởng để bạn bè gặp nhau, cười đùa vui vẻ dưới một khung cảnh quá yên bình.

Cung đường đi qua bãi Ông Lang, Vinpearl Land, mũi Gành Dầu, Chuồng Vic, làng chài Rạch Vẹm

3. Cung đường cực Bắc: Mũi Trâu Nằm – Làng chài Rạch Tràm

Mũi Trâu Nằm cách trung tâm Dương Đông chưa đến 40km. Bạn chạy xe khoảng 30km từ thị trấn Dương Đông đến ngã ba Rạch Tràm, đi thêm 8km trên TL49 với đường đất sình đỏ, ổ gà ổ voi, hố bùn vào làng chài Rạch Tràm, chạy tiếp 2km đường cát lún và trekking 1km đường bờ biển, bơi qua thêm một con sông nhỏ nữa là đến mũi.

Tuy đường nghe có vẻ khó khăn vậy nhưng bù lại, khung cảnh dọc đường sẽ giúp bạn quên đi hết những khó khăn đang trải qua. Khu vực Bắc đảo là khu bảo tồn rừng nguyên sinh Phú Quốc nên khi đến đây bạn đừng ngạc nhiên khi trên đảo mà chạy mãi chỉ thấy xung quanh toàn là rừng cây rậm rạp. Chính điều đó lại khiến hành trình chinh phục cực Bắc của bạn trở nên đặc biệt vô cùng. Những cây tràm sừng sững dọc đường, những gốc đước cắm rễ giữ đất cho đảo, những cụm phong lan ở ngay tầm tay với hay những hàng dừa thẳng tắp đón gió biển mát rượi phả vào mặt… là những điều bạn sẽ nhìn thấy trên cung đường này.

Dù đi vào mùa mưa, nhưng biển ở đây vẫn mang một màu xanh đặc trưng, cát trắng tinh khiến bất cứ ai nhìn thấy không thể tin vào mắt mình. Theo lời của người dân địa phương thì Phú Quốc chỉ có hai bãi biển có cát trắng, một là bãi Sao còn bãi thứ hai là ở mũi Trâu Nằm. Đặc biệt, trên đường đi dọc bãi biển để đến cực Bắc, bạn sẽ bắt gặp một cái cây mọc trên đá vươn mình ra biển rất đẹp và nhớ đừng bỏ qua cơ hội chụp ảnh sống ảo nhé.

Nằm về phía Bắc xa nhất của đảo Phú Quốc, làng chài Rạch Tràm gần như tách biệt hẳn với mọi thứ bên ngoài. Trước đây, khi hệ thống giao thông trên đảo chưa phát triển, muốn đến Rạch Tràm nhanh nhất chỉ có cách đi tàu, còn không bạn sẽ lạc trong mê cung đường cát, đường rừng chằng chịt. Tuy bây giờ đường sá đã thông thoáng hơn nhiều, nhưng nơi này vẫn không dành cho những kẻ nhát tay lái. Chưa kể nếu gặp trời mưa, con đường vào Rạch Tràm sẽ giống như một dòng sông bùn, hì hục lội cả người và xe muốn kiệt sức nhưng cũng nhờ đường khó đi như vậy, mà làng chài Rạch Tràm gần như vẫn còn giữ được nét nguyên sơ.

Biển Rạch Tràm không trong như nhiều nơi khác bởi dưới lớp cát còn có bùn từ trong rừng theo sông suối đổ ra, cũng không có nhiều nhà bè nuôi hải sản. Công việc chính của người dân là đi thuyền đánh cá ngoài xa. Dù vậy ở làng chài, bạn có thể tìm mua hải sản với giá rẻ gấp nhiều lần so với Rạch Vẹm hay Hàm Ninh với cơ man nào là ghẹ, mực, hàu, tôm tít… Thưởng thức một chầu hải sản no nê rồi nằm võng nghe gió biển vỗ về thì còn gì tuyệt vời hơn.

4. Cung đường xuyên rừng: Hàm Ninh – Mũi Đá Chồng

Làng chài Hàm Ninh nằm trên bờ biển phía Ðông đảo, sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển cả mênh mông. Khi nước ròng, bãi cát mênh mông chạy tít ra xa, lúc nước lên, tràn ngập bãi, vào tận mé rừng. Ấn tượng đầu tiên khi đến mảnh đất này là bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngọn núi Hàm Ninh cao 300m. Đá chồng đá, dựng đứng rêu phong tạo nên một vùng mây khói hòa giữa màu xanh của núi rừng và biển trời mênh mông Phú Quốc. Nếu một lần đến đây bạn đừng quên chọn mua những con ghẹ Hàm Ninh nổi tiếng chắc thịt còn tươi rói, đem hấp chấm muối tiêu vừa thưởng thức vừa ngắm biển Hàm Ninh đẹp rực rỡ nắng vàng.

Con đường từ Hàm Ninh đến Bãi Thơm, vòng qua làng chài Rạch Vẹm kéo dài khoảng 60km. Trong đó 30km xuyên rừng từ Hàm Ninh đi Bãi Thơm là trải nghiệm đáng nhớ nhất. Mất hơn 2 giờ đồng hồ để vượt qua đoạn đường này bởi bạn sẽ phải đi qua rất nhiều hố sụt, các con suối vắt ngang qua đường.

Do đặc điểm đất rừng rất dễ hoá sình lầy vào những khi trời mưa, ở những đoạn lún sâu, người dân phải kê các thân cây liền kề nhau để tạo thành đường chạy. Đó là chưa kể những con suối lớn bạn gặp trên đường. Dân địa phương phải làm những cây cầu tạm để băng qua, cảm giác cứ như chỉ chịu nổi một chiếc xe qua, nếu thêm một người nữa thì cầu sẽ sập ngay tức khắc.

Khi đi đến bến phà Thạnh Thới, bạn sẽ thấy một ngã tư. Đi thẳng là lên Bãi Thơm, rẽ phải là đến bến phà, còn quẹo trái là đường Quốc Phòng. Đây gần như là một “điểm nóng” tập trung các loài động vật hoang dã và tại đây bạn sẽ có cơ hội quan sát những loài động vật có vú cao hơn so với các nơi khác. Đường xuyên rừng này đi gồ ghề nhưng dễ tìm, dài khoảng 20km với đầu ra là đường chính về thị trấn Dương Đông.

Khó khăn là vậy nhưng khi vượt qua được bạn sẽ có cảm giác rất sảng khoái như vừa chiến đấu một trận sống chết với thiên nhiên. Bạn có thể dừng chân nghỉ mệt ở Bãi Thơm, nơi có nhiều quán ăn hải sản sát biển rất dễ chịu. Nếu có thời gian, bạn có thể khám phá Hòn Một gần đó – lãnh địa hoa muống biển – một thiên đường thu nhỏ ít người lui tới.

Từ đây là đường xuyên rừng đã được trải nhựa rất đẹp và dễ chạy, nhưng bạn vẫn có thể quan sát những thân cây đồ sộ của rừng Phú Quốc dọc hai bên đường. Đây là tuyến đường chính sẽ đưa bạn đến làng chài Rạch Tràm, Rạch Vẹm, mũi Gành Dầu hay trở về thị trấn Dương Đông.

Cung đường đi qua làng chài Hàm Ninh, suối Tiên, mũi Đá Bạc, mũi Đá Chồng, bến phà Thạnh Thới, hòn Một, bãi Thơm.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social