Hà Nội, vẻ đẹp trong sự hỗn loạn

Giữa đường phố huyên náo và đông đúc, những chiếc xe máy phóng vèo vèo qua những con phố hẹp, chở phía sau là hàng hóa cồng kềnh như đồ nội thất, cây cảnh hay thậm chí cả những bình ga to. Đó là hình ảnh Hà Nội – Paris phương Đông – qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Séc Mate Valtr.

Giữa đường phố huyên náo và đông đúc, những chiếc xe máy phóng vèo vèo qua những con phố hẹp, chở phía sau là hàng hóa cồng kềnh như đồ nội thất, cây cảnh hay thậm chí cả những bình ga to. Đó là hình ảnh Hà Nội – Paris phương Đông – qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Séc Mate Valtr.

Mate Valtr là một nhiếp ảnh gia tự do, anh đến Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua để du lịch và chụp lại những bức ảnh mà ngay cả người Việt Nam khi xem cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Một trong những điều đáng ngạc nhiên của Hà Nội chính là các hoạt động đa dạng trên đường phố. Trong hình là một người phụ nữ bán hàng rong với đủ loại hoa quả chất lên xe đạp.
Vỉa hè trở thành địa điểm lý tưởng cho việc ăn uống. Bức hình ghi lại cảnh người lao động đang ngồi ăn trưa bên những hàng quán nhỏ nơi vỉa hè.
Mate Valtr đã đi nhiều nước, nhưng chắc không ở đâu có những chiếc xe máy chở cồng kềnh như thế này.
Không chỉ có xe máy, chiếc xe đạp điện này cũng vậy.
Một bác thợ cắt tóc vỉa hè đang làm việc.
Mate Valtr cho biết: “Đến Việt Nam đồng nghĩa bạn phải chấp nhận một cuộc sống đôi khi nhộn nhạo và điên rồ: xe máy phóng ầm ầm ngoài đường, hàng rong khắp các phố phường, trong đó có cả những hàng ăn mà họ nấu nướng ngay trên đường phố.
Việt Nam được biết đến với vô số hàng hóa và đồ thủ công mỹ nghệ. Mỗi đường phố ở khu phố cổ bán một loại hàng hóa riêng biệt. Trong ảnh là một hàng tre nứa.
Chắc hẳn nhiều người Việt Nam cũng không thấy cảnh tượng này, đây là người phụ nữ chèo thuyền ven hồ.
Nhiếp ảnh gia người Séc đã có những cảm nhận rất sâu sắc về Hà Nội. Ông cảm thấy thời gian dường như ngừng trôi ở thành phố này. Người Hà Nội rất thích các hoạt động ngoài trời như đọc sách trên ghế đá ven hồ hay tập thể dục quanh khu vực hồ hay công viên. Ông cũng thấy sự đối lập giữa kiến trúc xưa với trang phục hiện đại của người dân.
Trong một cửa hàng giầy dép, trẻ con đang chơi điện thoại.
Đường phố là nơi diễn ra mọi hoạt động. Bức hình trước cửa một căn nhà Pháp cổ, những bà hàng rau với đủ loại rau củ quả bầy xung quanh.
Hai phụ nữ lớn tuổi đang làm tóc ở một tiệm làm đầu bình dân.
Xe đạp, xe máy là hai phương tiện di chuyển phổ biến trong thành phố.
Theo Mate Valtr, sang đường đôi khi thật kinh khủng, nhưng nhìn chung cuộc sống ở Hà Nội khá thoải mái.
Hà Nội đầy ngõ nhỏ, xe đạp, xe máy và không có tàu điện.
Hàng quán vỉa hè rất nhiều trong đó có cả những quán nước như thế này.
Những gánh hàng rong như thế này có lẽ sẽ khó tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Hà Nội. Họ di chuyển liên tục với đồ ăn của mình trên khắp các tuyến phố.
Những chiếc xe máy “quá tải” với người và hàng hóa là chuyện thường ngày ở nơi đây.
Vẻ cổ kính từ một công trình cũ nhìn ra hồ Hoàn Kiếm.
Những con ngõ nhỏ, yên tĩnh và tối cũng là một “đặc sản” của Hà Nội.
Phố cổ với những con đường nhỏ, những ngôi nhà hẹp và đường xá đông đúc.
Hàng rong trên những đôi quanh gánh, hay những chiếc xe đạp luôn là có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách.
Bếp than tổ ong di động nấu nướng ngay trên đường luôn khiến du khách ngạc nhiên.
Hầu như tất cả những vấn đề trong cuộc sống thường ngày đều diễn ra trên đường phố, Valtr chia sẻ thú vị


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social