“Hồ Xuân Hương ơi, Nàng giấu gì trong đó?”

Được ví như con tim, hơi thở của người dân Đà Lạt, Hồ Xuân Hương không những mang trên mình vẻ đẹp hoàn mỹ và còn có nét ly kỳ bí ẩn. Bởi nó mang bên mình một truyền thuyết ngàn đời xưa kể lại. Chỉ cần một

Được ví như con tim, hơi thở của người dân Đà Lạt, Hồ Xuân Hương không những mang trên mình vẻ đẹp hoàn mỹ và còn có nét ly kỳ bí ẩn. Bởi nó mang bên mình một truyền thuyết ngàn đời xưa kể lại.

Chỉ cần một lần ghé qua đây, bất giác bạn lặng im ngắm nhìn vẻ đẹp nên thơ và quyến rũ của Hồ Xuân Hương.

Hồ Xuân Hương – vầng trăng khuyết ôm trọn đồi thông xanh ngát

Nằm giữa trung tâm thành phố trên độ cao 1478m so với mực nước biển, Hồ Xuân Hương có diện tích mặt nước hiện khoảng 32ha, độ sau trung bình 1,5m.

Từ Trên cao nhìn xuống, toàn cảnh của hồ tự vầng trăng khuyết mảnh mai ôm lấy đồi thông xanh ngát. Hồ Xuân Hương là bố cục chính của trung tâm thành phố, nơi quần tụ của các công trình khách sạn, nhà nghỉ tại Đà Lạt.

Vùng đồi thông xanh và hồ giao nhau, tạo một khoảng trống thoáng đãng tuyệt đẹp. Hồ Xuân Hương vừa là thắng cảnh với đẹp yêu kiều duyên dáng, hồ còn có chức năng điều hòa giữ cho không khí luôn mát mẻ, trong lành những buổi trưa hè.

Là Hơi thở, con tim của thành phố Đà Lạt

Nới đây được xem là nơi gặp gỡ của mây trời và nước, tạo nên một tuyệt tác được tạo nên bởi sự hòa quyện giữa quà tặng của thiên nhiên cộng hưởng với lao động sáng tạo của con người. Cho dù là mặt nước lăn tăn in bóng mây trời hay mang nặng phù sa.

Chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống, thành phố lên đèn lung linh soi bóng. Mùa xuân này, mai anh đào khoe sắc hồng rực rỡ hay phượng tím trổ hoa lúc hạ về.
Đến đây, hãy thử 1 buổi sáng tinh mơ, sương còn đọng lên từng cọng lá, cỏ cây trên hồ, buổi chiều nắng nhạt thảm vàng trên thành phố, những ngày mưa giăng mắc… cảnh sắc và mặt hồ luôn thay đổi nhưng vẫn giữ nét đẹp lay động long người.

Hồ Xuân Hương chính là dấu ấn tạo nên nét đặc sắc và hấp dẫn của Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương là điểm du lịch cần phải tới khi tới thành phố

Chọn một quán giải khát bên hồ cùng ly cafe bốc khói sau khi đã rong ruổi khắp các con đường phố núi, giữa không gian tĩnh lặng và lạnh lạnh nghe âm điệu ngọt ngào “ Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi”, xa xa là tháp trường Cao Đẳng sư phạm mờ ảo giữa làn sương mong manh bỗng thấy cỏ cây hoa lá và con người giao hòa, tâm hồn lắng dịu, bao ưu tư vất vả lo toan thường nhật như tan biến nhường chỗ cho cảm giác thư thái đến lạ kỳ.

Hồ Xuân Hương ơi,
Nàng giấu gì trong đó?
Mà mỗi bước chân khiến khách ngập ngừng…

 

Hồ Xuân Hương mấy năm rồi vẫn thế – vẫn là điểm đến của cư dân thành phố hay du khách tìm sự tĩnh tâm thư thái, đắm mình vào thiên nhiên, để cảm nhận không khí yên bình thanh thản…

Dạo bước một vòng quanh hồ, để cảm nhận xem cảm giác đặc biệt và hít thở khí trời mát lạnh, dõi mắt theo cỗ xe ngựa lóc cóc trên đường, một con ngựa ung dung gặm cỏ ven hồ như thế nào. Đi để nhắm cặp khách nước ngoài chơi cùng em bé, những tốp thanh niên tổ chức hoạt động ngoài trời hay đạp xe dạo mát, những người đang mải mê sải bước đi bộ… thấp thoáng những cặp tình nhân chậm bước dưới những hàng cây.

Dừng chân bên gốc cây cổ thụ già, gọi đĩa xắp xắp cay nồng, thêm một ly sữa đậu nành bốc khói, nhìn xiên thịt nướng trên lò than tí tách, trong hơi lạnh phảng phát mùi khoai, bắp nướng thơm lừng… Bỗng ta thấy vị hôm nay ngon lạ lùng.  Quen với món ăn dân dã bình dị để rồi bất chợt nhận ra một điều là đã bị mê hoặc và cảm giác thôi thúc nhất định phải khám phá món ăn đường phố nơi xứ lạnh.

Mỗi độ xuân về,  những cây đào ven hồ nở rộ hoa làm cho hồ Xuân Hương bình thường đã rất đẹp bây giờ lại còn đẹp hơn, lòng người nơi phố núi cũng như nở hoa đón xuân về.

 

Năm 1988, Hồ Xuân Hương đã được công nhân thắng cảnh quốc gia. Trải qua gần một thế kỷ, nhưng hồ này vẫn xinh đẹp và quyến rũ như thiếu nữ độ xuân thì, được ca ngợi là viên ngọc giữa thành phố hoa tạo nên sức hút và thương hiệu cho du lịch Đà Lạt.

Không lâu nữa, khi quảng trường Lâm Viên và các dự án hạ tầng, môi trường xung quanh hoàn thiện, hồ Xuân Hương sẽ trở thành trung tâm các hoạt động văn hóa giải trí dành cho người dân và du khách.

Khi đó, hứa hẹn, viên ngọc này sẽ lấp lánh hơn, tỏa sáng hơn cho xứ Ngàn Thông này!

Du lịch Đà Lạt có nhiều điều đáng để thử và trải nghiệm lắm. Đừng sống cuộc sống tẻ nhạt. Mình còn trẻ, ngại gì không đi khám phá, để người “già” họ check-in rồi tag ảnh thì “quê” lắm.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social