Huyền ảo sương khói Thansur Bokor

Thansur theo tiếng Khmer có nghĩa là thiên đường, còn Bokor là gù bò vì trông xa ngọn núi không khác gì cái gù trên lưng bò. Đỉnh núi Bokor quanh năm được che phủ lớp sương khói huyền hoặc và bí ẩn.

Thansur theo tiếng Khmer có nghĩa là thiên đường, còn Bokor là gù bò vì trông xa ngọn núi không khác gì cái gù trên lưng bò. Đỉnh núi Bokor quanh năm được che phủ lớp sương khói huyền hoặc và bí ẩn.

Thỏa thuê ngắm cảnh Phnom Penh và vùng ven ô phóng khoáng với những hàng cây thốt nốt yên ả xanh rì qua ô cửa xe bus, chúng tôi vượt qua 162km để đến chân núi Bokor (tên đầy đủ là Thansur Bokor, thuộc huyện Tek Chhou, tỉnh Kampot, Campuchia) lúc nào không hay.

Sương khói miền cổ tích

Đoạn đường 33km từ chân núi đến đỉnh Bokor mây mù bao phủ cứ như đang lên đỉnh thiên đường khi chiếc xe buýt 45 chỗ chạy êm ru trên mặt đường đèo, dù nhiều khúc cua tay áo dốc ngược lên trời.

Dọc đường đi không thiếu những điểm dừng chân thú vị như phiến đá lớn mang gương mặt thần Núi và tượng Yeay Mao (Bà Đen).

Như để tạo thêm niềm phấn khích cho đoàn khách đến từ Việt Nam, anh chàng Vani, hướng dẫn viên người Campuchia, hào hứng: “Nếu người Việt Nam có Đà Lạt xinh đẹp, người Campuchia chúng tôi có cao nguyên Thansur Bokor duyên dáng không kém”.

Cao nguyên Thansur Bokor dần hiện ra trong ánh chiều tà huyền ảo. Lạnh dễ xuống đến 10 độ C. Lớp sương khói dày đặc che phủ bóng hoàng hôn không khác gì những huyền tích bao quanh Thansur Bokor.

Bokor được các nhà thám hiểm Pháp tìm ra vào năm 1917 rồi xây dựng thành khu nghỉ mát của giới thượng lưu Pháp và hoàng gia Campuchia năm 1921.

Trong thời thịnh vượng từ 1935 – 1970, Bokor từng là khu thị tứ khép kín với làng biệt thự sang trọng, khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu, casino, trường học, bưu điện, nhà nguyện, chùa…, là điểm nghỉ dưỡng mùa hè của vua Norodom Sihanouk và giới thượng lưu Campuchia.

Sau một thời gian dài chiến tranh và nạn diệt chủng Pol Pot, Bokor rơi vào lãng quên và hoang tàn đổ nát.

Năm 2012, sau gần 10 năm phục dựng, Bokor trở lại với nhan sắc tươi mới pha nét hoang sơ, nồng nàn chinh phục khách du lịch bốn phương với hơn 80.000 lượt khách địa phương và nước ngoài đổ về mỗi năm.

Lộng lẫy phế tích thời thuộc Pháp

Là một trong những công viên quốc gia đẹp và bí ẩn nhất của Campuchia, nét đẹp ma mị chết người của cao nguyên Bokor ẩn giấu trong những phế tích rêu phong đầy bí ẩn mang đậm dấu ấn thời thuộc Pháp.

Buổi sớm trên đỉnh Bokor, những phế tích cổ kính đang mơ ngủ trong màn sương mù dày đặc bắt đầu bừng sáng khi mặt trời xuyên qua lớp sương huyền ảo, rót xuống những giọt nắng ban mai óng ả.

Xa xa là tháp nước cổ thời Pháp vươn cao ngạo nghễ. Gần hơn là tòa nhà cổ hoang phế vốn là một khách sạn casino – giải trí phức hợp có tên gọi “Le Bokor Palace” xây dựng năm 1921. Chốc chốc, từng đám sương mù như mây lại ùa qua vây kín cả tòa phế tích cổ.

Leo lên đến tầng cao nhất của phế tích, có thể thỏa thích phóng tầm nhìn ra khắp cao nguyên xanh mát, vùng biển Kampot xanh mờ ẩn hiện hình dáng đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam.

Mặc mưa gió mây mù rét mướt, mọi người vẫn hân hoan lội băng qua những bãi cỏ ngập nước để ngắm tận mắt đồi hoa nắp ấm mênh mông hoang dại khoe sắc màu hình dáng linga phồn thực tràn sức sống, bãi đá cổ xám đậm màu thời gian, chùa Năm Thuyền (Samprov Pram) cổ kính sắc rêu đỏ xây dựng từ năm 1924…

Cách đó không xa là Poporkvil, thác nước giữa rừng thiên nhiên xanh mát reo vui khúc hát ngàn năm giữa hai tầng đá xếp lên nhau ngoạn mục.

Khi nắng chiều loang dần vệt tím hoàng hôn trên những phế tích, những bức tường dày rêu đỏ phế tích nhà thờ cổ – màu rêu lạ kỳ có lẽ riêng có ở đỉnh Bokor bất chợt cháy rực nồng nàn như lời chào từ biệt quyến luyến gởi khách phương xa.

Thị tứ Bokor trở lại thời hoàng kim

Cao nguyên Thansur Bokor hiện là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp do Tập đoàn Sokimex của Oknha Sokung, một người Khmer gốc Việt, làm chủ đầu tư.

Bokor có lợi thế khí hậu mát lạnh ven biển, còn là cao nguyên không có người ở, rất thuận lợi cho việc quy hoạch và phát triển du lịch. Một dự án lớn phục dựng thành phố Bokor được ông Oknha Sokung đầu tư trong 15 năm tới trên diện tích 14.000ha.

Hiện dự án đã đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng Thansur Bokor Highland với hơn 560 phòng cùng nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí cho du khách.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social