Khách sạn ống cống thu hút khách du lịch tới Đà Lạt

Mô hình nhà nghỉ dưỡng trong ống cống độc đáo ở Đà Lạt đang thu hút khách du lịch thời gian gần đây.

Biến "ống cống" thành nơi nghỉ dưỡng đẹp-độc-lạ

Những căn phòng xinh xắn, tiện nghi nằm gọn trong lòng những chiếc ống cống đang trở thành điểm dừng chân, nghỉ ngơi được nhiều du khách thích hòa mình vào thiên nhiên lựa chọn.

Circle Hostel nằm ở lưng chừng một quả đồi trên đường Đặng Thái Thân, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ở trong phòng, phóng tầm mắt ra ngoài là thung lũng bốn bề một màu xanh mướt, thấp thoáng là những mảng vàng của dã quỳ đang vào độ “chín”. Xa hơn nữa, rừng thông phố núi chập trùng ẩn hiện với những ngôi nhà duyên dáng, bình yên.

Chủ Circle Hostel là anh Nguyễn Quang Khải (30 tuổi), một người học chuyên ngành Anh văn, nhưng lại bắt đầu khởi nghiệp cho một công ty chuyên lĩnh vực công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh.

Tháng 7/2015, Khải bắt đầu thi công dự án Circle Hostel, 3 tháng sau thì hoàn thành. Khu nhà nghỉ của anh trông khá độc đáo, lạ lẫm với những căn phòng hình ống. Theo anh Khải, xây Circle Hostel không tốn kém như những khách sạn khác. Trên diện tích 400m2, Khải cho xây 10 phòng nghỉ, các phòng được sắp xếp theo hình chữ L. Mỗi phòng rộng khoảng 5m2, nội thất bên trong khá đơn giản, gồm giường nệm, chăn mền, gối và một quạt sưởi ấm. Phía dưới giường được chia thành những ngăn nhỏ dùng làm nơi để vật dụng cho khách. Trước các phòng là một khoảng sân rộng, thoáng, dành để đốt lửa, tổ chức sinh hoạt cộng đồng vào ban đêm. 

Ý tưởng xây khách sạn của một anh thợ chụp ảnh

Năm 2012, Khải ra riêng và chọn cho mình nghề chụp ảnh và anh mở một studio kiếm sống. Năm sau, Khải lập gia đình và tiếp tục kiếm sống bằng nghề chụp ảnh. “Một hôm vào khoảng tháng 3.2015, trong một lần tình cờ lên mạng internet, mình thấy mô hình nhà ống tròn ở nước ngoài và đặt biệt chú ý. Tìm hiểu sâu hơn, mình biết đấy là những khách sạn 4 – 5 sao rất đắt tiền nếu như vào đấy ở. Từ “phát hiện” này, mình xuất hiện ý tưởng làm hostel hình ống giá rẻ ở quê hương Đà Lạt”, Khải kể lại.

Ông chủ Nguyễn Quang Khải

Nguyễn Quang Khải thổ lộ: “Việc thiết kế các phòng dạng này rất khó, ban đầu mình xuống các nhà máy ở H.Đức Trọng, nơi có làm ống cống để đặt hàng nhưng không được vì không có nhà máy nào sản xuất ống loại lớn theo yêu cầu của mình. Sau đó, mình tính về Bình Dương mua nhưng chi phí vận chuyển lớn và nguy hiểm nữa nên suy nghĩ kỹ, mình quyết định làm tại chỗ. Mang ý tưởng thiết kế đến hỏi các nhà thầu xây dựng nhưng không ai dám nhận vì họ chưa làm nhà kiểu này bao giờ. Sau đó may mắn là có một người bạn thân làm ở lĩnh vực xây dựng nhận lời giúp đỡ nhưng cũng nói trước là “hên xui” vì mô hình này rất mới mẻ”, Khải cho hay.

Thế là mấy anh em tự làm khuôn, mua xi măng, sắt, thép về rồi tiến hành tự đúc. Khải kể: “Ban đầu hư hỏng vài lần, nhưng dần dần rồi cũng đúc được. Cứ 3 ngày đúc xong 1 ống, sau đó ghép 2 ống lại với nhau để được một ống lớn. Quá trình làm đúng vào mùa mưa nên mình cũng thử luôn được độ thấm và biết xử lý. Hostel của mình ra đời như vậy”.

Vì diện tích nhỏ nên phòng này không có nhà vệ sinh riêng mà tập trung tại một khu sát ngay bên cạnh với 6 nhà tắm, 6 WC được quét dọn sạch sẽ. Đặc biệt, anh Khải còn làm một gian nhà bếp, trang bị đầy đủ dụng cụ nấu nước để du khách có thể mua đồ về tự nấu nước, ăn uống theo sở thích của mình.

Anh Khải cho biết, khi hoạt động ổn định, anh sẽ mở rộng quy mô bằng cách đúc thêm “ống cống” mới xếp chồng lên, tạo thành từng tầng.

Chị Nguyễn Thị Hương cùng nhóm bạn từ Sài Gòn lên ngủ trong “ống cống” này cho biết, sau một đêm thức dậy chị cảm nhận được một cảm giác rất thú vị, trong lành và bình yên, hoàn toàn khác xa với Sài Gòn ồn ào, oi bức. Trước đó, nhóm bạn gần 10 người của chị Hương đã có một đêm sinh hoạt ngoài trời dưới cái se lạnh và sương đêm Đà Lạt đến rạng sáng mới đi ngủ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social