Khám phá Lapland, điểm đến đầy bí ẩn cuốn hút

Lapland là nơi có mùa đông tuyết rơi tuyệt đẹp, là nơi có hiện tượng bắc cực quang đầy ảo diệu và bầu trời đêm muôn vì sao lấp lánh...

Nhiều người biết tới Lapland là xứ sở của Bà Chúa Tuyết hay là nơi có ngôi làng của Ông già Noel. Thế nhưng Lapland còn ẩn chứa nhiều điều cuốn hút du khách hơn thế nữa, đó là nơi có mùa đông tuyết rơi tuyệt đẹp, có hiện tượng bắc cực quang đầy ảo diệu và bầu trời đêm muôn vì sao lấp lánh…

Lapland đôi khi còn được viết là Lappland, hay là Lappi theo tiếng Phần Lan. Đây là vùng đất cực Bắc của Phần Lan, Thụy Điển, Na-uy và Nga. Lapland chiếm hết vùng phía bắc rộng lớn của Phần Lan (1/3 diện tích đất liền Phần Lan).

Lapland được mệnh danh là vùng đất của những đêm trắng. Từ khoảng 17/5 đến 28/7 hàng năm, mặt trời không bao giờ lặn xuống dưới đường chân trời.

Cái khối vàng ấm áp đó hiện hữu liên tục trong khoảng 73 ngày đêm.

Những người già cảm thấy khó ngủ, trẻ con đòi chơi bóng đá vào nửa đêm, và thanh niên tụ tập ở công viên để tận hưởng ánh nắng mặt trời tưởng như không bao giờ tắt.

Tiếp theo những ngày luôn có mặt trời đó là 50 ngày chạng vạng.

Và sau đó là thời kỳ kaamos – ngay cả trưa cũng không nhìn thấy mặt trời.

Thời kỳ kaamos này kéo dài gần sáu tháng. Đây là mùa “Bắc cực quang” kì ảo với những luồng sáng rực rỡ nhảy múa trên bầu trời.

Du khách tới Lapland thích nhất là được chiêm ngưỡng hiện tượng bắc cực quang và được đặt chân tới xứ sở của ông già Noel.

Lapland là một trong những điểm du lịch lý tưởng nhất của mùa Giáng sinh. Bất cứ du khách nào tới đây cũng như bước tới một vùng đất của những câu chuyện cổ tính có thật, của ông già Noel đang tất bật chuẩn bị những món quà cho trẻ em khắp thế giới.

Vẻ đẹp Lapland mùa này không gì hơn là cả một vùng tuyết trắng xóa, các sắc độ tuyết khác nhau.

Tuyết phủ trắng các ngôi nhà…

Những hàng cây phủ đầy tuyết nối tiếp nhau dường như vô tận…

Cũng với mưa tuyết, bão tuyết, những lớp tuyết dày… là cơn lạnh khủng khiếp khi bạn ở ngoài trời.

Nhiệt độ mùa đông tại Lapland có thể xuống tới dưới -30độC.

Thế nhưng bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng chiếu vào các tảng băng tuyết lấp lánh.

Tất cả khiến du khách tạm quên đi cái lạnh cắt da thịt để tận hưởng một vùng đất huyền ảo đẹp như mơ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social