Khám phá những điểm đến kì thú như “ngoài hành tinh”

Khi các nhà thiên văn học chinh phục ngày càng nhiều các hành tinh xa xôi hơn, ham muốn du hành trong vũ trụ của con người dường như lại trỗi dậy. Song trong lúc chờ đợi biến ước mơ đó của con người thành sự thật, có rất nhiều nơi ở ngay trên trái đất mà khi nhìn thấy bạn sẽ cảm giác như mình đang đến một hành tinh khác. Dưới đây là một số điểm đến thú vị, những nơi có địa hình kì thú sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn về một vùng đất ngoài không gian.

Khi các nhà thiên văn học chinh phục ngày càng nhiều các hành tinh xa xôi hơn, ham muốn du hành trong vũ trụ của con người dường như lại trỗi dậy. Song trong lúc chờ đợi biến ước mơ đó của con người thành sự thật, có rất nhiều nơi ở ngay trên trái đất mà khi nhìn thấy bạn sẽ cảm giác như mình đang đến một hành tinh khác. Dưới đây là một số điểm đến thú vị, những nơi có địa hình kì thú sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn về một vùng đất ngoài không gian.

Sa mạc Atamaca, Chi-lê

Với lượng mưa chỉ 15mm một năm, Atamaca như thể một vùng đất không sinh vật nào sống sót được. Là một trong những nơi khô nhất trên thế giới, Atamaca được biết đến với những dòng dung nham nóng bỏng, những hồ muối và núi đá lởm chởm. Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra khi những hạt mưa rơi xuống, như là vào tháng 10 năm 2015, chúng đánh thức những hạt giống đã ngủ quên hàng chục năm trong lòng đất.

Cả sa mạc như bừng tỉnh, được phủ bởi một thảm hoa đủ màu sắc hồng, tím, cam, vàng, rực rỡ đến nỗi nơi đây bỗng trở nên lỗng lẫy như thiên đường.

Vào năm 2005, NASA đã phát hiện ra những ổ vi sinh vật mới giống như những gì họ tìm thấy trên sao Hỏa.

Charamel, Mauritius

Mauritius là một quốc đảo nằm ở Tây Nam Ấn Độ Dương, cách đảo Madagascar 900km về hướng đông. Nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, nhưng ít ai biết rằng, ẩn mình ở phía Tây Nam của hòn đảo là một dải nhỏ những đụn cát 7 màu tại làng Charamel – một bí ẩn đến nay khoa học vẫn chưa thể lý giải.

Hình thành từ đá núi lửa, qua thời gian, kết hợp với nhiều chất khác tạo nên những đụn cát kì lạ của Mauritius với nhiều màu sắc khác nhau: đỏ, nâu, tím, đỏ tía, xanh lá, xanh da trời và vàng. Kì lạ là dù mưa to đến đâu những đụn cát này cũng chẳng bao giờ bị xói mòn và luôn chia thành các sọc màu ngay cả khi bạn mua những lọ cát nhỏ ở những cửa hàng lưu niệm tại Mauritius và lắc nó lên.

Hell, Grand Cayman

Những vỉa đá vôi đen hiểm trở bao phủ một diện tích bằng một nửa sân bóng khiến cho cảnh quan nơi đây trông có phần đáng sợ, chính vì vậy mà nó được đặt tên là Hell (địa ngục). Sự tương tác bất thường giữa đá vôi với các loại tảo mà người ta gọi là phytokarst (đá bị tảo ăn mòn theo hướng ánh sáng) đã khiến hình thành nên những tảng đá đầy vẻ chết chóc nơi đây. Khách thăm quan không được phép đi trên vỉa đá, mà họ sẽ được hướng dẫn nơi đứng để quan sát tạo vật thiên nhiên kì lạ này của hòn đảo Cayman.

Công viên quốc gia Canaima, Venezuela

Những ngọn núi đỉnh bằng vươn cao đến nỗi dòng sông đổ xuống thành những đám mây ở phía bên dưới. Trong nhiều thế kỉ, những người bản địa sống xung quanh đó không ai dám leo lên đỉnh núi bởi họ tin rằng có những vị thần và những sinh vật đáng sợ sống trên đó.

Sinh vật đáng sợ nhất trên đỉnh những ngọn núi ở công viên quốc gia Canaima chính là cây cối, những loại cây từ xa xưa dường như đã bị lãng quên. Những cây nắp ẩm khổng lồ, các loài hoa lan kì lạ trông như thể những loài hoa cỏ từ thời tiền sử.

Những ai mê mẩn bộ phim hoạt hình “Vút bay” (Up) của Pixar hẳn không thể quên cảnh thác nước trắng xóa hùng vĩ đổ từ trên núi xuống. Thì đây, thác Angel, thác nước cao nhất thế giới đổ xuống từ những vách núi cao vút của Canaima chính là nguồn cảm hứng cho bộ phim này.

Sa mạc Namib, Namibia

Đặt chân lên sa mạc mênh mông của Namibia, bạn sẽ có cảm giác không khác gì đang đứng trên sao hỏa. Năm 2010, các nhà khoa học đã tìm thấy ở đây những sinh vật siêu vi, tồn tại dưới những tảng đá. Ở đây còn có một loại thạch anh có khả năng lưu giữ hơi ẩm từ sương mù, và chúng trong suốt đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. Với du khách thì đặt chân lên những cồn cát khổng lồ của sa mạc Namib cũng giống như đang khám phá sao Hỏa bởi cảnh tượng những dòng sông khô cạn cắt ngang qua những những cồn cát ánh lên màu đỏ và cam.

Hồ Pink, Senegal

Những cồn cát đã chia tách hồ Retba khỏi Đại Tây Dương nhưng dường như, nước trong hồ còn mặn hơn cả nước biển Chết. Các loại vi tảo sinh sống trong lòng hồ khiến cho nước hồ có màu giống như nước dâu tây.

Hồ Baikal, Siberia

Nằm sâu trong lòng đất nước Siberia, hồ Baikal rộng hơn cả nước Bỉ và chứa lượng nước khổng lồ hơn lượng nước của cả 5 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm ở biên giới Hoa Kỳ và Canada. Nếu là người yêu thích khoa học, bạn có thể sẽ thấy rất thú vị bởi bao quanh hồ là rất nhiều loài thực vật mà bạn sẽ khó có thể tìm thấy ở một nơi khác trên thế giới. Hồ đóng băng trong khoảng ít nhất 4 tháng trong năm. Nước hồ trong đến nỗi khi đóng băng, những tảng băng phản chiếu một màu xanh da trời tạo nên một cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng.

Đảo Devon, Canada

Chẳng phải vô cớ mà hòn đảo Devon trở thành hòn đảo không người ở lớn nhất trên thế giới. Đất đai nơi đây cằn cỗi, thời tiết phân cực rõ rệt và những ngày băng giá như ở Bắc Cực kéo dài. Đến cả người Inuit (hay còn gọi là người Eskimo) cũng chẳng thể sinh sống ở đây. Devon có một miệng núi lửa rộng hơn 20km mà ở bên trong, ngay cả việc giao tiếp bình thường cũng trở nên rất khó khăn do đó, các nhà khoa học gọi Devon là “Sao hỏa trên mặt đất”. Do thời tiết quá lạnh, nên trong hơn 39 triệu năm qua, miệng núi lửa này hầu như không thay đổi kể từ khi nó hình thành. Ở đây, khách du lịch có thể lựa chọn các chuyến trekking hay du thuyền xung quanh hòn đảo.

Đảo Fogo, Cape Verde

Lịch sử của hòn đảo được mệnh danh là Đảo của Lửa có thể khiến bạn không khỏi sợ hãi. Có đến 7 núi lửa nhỏ nằm trong miệng một núi lửa lớn. Các nhà khoa học tin rằng vào khoảng 73 nghìn năm trước, một phần hòn đảo bị sụp đổ tạo nên cơn sóng thần cao gần 250m, quét qua các hòn đảo lân cận để lại những viên đá cuội to cỡ chiếc xe tải nằm rải rác quanh đảo. Ngọn núi lửa cuối cùng vẫn còn hoạt động cho đến năm 2014.

Khắc nghiệt là thế, nhưng Fogo lại là nơi trú ngụ của hơn 40 nghìn cư dân. Những cánh đồng nho trồng trong miệng núi lửa cho một chất lượng rượu tuyệt hảo. Mặt ngoài của núi lửa thì được bao phủ bởi những vườn cà phê.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social