Khám phá Y Tý - bản làng trong mây

Xã Y Tý nằm ở phía tây của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 100 km. Nơi được mệnh danh là “vùng đất mù sương” với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp và những ngôi nhà trình tường độc đáo...

Y TÝ -  VÙNG ĐẤT MÙ SƯƠNG

Rời sân ga Lào Cai, du khách đi xe ô tô lên thị trấn Bát Xát rồi từ đó men theo các đường núi khoảng 70km là đến Ý Tý. Đó là một thung lũng nằm ở độ cao trên 2.000m, lưng tựa vào dãy núi Nhù Cù San, đỉnh núi cao tới 2.660m, gần như quanh năm mây phủ.

Theo những con đường mòn khúc khủy ngược lên đỉnh Nhù Cồ San, bạn sẽ có cảm giác như “chạy thẳng lên trời”, rồi chìm  trong sương mù và mây trắng. Rồi bất chợt trong chốc lát, Y Tý đã hiện ra trước mắt với khung cảnh nên thơ khi những phụ nữ Hà Nhì gùi củi ra chợ giữa mênh mông rừng núi.

 

Y Tý mùa nước đổ - Ảnh: dung_dyo

Ý Tý đẹp bởi mây, bởi núi và cũng rực rỡ với những thửa ruộng bậc thang trải dài ngút ngàn về phía trên trời.

 

Y Tý đẹp ngỡ ngàng - Ảnh: Le Quang

Nếu lên Y Tý vào một ngày nắng mùa đông thì bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước một biển mây trắng xóa ngập tràn bao quanh những bản làng, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo như ở nơi thiên đường.

 

Thiên đường mây ở Y Tý - Ảnh: Tuananh Bui

 

Tuyệt tác của mây và ánh sáng - Ảnh: Tui Tí

NHỮNG "CÂY NẤM" KHỔNG LỒ Ở Y TÝ

Y Tý không chỉ đẹp bởi được mệnh danh là “vùng đất sương mù”  với những cánh rừng nguyên sinh độc đáo mà còn là một điểm du lịch quyến rũ mang đậm bản sắc của các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Bên cạnh những thung lũng trên mây và thửa ruộng bậc thang giữa lưng chừng trời, du khách tìm đến nơi đây còn để được ngắm những bản làng với những nếp nhà trình tường nằm san sát bên nhau, dựa vào lưng núi như trong chuyện cổ.

 

Những ngôi nhà trình tường ở Y Tý - Ảnh: Meogia

Y Tý là địa bàn cứ trú của dân tộc Hà Nhì là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam sinh sống bên cạnh đồng bào các dân tộc H’ Mông, Dao, Giáy… người Hà Nhì, đặc biệt là người Hà Nhì đen, đã làm nên nét quyến rũ rất riêng cho mảnh đất khô cằn khắc nghiệt, bằng những ngôi nhà trình tường độc đáo của mình. Không giống những ngôi nhà sàn thường thấy của đồng bào dân tộc vùng cao, những ngôi nhà trình tường đặc trưng của người Hà Nhì nằm ngay trên nền đất, tường được làm từ đất nện và mái trông xa như những cây nắm khổng lồ.

 

Một mái nhà trình tường đơn sơ - Ảnh: Long Kurt

Nhà của người hà Nhì là những bức tường dày 40 - 45 cm, cao 4 - 5m với hai vòng ngoài và trong. Với cấu trúc nhà này sẽ giúp người Hà Nhì giữ ấm vào mua đông mà vẫn mát mẻ vào mùa hè.

Những ngôi nhà mang vẻ đẹp mộc mạc, xưa cũ với mái xanh rêu sẽ khiến bạn liên tưởng đến những cây nấm khổng lồ tuyệt đẹp mọc bên sườn núi.

 

Bản làng trong nắng sớm - Ảnh: sưu tầm

CHỢ VÙNG CAO Y TÝ

Đến Ý Tý, đừng bỏ lỡ phiên chọ vùng cao họp vào thứ bảy, nơi tập trung nhiều người dân tộc như Hà Nhì, Dao, Hán, Giáy, Mông… bạn sẽ được chiêm ngưỡng  bức tranh màu sắc sinh động của những váy những áo của  cô gái, chàng trai dân tôc. 

 

Hàng nông sản của người Hà Nhì trong một phiên chợ ở Y Tý - Ảnh: Mai Nguyen Hoang

Với những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo, họ cùng nhau mua bán các sản vật địa phương và các sản phẩm thổ cẩm, thêu của gia đình hoặc trò chuyện bên những chén rượu.

 

Một phiên chợ vùng cao - Ảnh: sưu tầm

 

Người Hà Nhì ở Ý Tý - Ảnh: Mai Nguyen Hoang

Sức hấp dẫn của huyện vùng cao Y Tý là không thể chối từ. Không chỉ bởi vẻ đẹp của núi rừng quanh năm bao phủ trong mây mù, mà còn bới phong tục tập quán, nét sinh hoạt của người dân tộc mang đậm văn hóa vùng Tây bắc này. Hay một lần đến với Y Tý, bạn sẽ không thể quên được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social