Kì vĩ “nóc nhà” Đông Bắc

Nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, thuộc huyện Hoàng Su Phì, Tây Côn Lĩnh là một trong những đỉnh núi ngoạn mục và khó chinh phục nhất miền Bắc.

Nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, thuộc huyện Hoàng Su Phì, Tây Côn Lĩnh là một trong những đỉnh núi ngoạn mục và khó chinh phục nhất miền Bắc.

Với vị trí đặc biệt và kì bí, Tây Côn Lĩnh không có đường vào và cũng chẳng có lối ra. Đỉnh núi cao tới 2.419m này cùng với cánh rừng nguyên sinh trải dài từ Vị Xuyên đến Hoàng Su Phì ở miền biên viễn Hà Giang vẫn còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.

Tuy không phải là ngọn núi cao nhất Việt Nam nhưng nóc nhà Đông Bắc luôn thử thách sự kiên trì và bản lĩnh của các phượt thủ. Việc chinh phục nóc nhà này dường như khó khăn hơn nhiều lần so với đỉnh Fansipan cao vời vợi. Bởi lẽ, đường lên đỉnh Tây Côn Lĩnh rất xa xôi, cách trở, lại chưa được định hình thành tuyến như cung đường chinh phục nóc nhà Đông Dương.

Theo kinh nghiệm của những phượt thủ đi trước chia sẻ, bạn có thể bắt đầu từ cửa khẩu Thanh Thủy ở huyện Vị Xuyên, cách thành phố Hà Giang hơn 20km về phía Tây Bắc, đến ngã ba Xín Chải rồi tiếp tục hỏi đường người dân địa phương để lên được đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể xuất phát từ huyện Hoàng Su Phì với cung đường qua Tùng Sán – Trúng Phúng và từ đây lên nóc nhà Đông Dương.

Tuy nhiên, tất cả các con đường mà bạn chọn để khám phá nóc nhà Đông Bắc đều phải đối mặt với những con đường khi thì rậm rạp cỏ cây, chạy zíc zắc xuyên thẳng giữa rừng, khi lại cheo leo giữa một bên là dốc đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm.

Càng lên cao, cửa nhà càng thưa thớt, những con đường nhựa ban đầu cũng nhanh chóng thay bằng đường đất bụi mù ngày nắng và lầy lội lúc trời mưa.

Khám phá đồi chè cổ thụ

Hà Giang nói chung và Tây Côn Lĩnh nói riêng từ lâu đã nổi tiếng với loại chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Sau khi vượt qua cổng trời Hoàng Su Phì, bạn sẽ thấy nhiều cây chè cổ thụ vượt quá đầu người. Càng lên cao, mật độ càng cây chè càng dày và trải dài đến mênh mông, ẩn hiện trong sương sớm, khiến ai ngang qua đều có cảm giác như lạc về miền cổ tích.

Bạn có thể dừng chân ở rừng chè cổ thụ của xã Hồ Thầu, nằm trên độ cao 1.500m, để ngắm bạt ngàn chè xanh bát ngát, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời và nhất là lưu giữ lại những bức ảnh kỉ niệm bên những đồi chè cổ thụ có một không hai ở Việt Nam.

Nghĩa địa Tây

Nghĩa địa Tây nằm ở thôn Trúng Phúng, cách trung tâm xã Túng Sán, Hoàng Su Phì, khoảng 7km. Đây được biết là nơi chôn cất 24 lính Tây trong vụ tai nạn máy bay quân sự kinh hoàng năm 1947 trên dãy Tây Côn Lĩnh, ở độ cao 2.000m.

Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng khi đến đây du khách không chỉ cảm nhận được sự thiêng liêng, huyền bí về một thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Đặc biệt, tại khu vực này, người dân không canh tác bất cứ loại cây trồng gì, bởi họ muốn giữ những điều thiêng liêng nhất và giữ sự bình yên cho chốn yên nghỉ của những người lính đã khuất.

Thăm trại nuôi cá Hồi

Chắc hẳn sẽ có nhiều người ngạc nhiên và thắc mắc về trại nuôi cá Hồi trên đỉnh núi. Họ chưa biết rằng, do nằm ở vị trí đắc địa, quanh năm mây phủ, đây là nơi khởi nguồn cho những dòng nước lạnh giá, chảy len lỏi theo từng khe suối, xuyên qua các bản làng và là môi trường lý tưởng cho cá Hồi Bắc Âu sinh sống.

Khu nuôi cá nằm ngay vệ đường, giữa một bên là vách núi dựng đứng, một bên dòng thác ào ào đổ xuống vực sâu. Bạn sẽ ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng hàng nghìn chú cá Hồi nhởn nhơ bơi lội trên đỉnh Xà Phìn.

Sau khi khám phá xong 3 địa danh trên, bạn có thể tiếp tục hành trình chinh phục nóc nhà Đông Bắc, chắc chắn rằng cảm xúc sẽ vỡ òa khi đặt chân lên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Tại đây có cột mốc ghi “Khu vực biên giới”. Vinh quang đứng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh sừng sững giữa mây trời, bạn sẽ thấy tự hào không kém khi chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social