Kinh nghiệm đi du lịch Cô Tô 3 ngày 2 đêm chỉ với 980k

Lưu ngay kinh nghiệm đi Cô Tô 3 ngày 2 đêm chỉ 980k của mình để ai chưa đi thì có thêm chút động lực xách ba lô lên ngay nha. Tuổi trẻ ngắn lắm đó.

Mình vừa đi chuyến này về, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành, đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Tới giờ vẫn cảm thấy phấn khích lắm nên quyết định chia sẻ về kinh nghiệm đi Cô Tô để mọi người ai chưa đi thì có thêm chút động lực xách ba lô lên ngay nha. Tuổi trẻ ngắn lắm đó. Hành trình của mình kéo dài 3 ngày 2 đêm. Tổng chi phí là 980k. 

CHI TIẾT KINH NGHIỆM ĐI CÔ TÔ:

NGÀY 1: HÀ NỘI – QUẢNG NINH – CÔ TÔ

– Sáng 6h15 mình lên xe Xuân Trường tại bến xe Giáp Bát, xe xuống thẳng cảng Cái Rồng – Vân Đồn – Quảng Ninh.
Giá vé : 110.000 đồng/ lượt người. Xe đi mất khoảng 5 tiếng rưỡi, khoảng 12h hơn mình có mặt tại cảng Cái Rồng.
Mình mua vé ở ngay cổng cảng. Vé tàu KaLong đi Cô Tô chuyến 12h15, giá 150k/1 người. Tàu cao tốc chạy mất khoảng 90′ thì ra tới đảo Cô Tô. Có bạn nào sợ bị say sóng thì yên tâm nhé, tàu không có mùi, rộng dãi, dễ chịu lắm.


Tàu cao tốc có tận mười mấy chuyến trong ngày muộn nhất là 5 rưỡi chiều và sớm nhất là 6h sáng, nên nếu xe đi giữa đường có bị chậm hơn dự tính thì yên tâm là vẫn có tàu ra đảo nhé.

– 1h 30 mình có mặt ở ngoài Cô Tô. Mình nhận phòng và chuẩn bị bung lụa.
Du lịch ở Cô Tô rất phát triển nên có thể thấy là nhà nhà có phòng cho thuê, khách sạn ở khắp nơi.
Nhưng nếu đi vào dịp cuối tuần hay dịp cao điểm như 30/4 sắp tới chẳng hạn thì nên đặt phòng trước kẻo hết phòng hoặc bị đẩy giá lên cao.


Mình ở 1 phòng, 3 giường với giá là 300k/ 6 người = 50k/ người/ ngày x2 = 100k
Mình để kèm 2 địa chỉ mà mình cảm thấy giá cả và chất lượng ok để mọi người tham khảo:
+/ Nhà chị Hoa (ở ngay trung tâm thị trấn, nhà mới xây xong nên khá sạch sẽ)
SĐT: 0974690875
– Home stay giá 80k – 90k/ người
– Phòng riêng, vệ sinh riêng giá 300k/ ngày (phòng có điều hòa, tivi, nóng lạnh, mọi thứ đầy đủ. Mình có hỏi chị chủ thì tuy 1 phòng chỉ có 1 giường nhưng nhà chị k giới hạn số lượng khách trong 1 phòng)
+/ Nhà anh Thủy (ở gần bãi biển Hồng Vàn, anh Thủy có tàu ra Cô Tô Con giá rất mềm :p)
SĐT: 01642212274


Nhà anh ở các phòng đều có từ 2-3 giường, giá cho thuê theo phòng là 250k – 300k, nên các bạn đi đông thì chia tiền sẽ rẻ hơn nhé, như mình kìa :p

+ Buổi trưa mình ăn bún hải sản ở 1 nhà hàng song song với đường bờ biển, bún hàng này rất ngon có bề bề, chả cá, tôm đủ cả, 30k/ 1 bát.

+ Ăn xong mình ra chơi ở bãi biển Vàn Chảy, Bắc Vàn, đi dạo quanh thị trấn, cảng, con đường tình yêu huyền thoại và thăm tượng đài Bác Hồ.

+ Tối đến mình ăn ở tại nhà Hàng Úy Thanh, nhà hàng tương đối nổi tiếng ở đây vì độ rỉ tai nhau của các bạn trẻ :p ăn ở đây hải sản rẻ, phục vụ nhanh.
Trước khi gọi món nên hỏi giá trước nhé, đã đi du lịch thì bât luận ở đâu cũng thế thôi, hỏi kĩ giá, ok chịu được giá thì ăn nếu k bị chém cho bỏ xác ở đấy k ai cứu đâu :'( . Bàn mình có 6 người, mình gọi đến gần chục món ngao, sò, ốc, ghẹ các kiểu mà chia ra chỉ mất có 70k/ người :)) ngoài ra mọi ng
có thể chọn ăn theo bàn (6 người) giá từ 100 – 120 – 150..
* note: muốn ăn ở Úy Thanh thì bạn nên đặt bàn từ sáng hoặc hôm trước để tránh trường hợp hết bàn, bạn phải sang nhà hàng khác và giá chênh rất nhiều.



NGÀY 2: CÔ TÔ – CÔ TÔ CON


– Mình liên hệ với anh Thủy để đặt thuyền đi Cô Tô Con từ trước đó, nếu như các nhà thuyền khác phát giá là vài trăm đến 1.200k/ 1 chuyến thì anh Thủy đi với giá mềm khủng khiếp luôn, mình đi 50k/ người, mà đoàn mình đi hôm đó chỉ có 4 người thôi, Thời gian đi và về do mình chủ động thương lượng với anh ý.

Ra Cô Tô Con mất chừng 15′. Cô Tô Con còn rất hoang sơ, chỉ có chừng 1-2 hàng quán thôi, bãi biển đẹp, cát trắng muốt đến hút tầm mắt với bãi đá rêu xanh đẹp nao lòng ♥ Dọc bờ biển có rất nhiều vỏ sò, ốc,
– 11h mình quay lại Cô Tô con, mình thuê 1 xe máy 1 ngày với giá là 200k/ 1 xe, chia đôi ra nhé. Thuê xe máy chúng ta có thể vi vu cả Cô Tô thỏa thích vì Cô Tô khá nhỏ, đường lại dễ đi, xe thuê ở tại nhà mình ở luôn. À, xăng bán bên đường rất nhiều và có 1 cây ở ngay đầu thị trấn, đoạn từ cầu cảng đi vào. Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé vì đảo không hoang và pikachu thì vẫn tác nghiệp đều :))
Ngoài xe máy, ở Cô Tô bạn có thể di chuyển bằng xe đạp đôi (lãng mạn), xe oto điện với giá mỗi lượt 10k 10k.
– Buổi trưa mình ăn bún bề bề: 30k


– Ăn xong mình đi Ngọn Hải Đăng (vé tham quan 5k/ người), Hồ nước ngọt, bãi tắm Hồng Vàn, Vàn Chảy, Làng cá, đặc biệt là tầm trưa nắng ra bãi đá Cầu Mỷ thì đẹp khỏi bàn ^^ vì tầm 2-3h gió rất lộng, sóng cao, nắng to nên nước càng trong xanh hơn (thế nên mình đã có nguyên album sóng nước tung tóe dù chỉ chụp bằng điện thoại ^^)
– Khoảng 5h chiều mình quay lại cảng Bắc Vàn để ngắm hoàng hôn :”>
– Tối về mình lại ăn hải sản ở Úy Thanh món nào hôm qua chưa ăn hôm nay mình ăn bằng sạch :))) 75k tiếp nha :*

NGÀY 3: CÔ TÔ – CẢNG CÁI RỒNG – QUẢNG NINH – HÀ NỘI

– Sáng sớm mình dậy đi ngắm Bình Minh ở bãi đá Cầu Mỷ
– Đi ăn sáng, chuẩn bị hành lý, ra mua vé tàu: 150k đi về đất liền.
– 9h lên tàu, 10r tới nơi, mình đợi xe tới đón ở cảng, vẫn là xe Xuân Trường, 12h 30, giá vé vẫn là 110k nhé



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social