Kinh nghiệm du lịch đảo Bình Lập - Maldives của Việt Nam

Nói đến du lịch Khánh Hòa, không thể không nhắc tới bờ biển Nha Trang đẹp nổi tiếng. Nhưng cạnh đó, vùng biển Cam Ranh cũng sở hữu nhiều bãi tắm đẹp đến bất ngờ và quan trọng là còn đậm nét hoang sơ. Bình Lập là một nơi như vậy. 

Bình Lập là bán đảo, chung vùng biển Cam Ranh với đảo Bình Ba, Bình Hưng, xe chạy thẳng tới chứ không phải đi tàu qua đảo như Bình Ba và Bình Hưng. Vì là bán đảo nên Bình Lập cho phép khách nước ngoài tới đây du lịch thoải mái.

Tối thứ sáu mình lên xe giường nằm xuất phát từ Sài Gòn đi Cam Ranh, có các chuyến từ 19h30 tới 22h, nửa tiếng có 1 chuyến, nếu đi tầm 21h – 22h thì ra tới Cam Ranh tầm 5h – 6h sáng, giá vé xe giường nằm 200.000đ/lượt. Sáng sớm thứ bảy, tầm hơn 5h mình tới Cam Ranh, xuống ở Chợ Mỹ Thanh hoặc cây xăng Yến Sào, Cam Ranh đều được. Từ chợ Mỹ Thanh vào đảo Bình Lập khoảng chục cây số nữa. Khu này không có taxi nên mình gọi book xe trước, nếu ai đi lẻ thì đi xe ôm.

– Xe ôm từ chợ Mỹ Thanh tới Bình Lập khoảng 80.000đ (nếu bạn đi một hai người thì đi xe ôm, hoặc chọn cách thuê xe máy, giá thuê 120.000đ/ngày

– Xe 7 chỗ Mỹ Thanh – Bình Lập, khoảng 300.000đ/lượt

– Nhóm mình lần này đi đông nên vừa đi xe 7 chỗ và xe 16 chỗ, giá xe 16 chỗ thì 700.000đ/lượt

– Xe chở thẳng tới Bình Lập chứ không có đi tàu qua đảo như Bình Ba, Bình Hưng. Lần này bọn mình ở villa bởi ở đây không có dạng homestay như mấy đảo kia

Buổi sáng đầu tiên sau khi dọn đồ tới villa và ăn sáng xong, bọn mình bắt đầu cùng nhau đi bộ ra bãi biển gần đó. Bãi Ngang trên đảo là bãi biển mà dân ở đây nuôi tôm giống, rất nhiều lưới, chai giăng chia khu vực nuôi tôm, vì biển ở đây còn rất sạch và trong nên mới nuôi được tôm giống đó. Đặc biệt biển ở đây rất hoang sơ, không một bóng người, sạch, trong, đẹp tuyệt vời.

Không gì thích bằng tắm biển xong, lên đói, ăn liên tục xong xuống tắm tiếp. Sau khi tắm mệt, bọn mình lên tàu trở về villa. Cả nhóm ngủ một giấc rồi chiều dậy đi bộ ra Bãi Ngang. Khám phá Bãi Ngang xong, mọi người về lại villa ăn BBQ hải sản với món tôm hùm ngon tuyệt. Tối trên đảo không có gì chơi, chỉ có ăn tối và nhậu với nhau thôi, nếu bạn muốn uống bia thì dặn người ta mua bia với đá trước, chứ đến tối dân làng ngủ sớm là hết luôn.

Ngày hôm sau khi ăn sáng xong, bọn mình trả phòng, thuê tàu qua Bình Ba chơi tiếp, tiền thuê tàu từ Bình Lập qua Bình Ba từ 1.500.000đ đến 2.000.000đ/chiếc, tùy độ quen biết. Cả nhóm Bình Ba để đồ đạc trên bè rồi đợi tàu chở đi lặn san hô. Bật mí với các bạn, đây là bãi Sa Huỳnh. Nhiều người đi Bình Ba nhưng lại chưa ra bãi này, vì đây là bãi xa nhất so với mấy bãi Nhà Cũ, Cây Me, Hòn Rùa và biển phải thật êm thì mới ra tới đây tắm được.

Tắm lặn xong rồi, tàu chở bọn mình về lại đảo ăn trưa trên bè. Ở Bình Lập ăn hải sản không đã, trưa nay qua Bình Ba thì khỏi phải nói, cả nhóm ăn no hải sản luôn. Ai đi tắm bùn ở Cam Ranh thì về chuyến tàu lúc 14h30, còn không thì ở lại Bình Ba chơi đợi chuyến tàu cuối lúc 16h30 về lại Cam Ranh.

Chiều tối bọn mình đi ăn gà chỉ. Giá gà chỉ là 140.000đ/kg, tùy con lớn nhỏ, tính tiền theo cân và tiền chế biến (có 2 quán bán ngon là quán Hàn Châu và quán Hảo Hảo thì lúc nào cũng hết sớm). Ăn gà chỉ xong, cả nhóm đi bộ ra siêu thị Coopmart Cam Ranh chờ xe tới đón về. Lượt về chuyến Cam Ranh – Sài Gòn lúc 20h30 thì về tới Sài Gòn gần 5h sáng.

Kết thúc chương trình!

Liệt kê chi phí trung bình:

– Xe giường nằm khứ hồi: 400.000đ/người

– Xe 7 chỗ từ Chợ Mỹ Thanh tới Bình Lập: 300.000đ/lượt

– Nếu đi Bình Lập 2 ngày 1 đêm trọn gói là 1.100.000đ/người bao gồm: tàu đi mấy bãi tắm, 5 bữa ăn (2 bữa sáng + 2 bữa trưa + ăn tối BBQ hải sản có tôm hùm), ở villa phòng máy lạnh

– Thuê tàu cao tốc từ Bình Lập qua đảo Bình Ba thì giá dao động từ 1.500.000đ đến 2.000.000đ tùy quen biết

– Nếu đi Bình Ba sáng đi chiều về tầm 600.000đ -700.000đ/người, bao gồm: tàu chở đi lặn san hô, ăn trưa hải sản trên bè, xe chở vòng quanh đảo chụp hình

– Tàu đò từ đảo Bình Ba về Cam Ranh: 30.000đ/người

– Tắm bùn khoáng ở Cam Ranh, giá 150.000 – 200.000đ/người, tùy số lượng ít nhiều

Nhìn chung: Bình Lập rất vắng, dân cũng không nhiều, khung cảnh còn hoang sơ và biển thì tuyệt vời. Do du lịch vẫn chưa phát triển nên các dịch vụ ăn uống chưa được phong phú và chuyên nghiệp như đảo Bình Ba, Bình Hưng được. Nếu bạn thích nghỉ dưỡng thì nên tới đây tắm biển, tận hưởng không gian nhẹ nhàng, thanh tịnh. Còn bạn nào thích đông vui và ăn uống đủ thứ thì nên ghé Bình Ba.

Lưu ý luôn là đảo Bình Lập cho khách nước ngoài du lịch vô tư, nếu là người nước ngoài thì đóng thêm 50.000đ thôi. Ai có bạn nước ngoài muốn dẫn đi du lịch và giới thiệu biển Việt Nam thì nơi đây có thua gì Maldives đâu chứ nhỉ?




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social