Kinh nghiệm du lịch Lý Sơn 4 ngày 3 đêm chỉ với 2 triệu đồng

Chỉ với 2 triệu đồng nhóm bạn trẻ Hà Nội đã có chuyến du lịch đảo Lý Sơn đầy thú vị và trải nghiệm với những bãi cát trắng mịn, nước biển trong vắt thấy tận đáy, những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm.. Cùng Lonely Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của du lịch Lý Sơn.

Với kinh phí 2 triệu chúng tớ không phải đi tiết kiệm từng chút đâu mà quan điểm là đã đi chơi phải thoải mái ăn ở đàng hoàng. Rẻ vì giá cả ở đây chưa bị chặt chém và tìm hiểu kĩ càng mọi thứ trước khi đi.

1. Vé máy bay

- Đầu tiên là đặt vé máy bay từ HN đến Chu Lai (Quảng Ngãi), các bạn có thể tự book vé rẻ của các hãg jetstar, vietjet... Vé khứ hồi sẽ rơi vào khoảng 750k/1ng. Có những trang yêu cầu thanh toán bằg thẻ visa mà các bạn không có thẻ visa thì có thể mua vé qua trung gian thì cũng chỉ đắt hơn 1 chút là khoảng 790k. Bọn tớ book vé rất sớm ( từ tháng 9/2015 đến 8/1 mới bay như vậy giá vé sẽ được rẻ tiết kiệm đc rất nhiều chi phí để dành vào việc ăn chơi.

2. Khách sạn

- Ban đầu có dự định nghỉ ở khách sạn Bình Yên như bài chia sẻ của 1 bạn nhưng tới nơi thấy khách sạn này kiểu homestay không được đẹp lắm nên bọn tớ chuyển sang ở nhà nghỉ Hương Cảng đắt hơn 1 chút thôi nhưng rất đẹp và sạch sẽ, view nhìn ra biển đẹp. Phòng đôi giá 250/phòng - SĐT: 0978 412 261

3. Phương tiện đi lại tại Lý Sơn

- Thuê xe máy ngay tại nhà nghỉ: Giá 150k/ngày (đã đổ xăng), 130k/ngày (chưa đổ xăng)- Taxi: tầm 20k/km (do bọn mình đi taxi nên tiền đi lại tốn khá nhiều)

4. Lịch Trình

Day1: HN- Chu Lai

- 6h xuất phát từ HN ra sb Nội Bài. Phương tiện: + Xe bus của hãng vietjet hay jetstar 40k/1ng ở cổng cv thống nhất hoặc Số 1 Quang Trung. + Hoặc đi xe bus số 07 - xe đưa ra tận sân bay + Nếu các bạn đi khoảng 6 đến 8ng thì nên thuê 1 xe oto đưa ra sân bay 250k/1 lượt chia ra sẽ rẻ hơn đi bus mà chủ động hơn. Các bạn nên có mặt ở sân bay 2 tiếng trước giờ bay để làm thủ tục. Vì đi vé giá rẻ nên hành lí xách tay chỉ được 7kg và chú ý không được mang dao kéo kìm theo (sẽ bị an ninh thu đó).

- 10h xuống đến sân bay Chu Lai: Đáp máy ban xuống sân bay Chu Lai các bạn nên nhanh chóng ra ngoài bắt xe bus trung chuyển vào tp Quảng Ngãi (xe bus này tớ đọc của 1 bạn chia sẻ kinh nghiệm đi rằng miễn phí nhưng chắc bây giờ không còn miễn phí nữa vì tớ thấy đoàn ở cùng khách sạn với tớ đi 20-30k/1ng tớ không nhớ rõ) đi đến điểm cuối rồi bắt taxi ra cảng Sa Kỳ chỉ mất khoảng 250k. Vì lề mề mà bọn tớ lỡ mất xe bus phải thuê taxi mất 700k ra cảng Sa Kỳ.

- 11h: Từ Sân bay đến Cảng Sa Kỳ khoảng 45km - 1 tiếng. Tại cảng các bạn có thể ăn ở cantin trong cảng hoặc bên ngoài có rất nhiều quán cơm xung quanh khoảng 25k-30k.Tàu ra đảo Lý sơn 1 ngày có 2 chuyến sáng và chiều. Sáng khởi hành lúc 8h Và chiều khởi hành lúc 2h45" mất khoảng 1 tiếng là ra đến đảo. Vì sóng lớn nên đi tàu say lắm nên sẽ khá mệt đó, tớ chẳng bao giờ say xe oto mà đi tàu lần đầu tiên đc nếm cảm giác say tàu xe nhưng không sao đến đây bạn sẽ thấy tất cả mệt nhọc tan biến hết và sẽ hối hận nếu không đi Lý Sơn 1 lần trong đời với bọn bạn thân.

- 16h Đến Lý sơn: Đến đây thì bọn tớ cũng khá mệt sau khi đi máy bay và tàu nên nhận phòng nghỉ ngơi sau đó đi dạo loanh quanh nhà nghỉ ngắm nghía nhân tiện tăm tia chỗ ăn uống luôn.

- 19h - 20h: Bữa tối ăn ram chả cá, ram thịt, chả thịt cuốn chấm mắm nêm rất ngon. Tại quán gần cảng, gần Khách sạn central Lý sơn.

- 20h - 22h: Ăn xog các bạn có thể sang khách sạn central Lý sơn bên cạnh để uống cà phê view hướng ra biển cực lãng mạn hoặc vào trung tâm đảo hát karaoke.

Day2: Đảo lớn - đảo bé

- 7h - 11h+ Tàu ra đảo bé 50k/1ng/ khứ hồi xuất phát từ 7h sáng và qlai đảo lớn lúc 11h trưaTàu ra đảo bé mất khoảng 30" ở đảo bé ngay từ cảng đã đẹp mê hồn. Ngoài ra để chủ động các bạn có thể kết hợp các nhóm thuê riêng tàu, khi đó sẽ chủ động thời gian - giá 1triệu/tàu.

+ Đảo bé: 2 bên cầu cảng là bãi tắm dài biển xanh cát trắng Đi hết đường cầu cảng cứ tiếp tục đi thẳng sang bên kia đảo sẽ là bãi đá của đảo bé mà mọi người hay chụp ảnh. Bãi tắm ở đây đẹp đến mức choáng ngợp. Từ vách đá đi men xuống bãi tắm nước trong vắt cát trắng mềm mịn đây là nơi xứng đáng để tớ bay từ HN rồi lại đi 2 chuyến tàu để đến nhất. Các bạn nên đi dép tông xốp của nhà nghỉ để không bị đau chân khi đi qua đá.

- 12h - 13h: Trưa trở vế đảo lớn ăn trưa, có thể gọi điện cho nhà nghỉ cbi cơm cho hoặc đi xung quanh ăn hủ tíu, mì quảng, cơm bình dân rất rẻ và nhiều món ngon và lạ, không như cơm bình dân của mình đâu. Sau đó bọn mình về ks nghỉ ngơi.

- 14h - 17h: Tham quan chùa Hang - Hang Câu - cổng Tò Vò ngắm hoàng hôn

- 18h - 20h: Ăn tối tại nhà hàng Hoàng Khuyên nhà hàng này ăn uống rất ngon và rẻ. Hoặc có thể ăn hải sản ở trung tâm đảo có 1 dãy 3,4 quán ăn hải sản dọc bờ biển. Các bạn nên ăn thử ốc cừ xào xả ớt, cua huỳnh đế, gân sò tượng xào, nộm rong biển, lẩu thập cẩm đặc biệt có món tỏi non xào thịt bò ăn rất ngo, tỏi non giòn và ngọt lại rẻ. Các b có thể mua mấy kg tỏi non về làm quà hoặc để nhà ăn giá chỉ khoảng 20k/kg.

- 20h - 22h :Ăn tối xog chúng tớ nhờ người ở ks chuận bị củi lửa để mang lên Hang Câu đốt lửa trại cùng đoàn anh chị ở phòng bên cạnh. Mọi người giao lưu vui cực kì, ngồi vừa nói chuyện vui đùa vừa nướng khoai lang thơm thơm. Trải nghiệm rất thú vị từ những người xa lạ mà xích lại gần nhau như bạn bè cùng trang lứa từ lúc nào không hay...

Day3: Lý sơn- Quảng Ngãi

- 4h - 7h sáng: chúng tớ thức dậy để đón bình minh trên đỉnh Thới Lới, đứng từ đây có thể quan sát toàn cảnh đảo Lý Sơn... Từng ruộng tỏi, bãi đá, bờ biển xanh trong vắt thu gọn trong tầm mắt...Ngay trên đỉnh Thới Lới là cột cờ tổ quốc, chỉ khi lên tới đây và nhìn thấy cột cờ, bạn mới hiểu sự linh thiêng của 2 từ "Tổ Quốc".

- 7h - 8h30: chúng tớ quay trở về đi chợ để mua quà và ăn sáng. Buổi sáng ở chợ có rất nhiều món. Kinh nghiệm đó là món gì cũng nên ăn vì bọn tớ muốn thưởng thức hết đặc sản ở đây: xôi ngũ sắc ngay đầu chợ, bánh ít lá gai, bánh xèo, bánh bèo, bún chay... Do đi không phải mùa tỏi, lúc này người ta mới bắt đầu trồng tỏi nên chỉ có tỏi non để mua về làm quà. Anh taxi khuyên chúg tớ không nên mua tỏi vì toàn tỏi từ đất liền mag vào.

- 8h30 về khách sạn nghỉ ngơi sắp xếp hành lí chuẩn bị về TP Quảng Ngãi. Nếu không mệt thì các bạn có thể quay lại Hang Câu để chụp ảnh tham quan.

- 13h 15: tàu xuất phát về đất liền, chiều về khá dễ chịu do thuận gió và bọn tớ chủ động không đi quá nhiều để có sức khoẻ đi tàu nên không ai bị say sóng như chiều đi cả.

- 14h 15: bắt taxi từ cảng Sa kỳ về Tp, về tp có 2 con đườg cũ và mới. Đường cũ gần hơn khoảng 2km. Taxi thường đi đường mới để ăn chặn thêm tiền, các bạn nên chú ý taxi ở đây không được thật thà lắm. Quãng đường khoảng 20km và nên đi taxi của hãng (mai linh, tiên sa) đừng đi taxi dù. Như chúng tớ đi taxi mai linh 7 chỗ hết 320k.

- 15h00: Về nhà nghỉ: Bọn tớ nghỉ ở 182 phan đình phùng. Bọn tớ đi 7ng ở 1 phòng 3 giường ghép lại ngủ cùng nhau cho vui 320k/1đêm. Phòng 2 giường là 200k. Xung quanh nhà nghỉ này rất nhiều quán ăn và là trung tâm tp. Đi bộ sang bên phải nhà nghỉ có đến 5 quán ram thịt nướng và 1 quán hải sản ốc sò rất ngon. Đi bộ sang trái lên 1 chút có quán Bánh căng, don, bò hụi khá nổi tiếng. Còn có bánh tráng trộn và sữa chua túi...

- 18h00: Đi bộ loanh quanh tp chơi, mua cá bống sông Trà và bánh đậu xanh đặc sản về làm quà.

Day4 : Chu Lai - Hà Nội

- 8h ra bến xe để bắt xe bus từ tp ra sân bay, hoặc thuê xe của chủ nhà nghỉ để ra sân bay

- 9h đến sân bay làm thủ tục

- 11h30" xuống sân bay Nội Bài kết thúc chuyến đi của chúng tớ. Gọi xe 7 chỗ hôm trước đưa chúg tớ ra sân bay đón về HN (320k chiều về)

5. Tổng chi phí chuyến đi

- Chúng tớ mỗi người hết đúng 2000k bao gồm tất cả (đã nghĩ là rẻ những cũng không ngờ rẻ đến thế)Vé máy bay 790kKhách sạn: 190k cho 2 đêm ở Lý Sơn và 1 đêm ở Quảng NgãiTàu ra đảo:- lớn220k/2 lượt - bé: 50kCòn lại là tiền ăn uống, đi lại bằng taxi.

Đây là chuyến đi thực sự thú vị và là kỉ niệm quãng đời sinh viên của chúng tớ, chắc chắn bọn tớ sẽ không bao giờ quên được những ngày ở đây. Cảm ơn Lý Sơn đã cho chúng tớ những kỉ niệm quá đẹp và nếu có cơ hội chắc chắn sẽ quay trở lại đây - "thiên đường Maldives" của Việt Nam.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social