Kinh nghiệm du lịch Lý Sơn - Chuyện ai cũng muốn biết

Lonely Việt Nam xin được chia sẻ kinh nghiệm du lịch Lý Sơn hết sức thực tế và chi tiết của bạn Nguyễn Khánh Hưng, bài viết dưới này là một trải nghiệm du lịch hết sức thú vị của tác giả

Chuyện mình đi Lý Sơn một mình, khiến một số người bất ngờ, vừa hôm trước kêu không thể đi ăn một mình, thế mà hôm nay đã thấy check-in ở cái đảo xa lắc xa lơ. Cơ mà đến đấy mới thấy, chả có ở đâu cô đơn bằng Hà Nội, mà Lý Sơn thì lại càng không. Chủ Nhật tuần trước đặt vé, sáng sớm thứ 6 tuần sau đã lên đường rồi.

1) ĐẶT VÉ MÁY BAY VÀ CHUẨN BỊ:
Tính mình thích tự làm mọi thứ, nên khi đặt vé mình vào thẳng vietjetair.com, may một cái là gấp như thế, hết vé khuyến mãi nhưng vẫn còn vé Eco tiết kiệm để đi, thế là mình đặt vé khứ hồi từ Hà Nội đến Chu Lai (Quảng Nam) mất 960k. Khổ cái đến khi đến thanh toán thì số tiền nó lại thành 1060k, hóa ra là vì nó tính thêm VAT :’( Các bạn nếu ngại, thì có thể liên hệ thẳng với học viên mình (https://www.facebook.com/huan.kimi) cũng chuyên làm phòng vé máy bay, pass là Bạn Thầy Bồi thì dịch vụ sẽ được ưu đãi hơn 1 tí :D Còn ai thích tự chủ thì có thể làm như mình :D
Đồ đạc chuẩn bị cũng chả có gì nhiều, chỉ được mang có 7kg hành lý xách tay thôi nên mình đơn giản hóa nhất có thể, 5 bộ quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, bông tắm :sexy: và một đôi tông lào :3 ĐẶC BIỆT: NHỚ MANG GẬY TỰ SƯỚNG :’( Mình không có gậy nên đến khổ với khoản tự sướng, nếu có cái Polaroid nữa thì tuyệt cmn vời luôn :D Các bạn lúc chuẩn bị quần áo thì lưu ý là thời tiết bình thường ở trong đấy khá là ấm áp về mùa đông và nóng về mùa hè, nên hãy mang quần ngố, quần đùi, váy vó các kiểu (váy dạng maxi thì mang 1 cái chụp ảnh làm trò cho vui thôi nhé, mặc lên người khác nhìn vào thấy ngốt lắm :v ) và quan trọng nhất là đồ bơi, có thể mang 2 bộ luôn nếu không thích cởi truồng tắm biển :v Mang thêm 1 cái áo gió, tại sao thì để phần sau mình sẽ giải thích. Đương nhiên là đi du lịch thì không bao giờ được quên CMND/Hộ chiếu rồi.

2) NGÀY DU LỊCH ĐẦU TIÊN:
⇒ ĐI ĐẾN SÂN BAY
Vậy là 4 ngày đèn đỏ của tháng cũng đến :D Lần này đi là tổ hợp của rất nhiều cái mình làm lần đầu tiên: Đi máy bay, đi du lịch 1 mình, đi ra đảo... nên rất hồi hộp và lo lắng, cơ mà hồi hộp nhất vẫn là khoản máy bay. Sợ đi muộn, sợ bị say, sợ vé không được chấp nhận...đủ thứ để sợ, cơ mà hóa ra đi máy bay nó sướng vcc. Ngày xưa còn bé vẫn nhớ mặc dù đang ngồi học, nhưng cứ thấy có máy bay bay qua là cả lũ trong lớp chạy ùa ra cửa sổ để nhìn máy bay, cô giáo chắc cũng thương lũ học trò nhà quê nên mặc kệ cho ngắm chán rồi mới dạy tiếp. Mãi đến bây giờ mong ước mới được đáp ứng. Vietjet 1 ngày có 1 chuyến bay từ Hà Nội vào Chu Lai và 1 chuyển bay từ Chu Lai ra Hà Nội với giờ cố định là 8h30 sáng Nội Bài và 10h35 sáng Chu Lai, vì thế các bạn cố gắng sắp xếp công việc, bản thân mình thấy dành hẳn 4 ngày cả thời gian đi lại là vừa đẹp. Hôm bay vào, mình dậy rõ sớm, 5 rưỡi đã đi Grabbike ra Trung Chuyển Cầu Giấy, rồi bắt xe bus 07 đến thẳng sân bay Nội Bài (tổng lại là hết 40k), đến sân bay là vào khoảng 7h-7h15, sau đó vào làm thủ tục luôn. Các bạn xác định đi xe bus và đi máy bay lần đầu thì lưu ý là 8h30 bay nên nó ngừng làm thủ tục trước đó 40 phút, cho nên đến 6h15 mà các bạn chưa lên xe bus thì chịu khó bỏ ra 250k gì đấy để đi taxi nhé. Đến nơi thì các bạn lấy điện thoại cho nó xem cái email Vietjet Reservations và CMND ra (bạn nào ko có smartphone thì in ra giấy trước rồi mang đi), xong bỏ hành lý lên cân...cái này mình không hướng dẫn nữa nhé. Chỉ có 1 lưu ý là không mang vật sắc nhọn đi. Mình không biết vụ này nên lúc qua cửa kiểm tra hành lý bị bọn nó tịch thu cái móc đeo chìa khóa hình phi tiêu Ninja do Sếp đi Nhật về tặng. Nó bảo muốn nhận lại thì lên Thái Nguyên, mà lúc đấy thì nó cũng chỉ là một cục sắt nham nhở nữa thôi :v Xong rồi lên máy bay và bay mất tầm 70 phút là đến Chu Lai rồi.

⇒ ĐI ĐẾN CẢNG SA KỲ VÀ MUA VÉ ĐI RA ĐẢO

Cơm trưa tại cảng Sa Kỳ 40k - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Vừa xuống sân bay Chu Lai thì các bạn lưu ý là lấy hành lý xong chạy ngay ra cửa sân bay và quay mặt sang bên phải sẽ thấy một vài ô tô của tỉnh Quảng Nam và du lịch Quảng Ngãi. Các xe này là các xe đưa đón miễn phí của Tỉnh, đưa các bạn từ Sân Bay về đến bến xe thành phố (dịch vụ thích vcc), và nó sẽ chạy ngay khi có đủ chỗ ngồi. Hãy leo lên ngay xe của tỉnh Quảng Ngãi và ngồi an tọa ở đấy, đừng đi đâu cả, các bạn cần nhớ là các chú ấy không để cho các bạn đứng đâu, bạn nào lên sau hết chỗ thì chịu khó đi xe khác, hoặc là đi taxi (không rẻ). Hôm đấy mình là người đầu tiên lên xe luôn, người đâu lành chanh dễ sợ :v Xe chạy thì cứ yên tâm mà ngủ, vì các bạn sẽ đến bến cuối cùng của xe luôn (26 Lê Thánh Tôn không phải Tông nhé). Đến bến là tầm 11h kém 1 chút. Mình khuyên các bạn nên đi ăn 1 chút gì đó đã để cho đỡ đói rồi tiếp tục cuộc hành trình. Tầm 12h kém quay lại thì các bạn leo lên cái xe Bus màu xanh lá cây của Mai Linh, tuyến số 03 (có ảnh), TP Quảng Ngãi - Sa Kỳ hết 13k. Xe đi mất 1 tiếng, đến cảng Sa Kỳ tầm 13h chiều. Đến đấy, thì các bạn hãy đến quầy bán vé, tìm cái dãy ghế chờ đối diện ô bán vé số 03. Giờ này thì người ta chưa làm việc, nhưng tìm lấy một ghế trống ở phía trên, càng ngồi lên trên thì càng tốt, vì người ta làm ăn lịch sự lắm, bán vé không chen chúc đâu, mà sẽ gọi lần lượt theo thứ tự từ trên xuống. Trong ảnh ở album của mình là quầy vé 04 ưu tiên cho các bạn có bầu, các bác thương binh hoặc trên 60 tuổi..., quầy 03 sẽ ở phía còn lại. Đến 14h thì bắt đầu bán vé. Một người sẽ mua được 2 vé nên bạn nào đi theo đôi thì chỉ cần 1 bạn chờ là được rồi. Lúc mua vé cung cấp cho người ta Họ và Tên, Tuổi, Địa chỉ thường trú ghi trên CMND (không cần mang CMND ra), giá vé là 105k/người. Có một chuyện buồn cười là lúc mua vé xong mình chạy ra cảng chụp ảnh, có 1 anh đang ngồi đấy, thấy mình giơ điện thoại lên thế là đứng dậy ra chỗ khác, chờ mình chụp ảnh xong mới vào ngồi lại. Thế là đủ thấy người dân ở đây họ lịch sự đến mức nào.

⇒ LÊN ĐƯỜNG RA ĐẢO
Đợt này, tàu ra đảo có 2 con, 1 con đi vào 7h30 sáng, 1 con đi vào 15h chiều. Có 2 tàu, tàu to hơn là An Vĩnh 01, tàu bé hơn là Hồng Vinh 09. 2 con này sẽ một con đi sáng, 1 con đi chiều, con đi ra đảo buổi sáng thì sẽ về vào chiều hôm sau, và ngược lại. Nếu các bạn may mắn thì các bạn sẽ được đi An Vĩnh 01. Hôm mình đi là đi phải Hồng Vinh 09, vào đúng cái hôm sóng lớn nên hôm đấy 80% hành khách đều nôn ọe. Mình may mắn ngồi ngay cửa sổ (không mở được) nhìn được ra ngoài biển nên cũng đỡ bị say. Đến hôm về sóng êm, chả thấy ai nôn ọe gì nữa, đi cũng nhanh hơn, mất tầm 1h đồng hồ. Đây có lẽ là cái trải nghiệm đáng ngại nhất của tất cả mọi hành khách đến Lý Sơn du lịch, cho nên, trước khi lên tàu, các bạn nên mua thuốc chống say mà uống. Đoạn này mà tránh được vụ say xỉn, thì lên đảo mới có sức mà chơi. Đặt chân lên đảo Lớn là 16h30, và lên xe cô chủ nhà để về nhà.

⇒ HOMESTAY
Cái này chắc nhiều bạn quan tâm nhất luôn. Nếu đến đảo Lý Sơn thì mình khuyên các bạn nên ở Homestay. Thứ nhất là Nhà Nghỉ ở Lý Sơn chả khác gì Homestay, mà giá đắt hơn. Đặc điểm chung của dân cư nơi đây là không dùng bình nóng lạnh :D Chắc tại vì nóng quanh năm, ít lạnh nên lúc nào lạnh quá mới đun nước tắm, bình nóng lạnh chả để làm gì, và các nhà nghỉ cũng thế. Chỉ trừ duy nhất cái Central Ly Son là có bình nóng lạnh, nhìn cũng đẹp, tuy nhiên giá không rẻ, mà đồ ăn không ngon. Hiện có cái khách sạn Mường Thanh đang xây, nhưng khá là xa bến tàu, và năm sau mới xong. Nên hiện tại, mình chân thành khuyên là hãy ở Homestay. Đợt mình đi mình ở nhà cô Thuần - chú Đậm, có 4 đứa con là Tăng Lộc Linh Vương :D Mình chưa ở các nhà khác nhưng mình thực sự Recommend là các bạn hãy ở nhà cô chú ấy. Gia đình có 2 nhà ngay sát nhau, nhà to hơn, 3 phòng ngủ sẽ để cho bọn mình ở Homestay, nhà nhỏ hơn sẽ là cô chú và các em ấy ở, cho nên các bạn chả phải ngại gì chuyện không kín đáo, chung đụng cả. Các phòng thì không khép kín, nhưng có tận 2 nhà vệ sinh. Phòng nào cũng có giường đệm, điều hòa, quạt, wifi (pass là 9 con số 7), phòng mình ở thì không có tủ mà cũng chả cần :v Quạt của nhà cô chú rất mạnh, hôm mình đến ở thì không đến nỗi quá nóng, nhưng mà lúc ngủ mình phải bật điều hòa, vì nếu bật quạt thì bay mất người mất :v
Giá phòng là 150k/2 người, nếu 3 người trở lên thì là 50 hay 70k/người gì đó, mình không rõ nữa. Hôm mình gặp cô, cô bảo ở một mình 1 phòng thì 150k, xong mình giở đủ mọi chiêu trò mà mình biết ra thì cô đồng ý cho mình ở với giá 100k (người đâu dễ thương vãi chưởng). Xong đến cô hỏi han đủ thứ, cứ như người nhà mình ấy. Bạn mình đi trước mình còn kể là hôm đến bị say sóng nằm lăn ra nhà cô, cô còn pha nước cam cho uống. Nhà cô chả thiếu thứ gì, nếu cần gì thì cứ hỏi mấy em con cô, các em ấy mang của nhà ra cho dùng luôn :D
Ăn uống thì mình khuyên là nên ăn ở nhà cô luôn, cô hoặc bé Tăng sẽ nấu cơm và ăn cùng mình luôn cho vui. 50k/người/bữa, cơm sạch sẽ, rất ngon, đầy đủ thịt cá rau canh, ăn no nê thì thôi. Mình là cái đứa đi ăn cơm quán bao giờ cũng mặt dày xin suất nhiều cơm, nhưng ăn ở nhà cô chưa bao giờ bị đói, thậm chí cô còn bắt ăn ấy chứ. Cô cứ bảo mình ăn nhiều cho đẹp trai, rồi hôm mình vừa đến còn bảo mình đẹp trai, giống ca sĩ diễn viên nào đấy. Trời ơi, người đâu thật thà hết biết luôn :D Muốn ăn gì thì cứ nói cô, mấy món cá thịt bình thường thích ăn món nào là cô làm cho món đấy. Các bạn nên ăn thử món Ram Cá (nem cá), Gỏi Tỏi, Cá Trao Tráo,... Những món thuộc hàng đặc sản hơn như Ốc Xà Cừ, Cua Hoàng Đế thì hơi đắt nên ăn thì cô sẽ mua về làm cho, và tính tiền thêm mấy món đấy thôi. Hôm mình ăn Ốc Xà Cừ đến phát chán luôn mà cô tính có 40k thôi. Tắm không có nước nóng nên bạn nào muốn tắm nước nóng thì cứ bảo cô hoặc các em, các em sẽ đun hộ cho. Mình có góp ý bảo cô sắm bình nóng lạnh đi, dân ngoài này vào toàn tắm nước nóng thôi, cô bảo thế hả, thế để cô nghiên cứu.
Các bạn ở thì liên hệ với cô (01679647871) ngay sau khi đặt vé máy bay để cô sắp xếp, cô luôn ưu tiên người gọi trước, mình đi 1 mình nhưng gọi trước nên ở một mình 1 phòng, các bạn kia đi đông nhưng gọi sau thế là phải ở ghép với nhau :D Có người gọi cho cô trước 1 tháng lận. Đến lúc xuống sân bay Chu Lai thì gọi cho cô, để cô còn tính giờ tàu ra đảo rồi ra đón mình luôn. Nhà cô cách bên tàu còn hơn 100m nên mình đi bộ cũng được. Tắm rửa xong các bạn ra bến tàu chơi, ngắm cảnh tí rồi về ăn cơm, xong tối có thể đi uống cà phê rồi đi ngủ. Gió ở đảo về đêm khá mát và mạnh, cho nên nếu đi chơi, hãy mang cái áo khoác gió mỏng mà mình bảo ở đầu bài đi. Tối về, đảm bảo các bạn ngủ rất ngon vì hôm nay đã quá mệt rồi.
Bạn nào liên hệ với cô thì hỏi giá luôn nhé, và bảo cô là bạn của Hưng rồi xin cô giảm xuống 130k nếu ở 1 mình cô chắc sẽ cho đấy, đương nhiên là không được 100k như mình đâu :v Người ta đẹp người ta phải khác chứ :D

3) NGÀY THỨ HAI : CHƠI ĐẢO BÉ - CHÙA HANG - CỔNG TÒ VÒ - CHÙA ĐỤ- ĐẢO BÉ

⇒ ĐẢO BÉ
Mình thề, nếu đến Lý Sơn mà không đi Đảo Bé thì phí cả một đời :v Đảo Bé là cái đảo đẹp nhất mà mình từng biết :D Tàu đi đảo Bé thì có chuyến 7h sáng, hôm ấy mình dậy lúc 6h15, xong sửa soạn quần áo, đồ bơi để đi. Ra đến bến tàu thì có chợ ngay gần đấy, các bạn hãy mua 1 cái bánh mì đầy đủ mà ăn, 15k nhưng mình thề, nó ngon bất cmn động luôn. Và buồn cười hơn là mình buột mồm hỏi cô là chả cá nó như thế nào, thì cô cắt luôn 1 miếng to đùng bằng cái ngón tay thối cho mình “ĂN THỬ”. Ở Hà Nội chắc mơ không bao giờ có chuyện đấy luôn. Người ở đây họ rất thật thà, rất nice và nhiệt tình, nên các bạn đến thì hãy lịch sự, đừng làm xấu mặt du khách nhé.
Trước khi đi đảo Bé, mình có 1 lưu ý là các bạn hãy mua 1 chai nước khoáng để lên đảo mà uống, vì trên đấy hàng quán khá ít, mà còn xa bãi tắm nữa. Hôm đấy mình mua hẳn 2 chai 1 lít rưỡi, và sau đó thì cho 1 nhóm bạn 1 chai, thế là có người chụp ảnh cho cả buổi :v
Tiền vé đi ra đảo là 25k, đi về cũng là 25k, lúc xuống tàu thì người ta thu luôn 50k nên các bạn cũng đừng có đứng chờ đòi lại tiền như mình hôm đấy nhé :D Lúc lên đảo đến giờ, mình cứu tưởng chỉ có đảo bé nước mới trong xanh, nhưng đến khi ngồi trên tàu bắt đầu đi mới thấy, nước ở đảo lớn cũng chẳng khác gì. Các bạn cứ yên tâm là nếu các bạn có lỡ rơi xuống chết đuối, thì không bao giờ sợ mất xác vì nước trong đến nỗi nhìn cái là biết bạn ở chỗ nào luôn :D Mà màu nước biển ở đây cũng không giống như những chỗ mình biết. Nước biển không cso màu xanh dương, xanh da trời, xanh nước biển, mà nó có một màu xanh ngọc. Nhìn ảnh của mình nhiều người bảo chỉnh nát cmn ảnh ra rồi, biển gì màu dị vậy, nhưng thực ra mình chỉ chỉnh sáng với tương phản thôi, chứ không thể đổ màu miếc gì luôn.

Một góc đảo bé - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Đường đi trên đảo thì chỉ có 1 trục đường chính thôi, nó vắt xuyên qua đảo, dẫn từ bến tàu ra thẳng bãi tắm. Ở đây có 3 bãi tắm. Có 1 bãi to, và 1 bãi nhỏ ở gần nhau, ngay chỗ cuối đường chính. Bãi tắm thứ 3 thì ở đi về phía tay trái tầm 200m nữa. Bãi nhỏ và bãi to thì là cát, hôm mình ra thì sóng khá mạnh và sóng rút, nên các bạn nếu mà tắm ở đấy, thì thứ nhất là phải trèo theo vách đá xuống, dễ lắm, ai cũng trèo được, sau đó thì để toàn bộ đồ đạc lên vách đá luôn, đừng để dưới bờ cát nhé, sóng có hôm đánh vào được đến đấy đấy, có mấy người suýt thì mất dép. Bãi số 3 thì sóng êm hơn, nhưng có điều thay vì cát thì nó lại là sỏi, mình tắm ở đấy xong bị rách da ở chân và ở tay mấy phát, nhưng 1 tí sau là máu không chảy nữa vì nhờ có nước biển. Đảo bé chỉ có tắm và chụp ảnh, với mua Hành, Tỏi thôi :D Có thể lặn ngắm san hô nữa nhưng hôm đấy mình không thử cái này, bạn nào hứng thú thì thử hỏi xem nhé. Chơi đến tầm 11h là đói lả lướt rồi, lại đi ngược lại ra bến tàu để về, tàu thì 11h rưỡi khởi hành, vẫn có mấy chuyến sau nhưng khá ít. Mình có chụp lại ảnh tàu và cả số điện thoại, các bạn ra đảo bé xong thì có thể gọi điện hỏi giờ về luôn nhé.

Nước tắm nó sẽ như kiểu này này - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

⇒ CHÙA HANG
Chiều thì mình bắt đầu thuê xe máy đi chùa Hang. Đường đi thì không khó cũng không dễ, đi tầm 5km, đi đến đâu các bạn hỏi đường đến đấy, đừng ngại, người ta nhiệt tình lắm. Vì đường xa nên mình đã thuê xe nhà cô Thuần để đi với giá là 150k/xe/ngày. Nếu muốn có người đi cùng cho vui, đỡ phải hỏi đường thì có thể nhờ cô hoặc các em, hoặc 1 chú bà con với cô Thuần, với giá là 50k/ngày :D Xe nhà cô toàn xe mới thôi, có 1 con RSX, 1 con Blade (không phải AirBlade :v ), 1 con Dream nhưng cô chả để mình đi xe đấy đâu, và thậm chí có cả 1 con SH 125. Thường thì mình sẽ đi con RSX, xe mới đi thích lắm, mới có hơn 8000km thôi. Mình thuê buổi chiều hôm nay và buổi sáng hôm sau nên là thành 2 ngày, 300k nên bạn nào tiết kiệm thì có thể dành nguyên 1 ngày đi quanh Đảo Lớn để đỡ tốn chi phí nhé :D

Một góc chùa Hang - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Chùa Hang thì phải gọi là quá đẹp, các bạn đến đảm bảo sẽ phải sững sờ vì cảnh ở đấy. Mình có chụp lại 1 số ảnh, các bạn xem qua thử nhé. Có một điều đặc biệt là ở đây không bao giờ bị mất xe, các bạn vứt đâu cũng được, không ai lấy của bạn đâu, nên không phải lo khóa càng khóa cổ gì cả, miễn là có ý thức để xe gọn gàng là được.

⇒ CHÙA ĐỤC
Sau khi đi Chùa Hang rồi thì mình quay lại đi Chùa Đục. Có 1 điều buồn cười là 2 cái chùa này có tượng phật bà Quan Âm giống hệt nhau, chỉ có điều là chủa Đục thì to còn chủa Hang thì bé thôi. Đi chùa Đục các bạn phải leo bậc thang lên núi. Hôm ấy mình đến chùa Đục cũng đã là 4 rưỡi rồi, nên chỉ vào đứng xem xét 1 tí thôi, chứ không leo lên hẳn trên chùa, chứ không sợ miss mất cảnh mặt trời lặn. Nếu các bạn muốn thì sáng mai có thể đi xem lại 1 lần nữa.

⇒ CỔNG TÒ VÒ
Đây mới là 1 trong những cảnh được săn đón nhất nè. Mình không biết tả cái cổng như thế nào, nhưng đến Lý Sơn, bạn phải ngắm hoàng hôn ở đây. Cổng Tò Vò ở ngay bên Chùa Đục, đến khi mặt trời xuống, ánh mặt trời đỏ chiếu qua cổng màu đá đen, phản chiếu trên mặt nước biển nữa, nhìn rất đẹp. Tiếc là mình không được ngắm cảnh đấy :v Lúc mình từ chùa Đục ra thì có rất nhiều người ở đấy rồi, đặc biệt là các bạn trẻ và các đôi ra đảo chụp ảnh cưới. Hôm đấy mình thực sự rất bực mình với 1 nhóm các bạn trẻ tầm 8 người. Cổng tò vò thì bé, 8 người đứng chen nhau ngay trước cổng chụp ảnh, cười đùa, làm cho những người khác muốn chụp hay thậm chí là chỉ muốn ngắm thôi cũng không thể ngắm được. Mình đã không thể nào chụp được một bức ảnh cho ra hồn ở chỗ này, mặc dù cảnh thì cực đẹp, mà thời gian hoàng hôn thì lại ít, mùa này 5 rưỡi là mặt trời đã lặn hết mất rồi. Cho nên, các bạn mà ra ngoài này ngắm, thì ngắm 1 lúc, chụp vài kiểu ảnh thôi rồi ra chỗ khác cho người khác còn ngắm nhé.

 

Cổng Tò Vò lúc hoàng hôn - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Sau 1 ngày chơi bời thì các bạn lại về nhà cô Thuần (01679647871) để ăn cơm. Hôm nay cô cho mình ăn Ốc Xà Cừ, con ốc ruột to bằng ngón tay, ăn rất bùi và ngậy nhưng nếu không bỏ hết ruột đi thì sẽ hơi có vị đăng đắng 1 chút. Ăn xong thì mình đi uống cà phê ở chỗ Central Lý Sơn, một cốc cà phê có giá 15-17k và 1 cốc sinh tố thì 30k. View ở tầng 2 nhìn ra biển đêm, rất mát và đẹp. Xong xuôi về đi ngủ để mai dậy sớm còn đón bình minh.

4) NGÀY THỨ BA : ĐÓN BÌNH MINH Ở HÒN MÙ CU - NGỌN HẢI ĐĂNG - NÚI THỚI LỚI - HANG CÂU
⇒ ĐÓN BÌNH MINH Ở HÒN MÙ CU
Đương nhiên là để đón bình minh thì phải dậy sớm rồi. Mình còn dậy hẳn từ 4 rưỡi. Bạn nào không dậy được thì có thể nhờ cô Thuần (01679647871) gọi hộ. Cô ấy bán hải sản ở chợ nên dậy sớm lắm. Dậy xong thì vác xe đi về hướng đi chùa Hang hôm qua nhưng không rẽ đâu cả nhưng cứ thẳng đường bờ kè mà đi, vừa đi vừa hỏi đường. Trời lúc này còn sớm nên khá lạnh, mình chủ quan mặc mỗi áo cộc tay, đi đường hơi rùng mình. Các bạn dậy sớm thì nhớ mang cái áo gió đi nhé, đề phòng lạnh, và đến lúc về cũng che nắng, chứ mình về tay chân mặt mĩu đen sì sì :v Đi mới thấy khổ một cái, không hiểu sao cái danh lam thắng cảnh nào ở đây cũng phải gắn liền với một hoặc hai bãi nghĩa địa :v 4 rưỡi sáng đi qua mấy cái nghĩa địa cũng hơi ghê. Trên đường có rất nhiều người đi thể dục, nên các bạn có thể dừng lại hỏi bất cứ ai, cơ mà cẩn thận người ta quay lại thì không thấy mắt mũi mồm đâu nhé :v Đùa thôi chứ mình vừa đi vừa hỏi, các bác ấy chỉ tận tình lắm. Mình ra đến Hòn Mù Cu là tầm hơn 5h. Lúc ấy chả có ai cả, có mỗi tầm 6,7 cái xe máy dựng đấy là của những người đi bắt cá, câu mực thôi. Ở Hòn Mù Cu có 1 vườn hoa dại khá đẹp, nhưng các bạn phải trèo qua bờ kè để ra đến đấy, nhưng nhớ là chờ trời hửng nắng đã rồi chụp nhé. Mình thì đi 1 mình, mà cũng không có cảm xúc với hoa nên chỉ đứng ngay chỗ bờ kè chụp ảnh thôi. Cảnh bình minh trên biển đẹp lắm, mà ở đấy có những ụ đá đen, ánh bình mình phản chiếu vào nhiều liêu trai kinh khủng :D Mình có chụp mấy ảnh nhưng không được rõ lắm.
⇒ NGỌN HẢI ĐĂNG
Sau khi ngắm chán chê rồi, thì mình định đi về, nhưng thấy cái ngọn hải đăng cao cao, thế là đánh liều rẽ vào xem. Vào xem mới biết là được lên tham quan. Mấy anh bộ đội ở đấy còn hỏi là đoàn em có bao nhiêu người, mình bảo là có mỗi em thôi thì bắt đầu trợn ngược mắt lên hỏi bạn bè đâu, vợ con đâu, người yêu đâu mà đi 1 mình :v Thế là mình được lên tham quan miễn phí không mất tiền (không biết mất tiền hay không vì mới đầu có anh bảo là vào thì bọn anh thu phí đấy nhé :v ). Ngọn Hải Đăng này cao phết, leo bậc thang cũng đến mỏi cả chân :v

Phong cảnh nhìn từ Nhà Pha (ngọn hải đăng Lý Sơn) - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Nhưng lên đến đỉnh thì mới thấy phê. Ở trên này nhìn xuống mới thấy toàn cảnh của đảo. Người ta trồng tỏi nhiều vô kể, cứ không có nhà là có ruộng tỏi, thậm chỉ, ở nghĩa địa, nhưng cái khu mộ cho cả dòng họ, mà vẫn còn đất trống, người ta cũng tận dụng trồng tỏi nốt :v Gió trên này thì mát khỏi bàn, kiểu như đứng trên đầu thiên ạ, thích lắm :v Lên đỉnh lên đỉnh :3 Xem ảnh để biết thêm chi tiết nhé :D

⇒ NÚI THỚI LỚI
Sau khi đi thăm Ngọn Hải Đăng xong thì về tắm rửa, ăn sáng rồi lại khăn gói đi thăm thú tiếp. Bạn nào nếu muốn tắm biển thêm 1 lần nữa, thì nhớ mang quần áo đi luôn nhé, vì có chỗ cho các bạn tắm đấy :D Núi Thới Lới thì không có nhiều cảnh đẹp, chỉ có 1 cột cờ cao cao ở đấy, và một cái hồ là miệng núi lửa ngày xưa hay sao ấy. Tuy nhiên, đường lên đây thì lại rất đẹp, và từ trên này nhìn xuống cũng nhiệm màu vô cùng. Các bạn có thể xem cái series ảnh mình chụp trên núi này, nhìn rất đẹp. Toàn bộ đống ảnh đấy là mình tự xếp sỏi, dựng điện thoại lên và chụp đấy. Mất phải đến gần 1 tiếng đồng hồ múa may quay cuồng, diễn đi diễn lại, ai đi qua cũng nhìn tưởng thằng điên đứng giữa đồng cỏ nhảy múa, đứng trên đường cứ đi đi lại lại, mặt thì ra vẻ deep lắm :v Diễn cả, hư cấu cả đấy, tất cả vì một album ảnh đẹp :D

View từ Núi Thới Lới - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Chỗ ngã 3 đường khi các bạn chạy xe trên Núi Thới Lới thì hãy dừng lại 1 chút, vì các bạn sẽ thấy 1 cái thác nhỏ, mà nếu không để ý thì sẽ không biết đâu :D Mình có chụp lại rồi :3 Đi xong, chụp ảnh xong thì đi nốt địa điểm cuối cùng, đó là Hang Câu.

⇒ HANG CÂU
Ở gần ngay núi Thới Lới thôi, đi xe 5 phút là đến. Đây chính là chỗ mà các bạn có thể tắm biển. Khác với đảo bé không có dịch vụ tắm lại nước ngọt, các bạn phải để người dính dính như vậy đi về, thì ở đây có dịch vụ tắm nước ngọt 10k/người. Ở Hang Câu có mỏm đá để các bạn có thể ra làm trò con bò, selfie các kiểu ở đấy, nhưng khá trơn, nên đi phải cẩn thận. Bờ biển ở đây toàn xương san hô thôi, có nhiều cái nhìn cũng đẹp lắm, các bạn nào hứng thú có thể nhặt mang về, mình thì cái gì không ăn được là mình không thích cầm rồi :v Để sang được cái thác lúc nãy thì các bạn phải lội nước biển một chút, vậy mới sang được. Mình thì hôm đấy đi giày, lại chỉ có 1 mình nên không dám hi sinh lắm :D Ngồi hóng gió mãi đến 11h thì mình đi về. Vậy là đã đi hết các danh thắng ở Lý Sơn, và quả thật, không có địa điểm nào khiến mình thất vọng.

Hang Câu + Cái mặt thộn của mình :D - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Về ăn nốt bữa cơm, sửa soạn đồ đạc, thanh toán tiền cho cô chú rồi về. Nghĩ đến cảnh về Hà Nội ăn vừa bẩn vừa đắt là lại chỉ muốn ở lại làm zai đảo thôi :v Những nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì chịu khó, về còn làm ca sĩ diễn viên cho cô Thuần mừng :v
Tàu ra cảng Sa Kỳ khởi hành lúc 1 rưỡi. Để mua vé tàu chuyến này thì phải mua lúc 9h, cho nên các bạn nhớ nói rõ lịch về cho cô biết, để cô còn mua vé hộ mình. Vé tàu về lúc này là 100k/người.

⇒ VỀ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
Ra đến cảng Sa Kỳ rồi thì các bạn lại lên xe bus về bến xe thôi. Tuy nhiên, bạn nào muốn vào xem biển Mỹ Khê ở Quảng Ngãi cho biết và check in cho vui thì có thể xuống ở chỗ biển Mỹ Khê, đi bộ có mấy chục mét là ra đến bờ biển luôn. Xe bus 3h chiều xuất phát thì chắc tầm 3h20 sẽ đến đấy. Các bạn có thể ở đấy chơi đến tầm 5h-5h15 chiều thì lại ra điểm xe bus để bắt xe về bến xe TP Quảng Ngãi. Mình có chụp lại lịch xe bus ở đây cho các bạn xem. Xe bus ở đây tầm 1 tiếng đồng hồ có 1 chuyến chứ không sòn sòn như xe bus HN đâu nhé. Mình thì lúc đấy mệt rồi nên chỉ muốn về thành phố nhanh nhanh còn đi ngủ thôi, nên chả biết Mỹ Khê có gì hay không :D
Về đến bến xe thành phố thì thuê 1 phòng nhà nghỉ mà ở qua đêm. Mình thuê phòng 1 mình mình ở hết 150k/đêm, nhưng vào mới biết là phòng ấy ở đc 2 người :D Biết vậy thuê ai đó về ngủ cùng :D Đến 6h thì mình đi ăn. Cái trải nghiệm ăn uống ở Quảng Ngãi cũng rất thú vị. Mình ngại đi xa, nên mặc dù sau khi Lozi với Foody 1 lúc rồi, thì vẫn quyết định ra quán cơm ở gần nhà nghỉ để ăn. Đó là quán cơm Dì Hai. Mình vào gọi thì cô ấy hỏi là ăn cơm phần à, mình bảo vâng, xong gọi món, bao gồm một miếng sườn to bằng lòng bàn tay, 1 miếng gà (mình gọi lườn nhưng cô ấy ko có nên cô ấy lấy cho mình hẳn 1 cái đùi), xong mình gọi thêm 1 ít đậu phụ nữa, xong ra bàn ngồi chờ. Lúc sau thấy cô ấy mang cả 1 mâm cơm ra, 1 bát ô tô cơm to, 1 bát ô tô canh bí, 1 cái bát con, 1 bát nước mắm, 2 bán dưa dầm mắm tép, và chỗ thức ăn mình gọi lúc nãy, nhưng cảm giác nó nhiều hơn. Mình đang nghĩ bụng quả này hỏng rồi, sạt cmn nghiệp rồi, vì hóa ra cơm phần là cơm kiểu như mình gọi mâm, còn cơm suất mới là cơm gọi đĩa :v Thôi thì đâm lao thì nhớ theo lao, nên mình cũng gắng ăn nhiều nhất có thể, để đỡ xót tiền. Đến lúc tính tiền thì mắt trợn tròn ra. Cô ấy nhìn thấy thế thì bảo tại con gọi cơm phần nên mới đắt thế, chứ gọi cơm suất thì chỉ có 20k thôi. “ĐẮT THẾ” ở đây là giá 40k ạ :v Bị sốc vì nó quá rẻ :v
Ăn xong thì mình ra Quảng Trường chơi. Nó nằm trên đường Phạm Văn Đồng, cắt đường Lê Thánh Tôn. Quảng Nam có một cái đặc điểm mà mình không hiểu được, đó là tại sao quán nhậu nhiều hơn quán cà phê :v Mình chỉ đi loanh quanh một chút mà đếm được hơn 20 cái quán nhậu :v Mà đường Phạm Văn Đồng ở đây rộng rãi, sạch sẽ, văn minh, còn Phạm Văn Đồng ở thủ đô thì... Đi bộ tầm 300m thì đến Quảng Trường. Ở đây có dịch vụ xích lô, xe đạp đôi,... cho các bạn tha hồ hú hí với nhau :v Mình đi 1 mình nên chỉ ngồi uống nước thôi. Đến đây mới biết có món Trà Chanh Xí Muội :v Xong có kha khá món ăn vặt ví dụ như Bò Hít, Bắp Xào. Bò hít thực ra là nộm bò khô đu đủ thôi, nhưng vì nó rất cay, vừa ăn vừa hít hà nên mới gọi là bò hít :v Còn Bắp xào là ngô luộc, xong rồi tách hạt ngô ra, xào với tép, ăn cũng vui vui, mỗi tội ăn nhiều phù cmn mồm :v Ở ngoài này thì ngồi 1 chút là đủ các thể loại cụ già, em nhỏ, người tàn tật đi bán kẹo cao su, còn ở trong đấy thì mình thấy sinh viên đi bán :v Mà lại còn nói nhanh, liến thoắng, mình chả nghe ra chữ nào nên thôi mua đại cho các em ấy 1 vỉ kẹo cao su, chứ cũng chả biết các em ấy đi bán làm gì nữa :D Đang ngồi thì bị 1 em bé lái ô tô điện đâm vào đít, xong xe em ấy tí thì ngã chổng kềnh ra, còn mông mình thì không hề suy chuyển :v Các bạn có thể xem ảnh mình chụp lại cho biết, để hôm nào còn đến đấy xem nhé.

5) NGÀY CUỐI: VỀ HÀ NỘI
Ngủ dậy thanh toán tiền phòng, lấy CMND rồi đi ra bến xe. Trước khi đi thì mình có dừng lại ăn sáng. Ăn sáng gì mà rẻ vcc. Một bát bánh canh 15k, 1 bán bún 20k, mình thì gọi bánh cuốn + bánh hỏi hết 17k, ăn no đến lúc về Nội Bài luôn. Mình có chụp lại cái đĩa bánh mình ăn, ngon vcc. Và một cái lưu ý đó là ở đây trà đá miễn phí nhé :v Đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa ngon, đậm đà, hơi cay cay ngọt ngọt, đúng vị mình thích. Chỉ có duy nhất một điều mình không ưng đó là giấy ăn ở đây là loại giấy mà HN bây giờ không dùng nữa rồi, cho nên mình khuyên các bạn là nên mua 1 bịch giấy ăn nho nhỏ để dùng.

Bánh Cuối + Hỏi 17k đây - Ảnh: Nguyễn Khánh Hưng

Lại đi chuyến xe miễn phí của tỉnh thôi :D Chuyến xe này buổi sáng thì mình biết là có 1 chuyến 6 rưỡi và 1 chuyến 7h, sau đó thì mình không rõ, nên để đề phòng thì mình đi chuyến 7h. Xe đi mất 1 tiếng, ra đến sân bay là 8h, mình còn chờ mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới làm được thủ tục với cả lên máy bay. Bạn nào không bắt kịp các chuyến xe này thì có thể đi xe ôm hết có 100k thôi.Kết thúc cái chuỗi ngày nghỉ ngơi thư giãn, về Hà Nội lại bao nhiêu thứ mệt mỏi.

Tổng kêt chuyến đi này, thì chi phí cứng mình bỏ ra là:
1060 + 13 + 40 + 105 + 690 + 50 + 13 + 150 + 40 + 17 + 8 + 8 = 2194k, coi như là 2.200.000 VNĐ, một cái giá quá rẻ cho chuyến đi du lịch này.

Lúc về mình có hỏi cô Thuần và chú Đậm (dân đánh cá chuyên nghiệp) là sắp tới thời tiết thế nào, thì cô chú bảo là tầm cuối tháng 12 dương lịch đến tháng 1 thì trời sẽ rất đẹp, nắng ráo, biển êm, lại là mùa thu hoạch tỏi cho nên đi du lịch mùa này cũng rất thích hợp. Bạn nào muốn đi du lịch thì tốt nhất là xem thời tiết trước, sau đó thì đặt vé máy bay, gọi điện cho cô Thuần (01679647871) hỏi xem thời tiết dạo này thế nào, rồi đặt phòng chỗ cô ấy luôn.
Chuyến đi của mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Cuối tháng 1 hoặc ra Tết có lẽ sẽ đi Đà Nẵng hoặc Nha Trang 1 chuyến nữa, lại đi 1 mình vì cái trải nghiệm đi du lịch 1 mình này không hề tệ một chút nào :D
Chúc các bạn có một chuyến đi sắp tới thật vui vẻ. Nhớ like, share cái này nhé, giá cả ở đây hoàn toàn cập nhật đến thời điểm này. Nếu có chỗ nào các bạn không rõ, thì cứ hỏi, mình sẽ cập nhật vào post :D

Dưới đây là một số hình ảnh của bạn Nguyễn Khánh Hưng trong chuyến du lịch Lý Sơn này:











 

1S cho quảng cáo ^^: Mùa du lịch đến rùi, để có những tấm ảnh đi biển thật cool thì không thể thiếu những chiếc kính thời trang, các bạn có thể tham khảo mua kính ở shop Đẹp Fashion nhé, rất nhìu mẫu kính siêu hot luôn: https://www.facebook.com/depfashion.vi/



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social