Kỳ thú những con đường giữa biển trên khắp thế giới

Khi thủy triều rút xuống, những con đường đi bộ từ đất liền dẫn thẳng ra biển lộ ra vô cùng kỳ thú. Dạo chơi trên những con đường này, du khách cảm giác như đang bước đi giữa biển khơi bao la. Cùng khám phá những con đường ảo diệu này ở Pháp, Hàn Quốc và cả Việt Nam.

Khi thủy triều rút xuống, những con đường đi bộ từ đất liền dẫn thẳng ra biển lộ ra vô cùng kỳ thú. Dạo chơi trên những con đường này, du khách cảm giác như đang bước đi giữa biển khơi bao la. Cùng khám phá những con đường ảo diệu này ở Pháp, Hàn Quốc và cả Việt Nam.

Những con đường đi bộ vượt biển cũng từng xuất hiện trong “thần tích” tìm về vùng đất Thánh của người Do Thái do nhà tiên tri Moses dẫn đầu. Trong truyền thuyết, khi bị quân đội Ai Cập truy đuổi, Moses đã dùng quyền năng tạo ra con đường đất xuyên biển Đỏ để giải cứu dân tộc mình. Trước kia mọi người vẫn cho rằng những con đường trên biển như thế chỉ xuất hiện trong thần thoại nhưng thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại, trên thế giới đã xuất hiện những con đường kỳ ảo vượt biển hoàn toàn có thực.

Con đường Passage du Gois nối liền đảo Noirmoutier với Beauvoir sur Mer ở Pháp

Con đường này thường xuất hiện 2 lần/ngày rồi biến mất. Khi lộ ra khỏi mực nước biển, con đường này dài khoảng 4,5km nối liền đảo Noirmoutier với Beauvoir sur Mer trên lục địa thuộc phía tây bắc tỉnh Vendee (Pháp). Sau khoảng vài giờ xuất hiện, tới khi triều dâng thì Passage du Gois hoàn toàn biến mất.

Con đường kỳ thú này thu hút rất đông du khách tới thăm quan, thế nhưng nó cũng được cảnh báo là vô cùng nguy hiểm bởi khá trơn trượt. Nhiều du khách tới Passage du Gois để trải nghiệm cảm giác đi trên mặt nước hoặc lái xe dọc theo con đường. Cũng có trường hợp tính toán sai thời gian để đi qua, nước dâng rất nhanh khiến nhiều xe bị mắc kẹt. Khi thủy triều lên, con đường có thể ngập sâu dưới mức nước từ 1,3 đến 4 mét. Chính quyền thậm chí đã phải xây những tháp cứu hộ cho du khách leo lên khi thủy triều lên quá nhanh.

Con đường đất đá nối liền hai hòn đảo Jindo và Modo ở Hàn Quốc

Jindo là hòn đảo lớn thứ ba ở Hàn Quốc, thuộc tỉnh Nam Jeolla. Nơi đây cực kỳ nổi tiếng bởi hiện tượng thiên nhiên kỳ thú biển tách đôi để lộ ra con đường nối liền 2 hòn đảo Jindo và Modo. Con đường giữa biển khơi bao la này dành phần lớn thời gian trong năm ngủ say dưới đại dương sâu thẳm. Tuy nhiên cứ hai đến ba lần một năm (thường vào khoảng tháng 3 và tháng 6), nó lại nhô lên mặt nước và trở thành điểm du lịch độc đáo.

Con đường có chiều dài khoảng 2,9km và rộng khoảng 40m. Những ngày xảy ra hiện tượng biển tách làm đôi để lộ ra con đường giữa biển, nơi đây lại đón hàng trăm nghìn lượt du khách ghé thăm. Họ cùng nhau đi trên con đường kỳ ảo, thong thả ngắm cảnh vật, chụp ảnh lưu niệm hay thậm chí là bắt sò, ốc, rong biển… mà không hề sợ hãi việc con đường bị sụt xuống hay xảy ra bất trắc gì.

Để kỷ niệm sự kiện kỳ thú này, hàng năm tại đảo Jindo, người dân lại tổ chức lễ hội Sea-Parting (Lễ hội biển tách đôi). Lễ hội không cố định ngày mà thay đổi dựa vào thời điểm thủy triều diễn ra cực thấp, đúng dịp con đường giữa biển lộ ra ấn tượng.

Con đường đi bộ trên biển ở Điệp Sơn, Việt Nam

Thôn đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), nằm trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Địa danh này nổi bật và gây dấu ấn với khách du lịch bằng một con đường chìm dưới mặt nước biển, nối liền 3 hòn đảo lớn nhỏ thuộc thị trấn Vạn Giã.

6h hàng ngày, thủy triều rút, con đường cát xuất hiện, dài khoảng 500m, rộng 8m ở gần đảo, rồi nhỏ dần ra xa còn khoảng 2-3m. Khi thủy triều dâng, con đường nằm chìm dưới mặt nước biển khoảng 1m.

Đi bộ trên con đường cát ở Điệp Sơn như đang đi dạo giữa đại dương bao la, mang lại cho du khách cảm giác vô cùng thích thú, xen lẫn hồi hộp và một chút sợ hãi. Bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội hai bên, chốc chốc lại thấy những đàn cá nhảy tung lên khỏi mặt nước, hay giơ tay vẫy chào con thuyền đang chạy lướt qua.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social